Vậy anh phải đứng ra tổ chức lại buổi off mới ,để cảm ơn đồng minh thân cận của em : @LanLong ,chứ không ,lúc đi off về ,báo đen biểu anh chở vô siêu thị mua cái chày giã tiêu ,anh biết về nhà she sẽ dùng chày giã tiêu mới mua như thế nào rồi chứ ,khú khú khù ,hahaha
Hôm qua trưa Bác chủ topic có alo thông báo.Ai dè bác người yêu đi công tác về bất ngờ, thế là đi ăn với ảnh,Quên bẵng cuộc giao lưu cafe. Xin lỗi các bác.Lần sau em mời lại.Xin lỗi nhiều lắm.
Cây đa, cây đề có đủ mà còn thiếu nhiều nhân tố bí ẩn quá. Đúng là vạn sự tùy duyên, âu cũng là cái tình cảm anh em dành cho nhau. Đúng là : Gặp nhau mới biết gian nan. Nhìn nhau mới biết nồng nàn thế thôi Trân trọng thời gian là thứ hiếm hoi, là 1 báu vật vô giá ở cái topic chém gió này. Cảm ơn quan bác @LanLong , @duchoavn , anh Trung, @Ngô Kiều Phúc, phu nhân bác @duchoavn+anh Trung đã có buổi nói chuyện thú vị, mà công nhận là gió mát thật.
đừng mừng vội,mai mốt ngày kia sẽ có kết quả bất ngờ đây ,biết đâu sẽ có người ẩn danh gửi tặng chị nhà ,1 cày đâm tiêu nặng gần 2 kg cũng nên ,khú khú khù
Mấy bác gặp ngô kiều phúc thấy sao ,nói chuyện giao lưu có hợp gu không vậy .Bữa đó bận quá đi tới giờ mới về đuối hàng luôn rồi.Không có nhậu chắc cũng buồn ha.
mai mốt ốp iếc thì ko nhiều thì ít, anh em mỗi người vài lon cho nó có tí men nói chuyện mới vui, ai uống đc nhiêu thì uống, ko ép. nói vậy chứ tuần này nhậu nhiều quá bị vợ cằn nhằn mệt mỏi luôn