Anh em lái xe không phải tội phạm, không phải quân thù để ăn thua sống chết, cảnh sát phi ra thế để làm gì? Thân gửi các cảnh sát giao thông đã, đang hoặc sẽ phi ra đường cao tốc để chặn ôtô. Hôm nay là sinh nhật con trai tôi, tôi cho cháu đi Ba Vì (Hà Nội) chơi. Trên đường về đoạn gần công viên Thiên đường Bảo Sơn, tôi thấy chốt và anh cảnh sát phi ra rất nhanh chặn xe tôi. May mắn, tôi phanh kịp, rồi anh ấy vẫy vẫy cái gậy, ra hiệu cho tôi đi, hẳn là để bắt xe đi sau tôi trên đại lộ Thăng Long. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp chuyện này. Các anh lao ra đường rất nhanh trước một xe nhưng là để bắt xe sau đó. Đoạn đường này tôi cũng bị như vậy một lần rồi. Nghĩ lại tôi vẫn thấy run vì lúc ấy nếu không kịp phanh thì chắc tông trúng anh cảnh sát rồi. Khi ấy, tôi có thể đã phạm tội giết người hay chống người thi hành công vụ, chứ có ai làm chứng là cảnh sát ấy chặn tôi để bắt xe sau đâu. Thật tình, tôi trân trọng sự yêu nghề của các cảnh sát giao thông, nhưng xin các anh hãy nhớ mình còn gia đình, còn cả cuộc đời. Anh em lái xe không phải tội phạm, không phải quân thù để ăn thua sống chết mà tại sao anh phải phi ra thế làm gì? Theo tôi, nếu ôtô đi sai làn, vượt quá tốc độ xin gửi thông tin phạt nguội và có hình ảnh làm bằng chứng. Camera nên lắp thật nhiều để hỗ trợ việc đó. Xin các anh đừng mạo hiểm tính mạng của mình như vậy nữa để tránh xảy ra những tai nạn thương tâm chẳng đâu vào đâu cả. Chia sẻ thật lòng mong các anh đọc được vì tôi viết cái này bằng tình cảm và cả nỗi bực mình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn. Tôi về thổi nến mừng sinh nhật con trai đây.
Đầu tiên xin chúc mừng sinh nhật gia đình bác HK bên cậu chồng em toàn tài xế nên vụ này chẳng mới,giống bác kia nói ạ,liều mình vì nước mà ông bà ta hay có câu tiền vô như nước...nếu "xữ lý" đc vi phạm thì tốt,kg thì đc phong thương binh hay liệt sĩ,nên các bác tập trung cao độ khi lái xe nhé...có nên kiến nghị đưa mô hình CSGT nhào ra bất thình lình vào chương trình mô phỏng khi thực hành thi lấy GPLX
Nhiệm vụ là điều tiết giao thông và xử lý người vi phạm giao thông, nhưng hình như vế thứ nhất bị quên mất. Tại một số ngã tư thì không thấy mấy anh ở đâu hết , xe cộ thì chạy ùn ứ ngay giữa giao lộ , nhưng nếu quẹo phải một đoạn 10m thì thấy mấy anh đang đứng bắt lỗi quẹo không bật đèn signal. thật khâm phục.
hổm rầy ,trời nắng kinh thiệt , mong cô cóc dầm mưa nghiến răng đặng mát 1 chút mà không thấy đâu ,hôm nay thấy cmt ,mong tối nay trời mưa to ,nếu không thì sáng đi tìm cô cóc để dầm me luôn ,khú khú