Cuối tuần,mời các bác thư giãn, thưởng thức các món ăn, ngắm hoa ạ. Hiện tại, mềnh đang trồng mồng tơi nên chỉ có thể đãi món ngó, các bác xơi tạm bằng thị giác. Mơi mốt mà mềnh giàu sẽ đãi các bác ở nhà hàng, măm măm bằng vị giác, khứu giác,xúc giác và thính giác Đồ ăn bày đẹp như tranh Người đầu bếp phải làm sao cho món ăn có màu sắc đẹp mắt, có hương thơm ngào ngạt làm say lòng thực khách, có vị ngon của đồ ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi, và cách trình bày sao cho thật thu hút và ấn tượng. ST TÍN ĐỒ của... SẮC TÍM !! December 12, 2016 Áo Tím Sân Trường Áo tím ai bay trước cổng trường Bên hàng phượng thắm một mầu thương Nghiêng vành nón lá duyên e ấp Suối tóc mây huyền sợi nhớ vương Áo ai tím cả một chiều hoang Cho mắt người dâng nỗi ngỡ ngàng Để chuyện tình đầu nghe héo hắt Nắng vàng theo gió bước lang thang Áo tím ngày xưa đi lấy chồng Chạnh buồn hiu hắt gió sang đông Còn đâu ngày ấy giờ xa quá Môt mảnh tình riêng, một tấm lòng Viết vội bài thơ vần chữ mộng Trong hồn khắc khỏai nỗi chờ mong Ai đi nắng úa, hoa buồn rũ Mầu tím xa dần trong nhớ nhung NP&KC Tóc Xưa Tím Mãi Sân Trường - Mai Đằng&Tâm Thư - HXT 154 Ai trong đời không từng bị vấn vương bởi một mái tóc nào đó nhất là từ thưở mơi vào đời, mà hình như cái gì đã t... Vùng tệp đính kèm Xem trước video trên YouTube Tóc Xưa Tím Mãi Sân Trường - Mai Đằng&Tâm Thư - HXT 154 Nguồn: sưu tầm
Úi chà, nàng post, chàng phụ họa, có lẽ bà chị @taon của em sẽ cảm động trước tấm chân tình của lão bảo vệ
Ok bạn, cho bạn xin thêm 1 ít thông tin nè, trong box 13 này thì khá nhiều người lớn tuổi hơn bác đấy như bác @HiepSiSiTinh, @duchoa.vn,@loc,@ LanLong ... bác nên cẩn trọng trong việc xưng hô 1 tí,. Tính mình dữ nên phản ứng lại bạn, chứ mình thấy bác hiepsi quá tuyệt, rất nhẫn nhịn.
Lớn tuổi hay nhỏ tuổi gì, nếu biết cách xưng hô vẫn sẽ tốt hơn. Không lẽ nhỏ tuổi hơn thì mình không phải xin lỗi àh. Thým nên đến nhà thým @taon để mượn sách hoặc mua thêm sách về đọc, ghé nhà đại ka @duchoavn để trao đổi thêm về nhân sinh quan, thế giới quan. Làm như vậy sẽ tốt hơn cho cách cư xử hiện tại, sẽ cải thiện được thêm cái tánh hay than vãn nữa. Lời thật khó nghe, thým không nghe thì... thôi vậy. Haha...
Đính chính xíu, ghé nhà taon vừa xa, vừa tốn kém, sách chả còn bi nhiêu do sắp giải nghệ rùi,nên chuyển địa điểm sang nhà bác @joh.le tha hồ mà nạp thêm kiến thức, bác í là quyển bách khoa sống động, đông tây kim cổ, đạo đời rành 6 câu
Đa tạ thým taon đã lái một cái vèo sang nhà tại hạ. Nhưng tại hạ đã gần như không còn cư ngụ tại SG mất rồi, thým @hieugiang36 ghé chỉ tốn công vô ích. Nghề sách là một nghề của giới tri thức, nho nhã, nếu vì lý do kinh tế thì mình làm chút chút cho vui cũng được mà, sao lại bỏ nghề uổng vậy. Hic hic...
Hỏi xin thým @taon ngay và luôn đi. Nếu mềnh chưa được phép thým ấy mà cung cấp địa chỉ thì sẽ bị đại ka ngang hông @duchoavn của thým ấy đập cho một trận tả tơi. Hehe...
Chớ sao nữa, thấy huynh hay đóng các vai kép chánh kiểu như "Giữa đàng thấy chuyện bất bình chẳng tha", rồi "anh hùng cứu mỹ nhơn" , "anh hùng thời loạn", "Trung Hoa anh hùng"... các thể loại nên đệ phải cảnh giác cao độ, sợ bị bầm mình. Haha... Đọc khúc trên xong tính like cho anh trai mà tới khúc dưới thì like hổng đặng rồi, xem như mình không có duyên tương ngộ. Hoho...
Đại ca ,đệ thực sự không hiểu tại sao HG phải lên tận núi để tập thành tánh của con kiến (ở dưới đây bỏ chút đường ,kiến bu đông nghịt tha hồ nằm bò ra quan sát mà học ,học tánh kiến, cớ sao phải lên tới núi cũng phải tốn chút đường mang ra dụ kiến để học vậy !!!!,khú khú Vả lại học tánh của con người không học mà đi học tánh của con kiến (Kiến tánh): là cần cù chịu khó quan sát con kiến bò suốt ngày ha anh ?, khú khú Ý đại ca nói xe 6 chổ là xe có chạm rồng bằng gổ ,sơn xanh đỏ ,có kèn trống ,xe buýt đi theo tháp tùng ,trẻ già con nít đi sau mắt đỏ hoe đúng không ? .. thật là 1 cảnh rất ấn tượng ,vả lại trước đầu xe có treo hình chân dung phóng lớn nữa nên không lẫn vào đâu được, khú khú Ps : Đại ca đúng là nhà giáo ưu tú dạy Văn ,nên viết văn rất ấn tượng ,giàu hình ảnh ,gây cảm giác vô cùng sốc ,phê lòi mắt , khi đọc cmt ,rất khâm phục đại ca LHLT ,khú khú
ây dà, bác giới thiệu mà cũng chọc bác ấy nữa, ông anh @duchoavn làm bảo vệ cho hiệu sách của bà chị dâu @taon nên có địa chỉ là chung nhé, cơ mà lúc trước em nhớ bác hiếu giang cũng có nộp hồ sơ làm giữ xe cho nhà sách của chị ấy mà, chắc ko đc nhận à
Bác chủ tịch nói có "thiệc" không vậy, em là em hay tin người lắm đấy nhá, nhất là người làm cho các cơ quan nhà nước. Vì các bác ấy làm việc theo một giờ giấc hết sức là quy củ: sáng sớm đúng 7h30 (hoặc sớm hơn) tới cơ quan bấm dấu vân tay xong đi ăn sáng uống cà phê, trưa về cơ quan đúng 11h30 (hoặc sớm hơn) bấm phát nữa, xong đi ăn trưa kết hợp nhậu nhẹt gì đấy rồi chiều về cơ quan đúng 16h30 (hoặc sớm hơn) để bấm cú chót rồi...về. Túm lại là: đại ca ngang hông và em gái ngang hông đã về chung một đội rồi ư?
bác nói thế thì có thể dúng với người khác chứ với em là công bộc cần mẫn thì ko đúng nhóe. sáng sớm vì phải dậy phụ vợ tưới rau nên em dậy sớm, vợ em lại làm bên thực phẩm nên sợ em ăn phải rau có thuốc, nó bắt em ăn nhà do chính tay vợ nấu, tính ra cũng đỡ đc tiền ăn sáng. do phải chở con đến trường khoảng 7g nên em chạy tới cơ quan cũng chỉ 7g15 , sớm hơn quy định 15p, em thì ko có cái thú cà phê thuốc lá nên ko lê la quán xá, luôn thường trực tại cơ quan phục vụ nhân dân tận tụy. đến 11g30 thì nghỉ đi ăn cơm, mọi người ở gần về hết nhưng em ở xa nhà nên ở lại làm bảo vệ buổi trưa cho cơ quan luôn, thế mà cơ quan chả tính thêm tiền gì cả, nhưng em nghĩ thôi thì mình vì lợi ích quốc gia mà phục vụ vậy. đến chiều thì có hôm 4g45 em về rước con, coi như ăn gian 15p, nếu hôm nào nhờ đc người khác rước thì mới về đúng giờ, còn việc ăn nhậu thì thi thoảng mới có thôi chứ nhâu hoài chắc chết sớm vì em nhậu íu, chỉ tại tính ham vui. cơ quan em chả có vân tay vân tiếc gì đâu
Bác tag vợ em vào xác nhận xem đúng ko đấy hả, rồi bác sẽ thấy mức độ thật thà, trung thực và phần nào đó là sự chung thủy của em
Cái này phải hóng đoàn thanh tra đã được pác chủ tịch bao ăn nhậu thả ga vào confirm thì báo cáo mới có phần công bằng và chuẩn xác, huynh ạh. Haha...
Chẹp, pác đúng là công bộc cần mẫn của dân rồi. Nào là đi làm đúng giờ, trưa không về nhà, buổi chiều chỉ về sớm 15p rước con, ít nhậu nữa chớ. Cơ mà dân đã nhờ được pác chuyện gì chưa nhẩy?