Tình hình là vậy nè mấy ACE Sinh viên. Bạn gái mình năm nay củng học năm thứ 3 rồi... Mới đi làm thêm kiếm tiền sắm đồ đạc ( nói chung nhà đủ ăn đủ xài mà tại mún kiếm thêm với lấy ít KN + Đi làm cho Cty này nọ mai mốt xin số liệu thống kê gì của Cty cho GF của em thôi. Vì học ngành CĐ Kế Toán ). Mà giờ mới nghe kể lại là Cty này ép người quá đáng...gọi là bốc lột sức lao động. Giờ GF e mới kể e nghe tức ơi là tức Cty Liên Hương bên Đường Lê Khôi ấy...GF mình vào làm là NV bán hàng. Ở đó thì bán đồ chơi trẻ e là đa phần. Nên GF mình thấy công việc củng nhẹ mà giá 1tr5 làm từ 15h -> 22h. Mà mấy ACE biết ko ? 1tr5 mà lương chính thức là có 1tr1 còn lại 400k là tiền chuyên cần. ( Như là đi đúng giờ, về đúng giờ, làm việc năng nổ ấy ). Thử việc đó xong xuôi hết 1 tháng đầu. Sau đó, lên lương chính thức 1tr5 mà phải học thuộc các loại hàng và giá cả. Rồi sẽ trích ra 100k tiền quỷ tiền ma gì ấy củng còn có 1tr4. Mà nếu làm xong 1 tháng đầu nghĩ thì sẽ bị phạt 200k tiền hợp đồng gì đó vì nghỉ đột xuất ko báo trước, thêm 400k tiền thế chân ( Đi làm mà có tiền thế chân thế tay gì ở đây nữa ko biết )...GF mình nói mà quên mất tính ra còn có 900k à Tổng cộng GF mình làm 1 tháng rưỡi mà tính cho có 1tr5 à mất hết 15 ngày công Nay ức chế quá nên viết lên cho ACE nào SV đi làm ở Cty này nha... Bài viết hơi dài...Nhưng củng phần nào giúp đc cho những ACE SV chân ướt chân ráo lên đi làm kiếm thêm
nhìu chỗ bây giờ vậy lắm, kinh nghiệm là mới đầu khi đc nhận vô làm thì hỏi rõ các điều kiện lương bổng, sau này khỏi tức
Híc, GF mình nó củng chả biết gì...nó tưởng đâu là làm thì tới tháng lấy lương 1tr5 Ai ngờ vậy đâu. Thanks mấy Bro đã chia sẽ
vì là cty bán hàng nên phải cọc tiền chứ ko thui nv chôm đồ ra bán ngoài thì sao bro,bây giờ nhiều cty khi vào làm vẫn giữ cọc vì cung cấp cho NV 1 số trang bị như quần áo,giày....Nếu làm việc gắn bó thì số tiền này sẽ dc hoàn từ từ. Về mức lương thì hơi thấp 1 xíu nhưng GF của bro là nv thực tập nên trả vậy để học việc cũng là ok rồi.Mình hồi trước đi giao hàng lương có 900k + 300k hỗ trợ xăng + 100k DTDD + bao cơm trưa.Vẫn làm phà phà 6-7 tháng lấy KN và quan hệ trong công ty để có cv tốt hơn
Cái này lúc mới nhận việc hoặc ký hợp đồng chắc người ta cũng nói rõ. Thấy được thì làm, không thì thôi chứ cũng khó trách được.
cái này đúng rồi, đại gia nên chê tiền ít thì phải, ra ngoài kiếm tiền cho biết cha mẹ nuôi mình cực khổ như thế nào.
hix,thôi sv mà,lo học chứ làm thêm là cũng mệt lắm á. Mình cũng sv,vui vui thì làm thêm đú theo tụi bạn. Có đợt làm bên khu triển lãm nhà bên Q7. Làm 1 ngày 140 hay 160 gì đó,từ sáng tới chiều tối. Ăn trưa thì trừ 20k. Làm mấy ngày đc khoảng 1tr. Mà mấy bác biết k,sau 4 tháng mới có lương đó . Đó là có người quen rùi nha bác,mà còn bị dìm lương ghê z đó làm ở đó 2 lần,chỉ được cái là nhẹ nhàng,có lúc mệt nhưng ít.lương cũng khá. MÀ bị dìm lương lâu dã man luôn. Giám đốc đã hứa là đợt này lương xuất nhanh,nửa tháng là có. Mà chờ dài cổ,làm từ trước tết,mà tới tháng 4 tháng sau mới nhận được