Đú thiệt bao nhiu năm rồi vẫn ko khá nổi, để xảy ra vé giả mà chẳng thấy thằng công an bắt đứa nào để dân tình mua quá trời quá đất mất tiền oan uổng đã vậy mấy con bán chợ đen khác còn nói: tại ham rẻ. Đành phải mua vé khác, ngoài ra bọn soát vé cổng A4 kiểu gì mà để đầy người, hết chỗ đẩy hết số còn lại qua A5, dân VN chỉ biết làm theo như con chó, nó còn bảo qua lẹ đi bên đó sắp đóng cửa. Kinh nghiệm lần sau ae có lỡ mua chợ đen thì ra ngay chỗ soát vé nhờ bảo vệ soi đúng rồi mới mua. Phát nản với xứ thien...dia. hình dưới là vé thiệt, rọi đèn cực tím có trái banh.
Bọn phe vé có đèn đó bro ! Chiếu lên hiện trái bánh thì mua... mình đi mua , nói bọn mày toàn bán bé giả thế là chiếu đèn cho coi mà !!!
lực lượng hành pháp toàn trên 20 năm kinh nghiệm vậy mà cái việc làm, hình ảnh xấu xí này lại để tồn tại, không biết lý tưởng của họ là gì, chắc giống Hiepsisitinh ngắm 2 trái bưởi khỏe hơn? dân thì cày đóng thuế thấy mẹ luôn.
Có nhiều người bị lừa ! Mình thấy nên rút kinh nghiệm thôi bro ah ... đi xem nhiều là biết ah ! Tội nghiệp đến tận cổng còn bị đuổi như gì ...
độc quyền mà bạn, móa cả TP có một cái SVĐ bé tí xây dựng gần 100 năm tuổi chúng nó ăn gì mà lắm thế ko biết. Móa nó thiệt SVĐ bãi giữ xe ko có mà lại có nhà hàng, sân banh mini, sân tennis, lậy luôn, lũ bất nhân. Lần sau mà còn bị hoạch họe tao chửi bọn bảo vệ xong gọi lên ban quản lý sân luôn, ko giải quyết là coi chừng mất ghế với mị.
Tôi nói ko dưới chục lần rồi, nhân quyền và môi trường sống ở cái xứ này như buồi. Các cậu có tiền sống cũng ko thấy thỏa mãn là thế, vì 2 cái yếu tố tôi vừa nói nó có đảm bảo đâu. -Trước mắt với học phí cao nhất so với đồng lương thế này sẽ dẫn đến 1 lượng cực lớn trẻ em không được học hành đến nơi đến chốn. Đám này lớn lên sẽ bất chấp để có tiền mưu sinh, để cả ăn cướp, lương lẹo, lừa đảo, hối lộ, làm phò phạch.
1tr người lên tiếng thì hay quá, để cho bà con biết học phí cao thì nhắm lo được hãy đẻ, chứ sinh ra mà không được học hành lũ quan liêu nó xem như chó thôi.
đã dính 1 lần 2 vé đi xem U23 ,mấy thằng mất dạy , đắng kinh nghiệm mua vé chợ đen thì dắt thằng bán tới tận cổng đối chứng nhé
công nhận ăn hàng rong xong chỉ nghĩ tới "banh 2 trái" chẳng làm được gì hèn chi dân VN ta nhát quá, ae muốn mạnh thì nên ăn cơm nhà nhìu vào.