Chứ không phải tại nói đúng quá ,nên nói không được hả .Ở đời nếu muốn người ta không nói mình.Trừ khi mình sống tốt đi biết giúp đỡ mọi người.Quan trọng là bớt khoe khoan ,bớt nổ đi .Lúc đó tự khắc không ai nói mình hết.Khỏi cần phải đi tu nha ." Tu đâu không bằng tu nhà.Thờ cha kính mẹ mới là chân tu'.
đời người họa phúc khôn lường được trước không chỉ ai hay giỏi mới có cuộc sống về già thanh thản ,không lo toan : đó là thành công của đời người ,biết bao người khi trẻ giàu sang ,quyền lực hống hách nhưng phút chốc sa cơ thành nghèo khổ ,hèn mạt về già chết trong cô độc túng thiếu Lên diễn đàn này anh em nói lên ước muốn cũng như san sẻ chân thành mang tính chất xây dựng ,Hiếu Giang đã nói ADiĐà Phật là đến điểm gần cuối của sự chịu đựng rồi ,anh thiết nghỉ em nên san sẻ thôi ,cũng như NKP ,nếu người nào khác trong hoàn cảnh của em ấy hẳn chẳng có thể như NKP hiện nay được đâu ,đã là ae nên đồng cảm ,chia sẻ vì trước mắt hay sau này ,ai nói trước mình sẽ ra sao thành công tuyệt đối hay thất bại ê chề được em trai à ,vì mỗi nhà mỗi cảnh ,mỗi người mỗi hoàn cảnh ,ai cũng có điểm mạnh ,điểm yếu mà em Thân mến