Thành viên nhóm Linkin Park là Mike Shinoda đã xác nhận sự việc ca sĩ chính Chester Bennington treo cổ tự vẫn ở tuổi 41. TheoAP, nam ca sĩ treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở Palos Verdes, Los Angeles, Mỹ vào ngày 20/7 theo giờ địa phương. Sau khi một số hãng thông tấn đưa tin về sự việc, thành viên trụ cột Mike Shinoda đã chính thức xác nhận sự việc trên Tweeter cá nhân: "Sốc và đau đớn, nhưng đó là sự thật. Ban nhạc sẽ có thông cáo chính thức về sự việc này!". "Khoảng gần 9h sáng, chúng tôi nhậ được thông tin khám nghiệm một vụ tử vong tại Palos Verdes," Brian Elias, nhân viên khám nghiệm của Hạt Los Angeles cho tờ Rolling Stone biết. "Chúng tôi đã có mặt tại hiện trường và rất lấy làm tiếc phải xác nhận người đã tử vong là anh Chester Bennington." Chester rất thân với nhạc sĩ Chris Cornell, người đã tự tử bằng phương pháp treo cổ tương tự vào tháng 5 vừa qua. Vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 53 của Cornell, Chester đã tự tử. Chester Bennington sinh năm 1976 tại Phoenix, Arizona, Mỹ. Anh là giọng ca chính của nhóm nhạc rock nổi tiếng Linkin Park. Giọng hát cao và giàu cảm xúc của Chester kết hợp với phần rap của Mike Shinoda đã tạo nên đặc trưng riêng trong âm nhạc của Linkin Park đưa họ lên vị trí nhóm nhạc tiêu biểu nhất của thể loại New Metal trong gần 2 thập niên. Album Hybrid Theory của Linkin Park ra mắt năm 2000 bán được 24 triệu đĩa trên toàn cầu và trở thành một trong những đĩa nhạc thành công nhất của 2 thập niên đầu thế kỷ 21. Linkin Park từng dành 2 giải Grammy và nhiều giải thưởng khác. Album mới nhất của nhóm vừa ra mắt hồi đầu năm mang tên One More Light. Chester Bennington từng thừa nhận mình bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chất kích thích trong một thời gian dài. Anh cũng gặp di chứng tâm lý nặng nề vì bị một người đàn ông quấy rối khi còn nhỏ. Anh đã lập gia đình hai lần và có 6 người con. Rest In Peace - A good laugh and long sleep are the two best cures for anything! BN
Nhiều lúc mình tự hỏi không biết với 1 số thành phần cuồng thần tượng khi cha mẹ người thân họ bị tai nạn hay mất đi họ có lo lắng và khóc lóc như cách họ dành cho thần tượng họ ko nhỉ???
- Kiểu chân chính thôi bạn, họ hát, họ diễn, chúng ta cảm nhận được tâm hồn nhiệt huyết của họ và chúng ta yêu họ. Đối với cha mẹ là tôn trọng, yêu thương, cha mẹ chúng ta cũng có thần tượng trong lòng họ mà ^^ Đừng quá nghiêm khắc với chuyện này, có những người quá cuồng hay như thế nào đó cũng là cuộc đời của họ, tự do của họ, sống tốt cuộc sống của chính mình và không phán xét cuộc sống người khác chính là tôn trọng và lịch sự! Cảm ơn!
cảm ơn đã giải đáp nhá!!!hahahahaha,nhờ bạn giải đáp mình mới thấy người cuồng còn giỏi ngụy biện nữa!Ko biết cuồng thiệt hay cuồng phong trào nữa!!
Còn mình thì sau khi đọc cmt của bạn, cảm thấy không biết là bạn theo phong trào không cần não hay là không có não thật nữa!! Mình cảm thấy, bạn đang đánh đồng những người yêu âm nhạc với một số bạn fan Hàn Quốc - fan kiểu cuồng nhiệt đến mức ngu muội - loại mà có thể đem cả cha mẹ đi bán chỉ vì muốn gặp thần tượng của mình. CÒN bọn mình, là những người đã đam mê thứ âm nhạc của LP nói chung và Chester nói riêng, đã nghe đã theo từ những thời anh ấy mới bước chân vào làng nhạc, số tuổi đó đủ cho bọn mình biết nghĩ, biết lớn lên chứ k phải như lũ trẻ trâu oang oang mồm đổi tất cả. Bạn còn không phân biệt được đâu là hâm mộ và tiếc thương tài năng của một nghệ sĩ - một huyền thoại trong lòng bọn mình và fan hâm mộ quá khích, đối với bạn, những lời nói của bọn mình là lời nguỵ biện - THẬT RA CON NGƯỜI BẠN RA SAO, AI CŨNG CÓ THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC, CŨNG HIỂU ĐƯỢC, PHẢI - NHƯ BẠN NÓI - BỌN TÔI NGUỴ BIỆN - CÒN BẠN, VUI LÒNG NHẶT NÃO VỀ ĐỪNG KHÔNG CẦN NÃO THEO PHONG TRÀO NỮA. ĐỌC NHỮNG CÂU CMT CỦA BẠN - MÌNH CẢM THẤY IQ CỦA MÌNH ĐÃ ĐƯỢC NÂNG LÊN MỘT TẦM CAO MỚI!
Nghe nhạc mà phải dùng IQ hả?Đúng IQ cao quá hén!Mình nghĩ IQ dùng để kiếm tiền v cuộc sống thôi chứ!hihi,mình ko não nên mình ko rãnh để thần tượng ai ngoài cha mẹ mình,người có não như bạn nhiều thần tượng vãi!!
Mình cảm thấy là nói chuyện với người vừa có vấn đề với việc nhận diện mặt chữ cũng như giải thích thông tin của bạn là một chuyện cực hình. Mình thà nói chuyện với mấy bé bại não còn hơn, ít ra mấy bé ấy còn biết phân biệt được tốt xấu, chứ không phải như bạn. Thật mệt mỏi. Cái nữa, bạn nghe nhạc - đâu phải nhạc không lời mà không cần dùng não không cần dùng đến IQ để hiểu chữ, tiếng Hàn ok còn không hiểu, tiếng Anh mà. Cho dù bạn có thông thạo tiếng Anh đến mức thượng thừa, bạn cũng cần ngẫm lại lời bài hát chứ đúng không? Bạn có biết nghe nhạc không? Bạn có thấu hiểu đồng cảm được tâm trạng người hát người viết không? Ủa, tại sao bao nhiêu người chia sẻ nỗi đau thần tượng trong lòng mình mất đi bạn không dám nhảy ra đó bô bô lên đi, bài này chỉ là bài chia sẻ từ một trang báo nước ngoài - thông báo rằng Chester đã tự tử và gửi lời chia buồn đến anh cùng gia đình bè bạn anh mà thôi. Bạn thật sự có vấn đề về đọc hiểu đúng không? Đi làm ai mà không cần cầm theo IQ, đi đường ai mà không cần cầm theo IQ? Nói trắng ra, có ai đi làm mà không cần não không? Muốn bị sếp chửi quản lý mắng vì ngu ah? Hay đi ra đường chỉ cần biết bản thân mình là được, không cần quan tâm đến người khác. Bạn thử không cần dùng não chạy ngoài đường đụng chết người, rồi bảo mày chạy ngu xem dân có bu lại gô cổ bạn không? Nếu có vấn đề về việc nhận diện mặt chữ thì nên đi học kiểm tra lại nhận thức đi nha bạn.
Ba QuiHoang tha bớt cho người ta đi, đôi lúc nói nhiều quá thì vô tình cũng sẽ có lần nói sai, ý là phản bác ko đúng ngữ cảnh, còn bài chủ top chỉ là trích dẫn lại bài báo viết thông tin chung rồi tiểu sử thôi chứ cũng có thấy cuồng gì đâu mà nặng nề vậy. Ông Chester Bennington này mình cũng rất thích cách hát của ổng. Hồi xưa nghe rất nhiều bài, thuộc nhiều bài, bây giờ cơm áo gạo tiền, quên mịe hết rồi. Tự dưng nghe ổng mất cái lôi mấy bài hồi xưa nghe lại, thấy vẫn hay !!!!