Dầu cọ được chiết xuất từ thịt (cùi) của quả cọ từ cây cọ dầu, là nguyên liệu ưa chuộng được các đầu bếp sử dụng trong chế biến thức ăn, song đây cũng chính là nguyên nhân đau thương của tội ác diệt chủng động vật và tàn phá hệ sinh thái. Tại các quốc gia như Malaysia, Indonesia, Sumatra, Borneo… hàng triệu hécta rừng nhiệt đới bị san phẳng mỗi ngày để làm chỗ sản xuất dầu cọ. Phạm vi chặt phá rừng leo thang từng ngày với một tốc độ kinh hoàng. Công nhân của các nhà máy chế biến dầu cọ được chỉ thị phải ‘xóa bỏ’ bất kỳ loài động vật hoang dã nào cản đường, và cách họ làm điều đó như thế nào không quan trọng. Kết quả là nhóm người tàn độc này đã dùng xe tải lớn để lăn đè qua những con đười ươi vô tội một cách không thương tiếc. Theo một báo cáo ghi lại, trong vòng 20 năm qua, 90% số lượng đười ươi của cả thế giới đã bị giết chết để mở đường cho công tác thu hoạch dầu cọ. Nếu nhân loại cho phép tình trạng hủy hoại sinh thái như vậy tiếp diễn, loài đười ươi sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong năm nay. Chỉ trong vòng 20 năm, nhũng khu rừng hoang dã chúng coi là nhà đã sắp sửa hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên thực tế này dường như vẫn không thể làm rung động những con người đang sống trong nhung lụa kia. Thế giới đang cận kề với ngày ‘tận thế’ nhưng con người lại tỏ ra rất thờ ơ. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên làm điều gì đó để ngăn chặn hiện trạng vô nhân đạo này, có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng tiêu thụ các loại sản phẩm có chứa dầu cọ. Giá thành của dầu cọ khá rẻ, chúng có thể được tìm thấy ở bất kỳ siêu thị hay cửa hàng tạp hóa nào ở khu vực bạn đang sinh sống. Nhưng xét cho cùng, dầu cọ chưa chắc đã có lợi cho sức khỏe – nó ‘làm hại’ trái tim của chúng ta. theo daikynguyen
Nước mình ko lo đi lo cho con đười ươi xứ Indo???Biển rừng VN bị tàn phá mỗi ngày,hàng trăm động vật hoang dã bị bắt lên bàn nhậu mỗi ngày,hàng ngàn con chó bị bắt trộm và giết mỗi ngày!Sao ko kêu gọi dừng ăn nhậu,dừng giết chóc động vật hoang dã,dừng tan phá rừng để lấy gỗ?Bảo vệ môi trường biển của đất nước mình v con cháu mình sống mà đi kêu gọi bảo vệ xứ người??
Hic, mình chỉ xem có còm men của 2 bác @QuiHoang và @duchoavn thôi, chưa xem qua bài của cô tô, vậy là mình không có trái tim rồi
Bởi vậy từ bé tới lớn em chưa từng ăn dầu cọ, vợ em bảo để bảo vệ lũ đười ươi. Còn như bác @QuiHoang bảo rằng vợ chồng em ko lo cho nước nhà trước là ko đúng nhé, lúc nào em cũng cực kỳ quan ngại sâu sắc và lên án việc xâm lấn của kẻ thù, luôn chỉ trích các cá nhân, tổ chức làm ô nhiễm đất nước ta nhé
đó là quy luật sinh tồn ,cạnh tranh để phát triển ,hủy diệt để sinh tồn mà em : Sư Tử ,Cọp ,Beo... nói chung những động vật ăn thịt sống ở hoang dã ,sẽ hung hãn và lăn xả vào giết chóc khi chúng đói nhưng con người chúng ta tự cho mình là sinh vật cấp cao nhất muôn loài ,ngoài việc thỏa mãn đói khát còn thỏa mãn lòng tham không đáy .,đây là lý do chính mà chiến tranh liên miên từ thời sơ khai đến hiện nay ,ai cũng ngụy biện cho việc dùng chiến tranh giải quyết mâu thuẫn khu vực nhưng thực chất của vấn đề là lợi ích địa chính trị trước mắt và lâu dài của quốc gia đó mà thôi ,cùng đồng loại còn hại chết nhau thì xá gì thiên nhiên và muôn loài có mức độ tự vệ thua kém con người Cho nên nhiều người hiểu biết cho rằng: TẬN THẾ CHƯA HẲN ĐẾN TỪ THIÊN TAI ,LŨ LỤC MÀ ĐÃ XẢY RA TỪ TỪ TRONG ĐẦU MỖI CON NGƯỜI CHÚNG TA,TỪ THÓI THAM LAM ,ÍCH KỶ MÀ CUỐI CÙNG CHÚNG TA TỰ ĐẦU ĐỘC ,TỰ CẮT CỔ VÀ UỐNG MÁU CHÍNH MÌNH
chỉ trích và lên án ,đặc biệt rất quan ngại về vấn đề trên : trên bàn nhậu để có chuyện nói cho rôm rả hả ,đệ