Nữ giám đốc thuê người tiêm máu HIV vào bé trai thoát án tù Thuê người tiêm máu nhiễm HIV vào bé trai con tình địch, nữ giám đốc được thoát án tù nhờ giấy chứng nhận tâm thần. Chiều 25/7, TAND Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Trung Linh (32 tuổi) 11 năm tù, Huỳnh Văn Thế (31 tuổi) 10 năm tù về tội Cố ý truyền HIV cho người khác. Ngoài ra, Thế còn bị phạt 3 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Liên quan đến bà Đào Thị Thu Thảo (giám đốc chi nhánh một công ty ở Vũng Tàu) - người thuê hai bị cáo tiêm HIV vào con tình địch có giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần, hội đồng xét xử cho biết sẽ có kiến nghị lên tòa án tối cao xem xét, xử lý. Hai bị cáo được nữ giám đốc thuê tiêm máu nhiễm HIV vào con trai tình địch. Ảnh:Phước Tuấn. Theo cáo trạng, đầu năm 2014, Thảo nghi bạn trai ở Vũng Tàu quan hệ tình cảm và có con với người phụ nữ khác nên thuê Linh (giám đốc công ty dịch vụ thông tin) theo dõi. Khi biết bé trai ba tuổi là con của người yêu, Thảo thuê Linh 240 triệu bắt cóc bỏ vào chùa. Kế hoạch thất bại, đầu năm 2015, nữ giám đốc cùng Linh bàn cách lấy máu người nhiễm HIV chích vào người bé trai. Linh rủ thêm Thế cùng làm. Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2015, cả hai thực hiện kế hoạch nhưng không thành, do bé không đến công ty của mẹ như dự kiến. Chín hôm sau, Linh cùng Thế tiếp tục mua máu nhiễm HIV xuống Vũng Tàu đợi ở trường học. Thấy bé trai được mẹ đưa đến cổng, Thế đi sát, dùng kim tiêm chích vào chân phải của nạn nhân rồi lên xe đồng phạm tẩu thoát. Sau khi gây án, Linh và Thế được Thảo chuyển 120 triệu đồng. Biết con mình bị chích kim tiêm, gia đình nhanh chóng đưa bé đi điều trị phác đồ phơi nhiễm HIV. Sau gần một năm, bé được xác định âm tính với virus HIV. Đầu tháng 4/2016, kẹt tiền tiêu xài, Thế viết thư tay gửi cho mẹ bé thông báo có người muốn hại cháu, yêu cầu đưa 150 triệu đồng để dàn xếp. Khi kẻ này nhận hơn 10 triệu đồng cùng 200 USD tại trung tâm thương mại TP Bà Rịa thì bị cảnh sát ập vào bắt giữ. Từ lời khai của tên này, Linh cùng Thảo bị bắt. Trong quá trình điều tra, Thảo được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì có giấy chứng nhận "bị bệnh trầm cảm nặng, có triệu chứng loạn thần trước, trong và sau khi gây án" của Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4, TAND Bà Rịa - Vũng Tàu nhận thấy kết luận giám định này có nhiều điểm nghi vấn, mâu thuẫn với thực tế khách quan nên tuyên trả hồ sơ để giám định, điều tra lại. Tuy nhiên, sau bốn tháng, bản cáo trạng hầu như không thay đổi. Hồ sơ bệnh án tâm thần của bà Thảo. Ảnh: Phước Tuấn. Tại phiên tòa hôm nay, Linh và Thế đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Khi được hỏi về nhận xét nữ giám đốc chủ mưu, Linh cho rằng "không thấy dấu hiệu bà Thảo bị tâm thần khi tham gia bàn bạc gây án". Trong khi đó, Thảo xin vắng mặt tại tòa với lý do đang trị bệnh và ủy quyền cho luật sư. Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa vẫn khẳng định nữ giám đốc bị tâm thần.
Sẵn hỏi nhỏ đệ có lận lưng cuốn sổ bìa vàng như của chị Thảo nhà ta không ? đại ca dám có đến 2 cuốn sổ bìa vàng lận đó ? khú khú ,,,, vì theo Lạng ta biết đại ca và đệ cũng rất nguy hiểm đó ,khú khú
Lạng nói ở đây không phải ám chỉ quan anh bị bệnh thiệt mà í nói quan anh có 2 lá bùa hộ mệnh để chuẩn bị làm những phi vụ thế kỷ trong tương lai mà cả thế giới phải nể đó mà !!! khú khú Ps : Bởi theo do thám quân báo của Lạng tâu bẩm thì quan anh và quan đệ rau sạch rất ư là nguy hiểm ,khú khú
em nghĩ có lẽ em cũng nên chạy chỗ bác @nguoianhyeu xin cấp 1 tờ giấy kiểu này, lỡ mai mốt làm chức lớn lớn mình tha hồ vơ vét, nếu có đổ bể thì lấy bùa ra xài, bảo là ko nhớ tiền lấy ở đâu và ko nhớ đang cất ở đâu, mua cái gì nữa
... đệ rau sạch thông minh tuyệt vời ,hiểu ý đen thui của Lạng liền ,khú khú Ps : Ai như đại ca ,Lạng nói úp mở mà hiểu nhằm ý của Lạng ,mai mốt sao dám rủ đi buôn ......chứ ,khú khú
đại ca sẽ áp dụng vào việc chối tội với vợ, bảo rằng anh có giấy chứng nhận của 192 đây, nên anh chả nhớ đã xxx cô nào, xxx kiểu nào và vào lúc nào đâu, đừng hỏi nữa.... cơ mà ko biết bà xã bác ấy có lòng vị tha và tính nhân văn cao như Luật của mình ko
đệ gáng phấn đâu như vầy : https://www.5giay.vn/threads/rau-sach-nha-trong-an-toan-cho-bua-com-gia-dinh.8450265/
Muốn vào chỗ tớ không dễ nhé pác.Phải có chữ ký của tớ.Mà ký 1 chữ thì trách nhiệm nặng lắm đó.Muốn nhẹ thì pác cứ để cọc tiền là được.Không dưới 100 chai nhé.Nói trước để sau này anh em khỏi lấn cấn tiền bạc.
Confirm rổ giá của lão @nguoianhyeu là rất phải chăng nhé.Nhớ cách đây mấy năm, xem"Chạy án"phần 2,để Cao Thanh Lâm có đc tấm giấy chứng nhận này,bà mẹ đã phải lót tay BS 10K USD.