Khi thợ lặn chuyên nghiệp Scott Gardner đang khám phá vỉa đá ngầm lớn nhất thế giới ở Australia Great Barrier Reef, anh nghe thấy một âm thanh từ đáy biển, giống như tiếng đập vỡ của 1 vật gì đó. Ông bơi xuống và nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng ngạc nhiên là một chú cá Blackspot Tuskfish đang ngậm một con sò trong miệng và đập nó vào đá. Sau một thời gian ngắn, vỏ sò bị vỡ và Tuskfish ăn thịt sò bên trong. Đây chính là một bằng chứng cho thấy cá có thể sử dụng công cụ. Nhà sinh thái học Culum Brown tới từ ĐH Macquarie, Sydney cho biết: “Những bức ảnh này cho thấy một bằng chứng tuyệt vời về trí thông minh của cá khi nó biết sử dụng công cụ để kiếm ăn”. Ông Brown cho rằng chúng làm việc này khá thường xuyên. Bằng chứng là có rất nhiều vỏ ngao, sò... vỡ nằm rải rác xung quanh. Sử dụng công cụ từ lâu đã được xem là dấu hiệu của trí thông minh, trong những thập kỉ gần đây, đã có nhiều loài động vật cho thấy chúng cũng có thể làm việc với công cụ. Nhưng chưa từng có bằng chứng hay hình ảnh nào cho thấy cá cũng có khả năng sử dụng công cụ để lấy thức ăn. Đây là lần đầu tiên có bằng chứng cho thấy cá cũng làm được điều này. National Geographic - Đâu chỉ loài người thông minh! BN
nói đâu xa, nếu nhà bác nào nuôi cá trắm thì bảo đảm trong hồ không có 1 con ốc, con cá sẽ đập những con ốc vào với nhau để bể vỏ và ăn, nó thường ăn ở 1 chỗ cố định nên khi tát ao sẽ thấy 1 đống vỏ ốc bể nằm gọn 1 chỗ
Và con mèo đi ỉa nó cũng biết dấu xxx Con chó đau bụng đi kiếm lá ăn cho ói ra Con chuột biết tha trái trứng và cắn lủng gói mì gói mới mua ngày hôm qua