Tốn hết mấy tháng cuộc đời cho cái trò vô bổ Google map 1 thời gian cũng điên đảo với mấy cái location
Hồi đó chạy qua cv Tao Đàn, mình nói với bx là mấy người khùng chơi Pokemon, ngồi 1 đám mà ai cũng cắm đầu nhìn vào điện thoại, có người còn vừa đi , vừa chạy xe vừa nhìn đt. cuối cùng là nhà mạng 3g là thắng to nhất.
cũng may hồi đó chơi được 2 tuàn gặp trời mưa làm biếng quá nghỉ luôn, tối chạy từ Tân Bình xuống Q,1 với thằng bạn 2 thằng đi vòng vòng bắt pokemon
Hồi đó có phần mềm hack pokemon , cắm 1 đêm 8h thôi bắt mấy trăm con pokemon đủ loai vật phẩm luôn