Hiện trường vụ tai nạn. Trong lúc đổ đèo Mimosa (Lâm Đồng), áo mưa của ông V. bị cuốn vào bánh xe khiến nạn nhân bị áo mưa siết cổ ngã xuống đường tử vong. Ngày 17/7, nguồn tin từ Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa bàn giao thi thể ông P.T.V. (67 tuổi, quê An Giang) cho người thân để lo hậu sự. Trước đó, tối 16/7, ông V. điều khiển xe máy BKS 52M3 - 3958 lên chợ Đà Lạt mua sắm thực phẩm. Khi trở về thì gặp trời mưa lớn nên ông V. mặc áo mưa. Đi được khoảng 6km thì tà áo mưa bị cuốn vào xích xe gắn máy, khiến cổ ông V. bị siết chặt. Ông V. ngã xuống đường rồi tử vong sau đó. Được biết, ông V. lên làm thuê cho một hộ gia đình ở chân đèo Mimosa. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, trời mưa lớn nên không có người phát hiện để cứu giúp kịp thời. Cẩn thận vì sơ suất 1 chút,1 phút bất cẩn ,mà trả giá bằng chính sinh mạng của mình
Tới số rồi thì đứng trên lề đường hay ngủ trong nhà cũng bị chết . Tháng trước mình đi chậm sát lề đường rộng rãi không có xe thế mà cũng bị húc đuôi.
Nói vui chứ ,đường phố trong mùa mưa ,tiềm ẩn rất nhiều rủi ro : 1./Ổ voi được nước mưa che khuất ,chạy qua không biết lủi xuống thì xe 1 nơi ,người 1 nẻo 2./Cành hay cả 1 cây cổ thụ mục nát canh me trên đầu ta ,thấy ai đẹp trai chạy ngang là mủi lòng thay cho thân phận cây mục mà gẫy ngang rớt ngay đầu mình thôi !!! 3./Đường trải nhựa theo công nghê cao nên quá trơn trợt hay gồ ghề ,quá dốc ,các góc cua không hợp lý,các ngã tư ,ngã ba thiết kế khuất tầm nhìn dễ đối đầu với xe chạy ngược chiều 4./Nhớ là đối với người quên mang áo mưa ,có tâm lý chạy nhanh vô bệnh viện để khỏi ướt rất nguy hiểm vì đường trơn ,mưa lớn ,nước mưa làm khuất đi tầm nhìn xa ,lại chạy nhanh và ẩu thì cửa bv hay nhà vĩnh biệt là đích chắc chắn phải đến thôi !!! 5./Nhớ cẩn thận khi chạy lên lề đường nhất là đoạn đường bị ngập nặng coi chừng mấy chủ nhà ngu và lỳ,mở nắp cống mong rằng sẽ rút nước nhanh và là cái bẫy ngon lành cho cả xe và người lọt xuống ......... Nói chung sống giữa thành phố mà cứ tưởng như ở rừng sâu đầy rắn độc ,hổ dữ luôn đề phòng bất trắc có thể xảy ra bất kỳ lúc nào ,oải thiệt ,khú khú
Mấy bữa trời mưa chạy ngoài xa lộ mà mấy má mặc áo mưa vạt trước chùm qua đầu xe. Chạy qua gió quật phần phật muốn bay ngược qua. Chạy gần mà thấy ớn ghê.