Các bác đã đến chưa, nhớ cứ ít phút lại post ít ảnh lên cho em xem với, hôm qua nay đám hỏi nhậu ko dậy nổi luôn
Tính dẫn cô em gái vợ đang độc thân đi, tuổi ngoài 20 hơi nhút nhát để cho em nó dạn dĩ 1 chút, thấy các quan bác mà cứ từ chối ko off thế này thì em nó buồn chết. Thôi em để em nó ở nhà bế con cho em vậy.
Đã tới mà chưa có quan bác nào, thôi thì em mạn phép thay mặt chủ xị và phó xị ( í quên , chủ thớt và phó thớt) em book luôn cái dãy này ạ.
hồi sáng nhỏ cháu lấy nhầm đt nên kg biết anh giai nào gọi.E còn phải đợi cháu nó tiêm chủng xong mới lê thân đi được chắc cũng cở 6h hơn mới bắt đầu đi. vì 5h30 tiêm xong phải đợi thêm 45p mới được y tá cho về sợ shock thuốc.