Tìm kiếm bài viết theo id

Truyện hay Bài thơ tào lao khiến đại gia lao đao

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi fashiongirl, 11/7/17.

ID Topic : 8894604
Ngày đăng:
11/7/17 lúc 09:21
  1. fashiongirl Thành Viên Cấp 3

    Tham gia ngày:
    12/9/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    589
    Bài thơ tào lao khiến đại gia lao đao
    Lâu rồi hổng thấy mặt mày
    Soi gương nhìn kỹ nhìn mày thấy kinh
    Vừa đen vừa xấu hôi rình
    Nhìn mày riết chặp thấy kinh quá trời
    Vì mày mấy ổng ăn chơi
    Vì mày mấy ổng bỏ rơi gia đình
    Nhìn lâu tao thấy bực mình
    Vì mày mấy ổng đi rình cả đêm
    Cái mặt đen xì lấm lêm
    Mà sao mấy ổng thích thèm vậy ta
    Nhiều ông bán cửa bán nhà
    Tán gia bại sản cũng ra vì mày
     
    ti1188 and are u sure like this.
  2. everest842004 Thành Viên Cấp 4

    "mày" thật là ghê gớm quá đi mà
     
  3. HP_NGUYEN'S Thành Viên Cấp 4

    Là cái gì mà ghê gớm vậy?
     
  4. jackson96 Thành Viên Mới

  5. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mua con sò lông về,nhớ mua loại bự,về tới nhà dựng đứng nó lên!Chờ nó hé miệng thì tưởng tượng tí,giống nhau 7-8 phần!!
     
  6. everest842004 Thành Viên Cấp 4

    thì ra "mày" giống con sò lông à
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,084 (Thành viên: 0, Khách: 1,078, Robots: 6)