Người ta luôn cố gắng tìm kiếm những phương pháp mới, những bí mật ẩn đằng sau sự thành công của một mối quan hệ. Liệu đó là sự thấu hiểu? Sự kiên nhẫn? Tôn trọng đối phương?... Hóa ra bí mật đôi khi chỉ là một ly rượu. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journals of Gerontology B: Psychological Sciences, khảo sát 4.864 người đã lập gia đình, ở bên nhau trung bình 33 năm. Nghiên cứu theo dõi các cặp vợ chồng này trong vòng 10 năm, từ 2006 đến 2016, từ đó xem xét rượu bia ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của họ. Người tham gia được hỏi uống bao nhiêu lần mỗi tuần, số lượng rượu tiêu thụ mỗi lần và phản ứng của người còn lại với việc vợ/ chồng mình hay nhậu. Theo đó, những cặp vợ chồng uống rượu cùng nhau cho thấy chất lượng của mối quan hệ ít tiêu cực hơn theo thời gian. Nghiên cứu phát hiện ra rằng các cặp vợ chồng trên 50 tuổi có đời sống hôn nhân tốt hơn nếu cả hai đều biết uống. Tuy nhiên, nếu một người uống và người kia không uống thì các cặp vợ chồng này thường cho biết cuộc hôn nhân không thực sự khiến họ hài lòng, đặc biệt là những người vợ. "Những người vợ biết uống rượu cho rằng điều đó làm giảm tiêu cực trong hôn nhân theo thời gian khi chồng cũng uống; và tăng tiêu cực khi người chồng không uống" – Bản tóm tắt kết quả nghiên cứu cho biết. Vì vậy, về cơ bản, miễn là cả hai vợ chồng cùng uống - bất kể thức uống mà họ lựa chọn hoặc mức độ uống - thì nhiều khả năng họ sẽ có một mối quan hệ hạnh phúc hơn. "Những cặp vợ chồng cùng thích uống thường hạnh phúc hơn có lẽ vì họ đã có những hoạt động thư giãn bên nhau nhiều hơn", tác giả cuộc nghiên cứu - Tiến sĩ Kira Birditt ở Đại học Michigan (Mỹ) nói. Nếu bạn muốn có một mối quan hệ hạnh phúc, lâu dài thì hãy nhậu cùng nhau, hoặc cùng không nhậu. Các nhà nghiên cứu kết luận, bản chất vấn đề ở đây không phải là rượu bia mà là việc hai vợ chồng làm việc gì cũng có nhau, dành thời gian cho nhau những lúc rảnh rỗi. Ae nào gia đình chưa hạnh phúc thì kiên trì huấn luyện bà xã ,uống rượu,chơi bài ,hút thuốc lá,chơi game ,cá đô đá banh ,đánh đề ... để gia đình hạnh phúc vợ đâu chồng đó rồi cùng ra chợ hay dưới gầm cầu dựng 1 ,mái tranh với 2 quả tim nghiện ... đủ thử ,hahaha
vợ em ko uống đc, nhưng thi thoảng ở nhà em vẫn hay ép cho uống nửa lon bia hoặc 1 ly vang, nhìn mặt nó đỏ lên hấp dẫn lắm
Ở VN theo em đc biết 90% phụ nữ biết nhậu đều đã ngoại tình,nên anh em nào có vợ biết nhậu thì để ý coi chừng em nó cắm sừng nhé......1 người kg biết nhậu cho biết.
Em thì do vợ làm bên thực phẩm nên hơi kỹ tính cái vụ ăn uống, chuyển về nhà bên này do có không gian rộng nên bắt em trở rau ăn cho an toàn, em đúng là dạo này chăm rau cũng khá lên, rau của em đúng nghĩa là rau, còn rau của mấy lão @duchoavn , @hoangkhiem27 , @loc9000 khác với rau của em, rau của em ăn vào nó khoẻ, rau của mấy lão ấy ăn xong mệt lắm, lại tốn kém nữa, em kém xèng nên ko dám ngó ngàng tới loại rau cao cấp này
Nhiều lúc con bồ nó rủ e đi nhậu e lại ko muốn đi các bác ạ,thế mà con ghệ 98 rủ e cái e đi liền,thế là tại sao thế các bác??
Con bồ tại bác ăn hoài nên ngán,rủ ko đi là bình thường Còn con ghẹ 98 bác chưa ăn,hoặc ăn chưa đã nên vẫn còn thòm thèm,muốn nữa nên thậm chí chưa kịp rủ bác đã OK chịu liền Giống như ăn cơm lâu lâu làm Bát Phở ấy mà