Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Bị gãy 1 răng, được bồi thường 56 triệu đồng

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hoangkhiem27, 29/7/17.

ID Topic : 8911051
Ngày đăng:
29/7/17 lúc 20:53
  1. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    3/9/15
    Tuổi tham gia:
    10
    Bài viết:
    9,602


    Bị gãy 1 răng, được bồi thường 56 triệu đồng

    Ảnh minh họa
    Ông Dũng không đồngý bồi thường cho rằng lúc lên công an ông An không bị gãy răng, tiền thay kính cận hơn 900.000đồng cũng là quá cao.

    Ngày 28-7, TAND quận Bình Thạnh, TP.HCM xử sơ thẩm vụ yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe giữa nguyên đơn ông Nguyễn Văn An và bị đơn ông Bùi Văn Dũng.

    Theo đơn khởi kiện của ông An, tháng 9-2015, An đang ngủ thì nghe tiếng ồn trước cửa nhà, nhìn camera trong nhà thì An phát hiện con của Dũng chạy xe đạp chơi cùng đám trẻ con

    . Ông An ra sân lấy chiếc xe đạp con ông Dũng đang chơi và nói “Con kêu ba Dũng qua nhà nói chuyện với chú”.

    Sau đó ông Dũng cùng gia đình gần 10 người qua nhà, ông An nói đừng để con nhỏ quậy phá đêm khuya. Dũng bực tức xông tới dùng tay đánh An.

    Công an phường đã mời hai bên lên làm việc. Hai ngày sau, An đến BV khám thì bị chấn thương đầu mặt, gãy răng số 3 hàm trên, u màng não trán.

    Sau khi giám định, tỷ lệ thương tật của An là 3%. Ông An yêu cầu công an khởi tố vụ án đối với Dũng.

    Tuy nhiên, Dũng chỉ dùng tay đánh An gây thương tích 3% nên công an quận Bình Thạnh đã có văn bản trả lời hành vi không cấu thành tội phạm.

    Tháng 8-2016, ông An khởi kiện ông Dũng yêu cầu bồi thường hơn 56 triệu đồng gồm chi phí chữa bệnh, thuốc men, trồng răng, thay kính (do Dũng đánh làm vỡ kính) và tổn thất về tinh thần.

    Tại tòa, ông Dũng vẫn vắng mặt nhưng đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai nên HĐXX vẫn xử. Ông An giữ nguyên yêu cầu khởi kiện.

    Theo lời khai tòa công bố thì ông Dũng không đồng ý bồi thường và cho rằng, ngay khi xảy ra xô xát, công an phường mời hai bên lên làm việc thì ông An không bị gãy răng.

    Số tiền thay kính hơn 900.000 đồng là quá cao, riêng tiền bồi thường tổn thất tinh thần ông Dũng cho rằng ông An vẫn bình thường nên không chấp nhận.

    HĐXX nhận thấy, căn cứ vào các hóa đơn, biên lai thu tiền, bảng kê chi phí khám chữa bệnh,… đều cùng ngày nhập viện là ngày 20-9-2015 và xuất viện ngày 22-9-2015, các hóa đơn trên đều có nội dung điều trị chấn thương động mạch, gãy răng số 3 hàm trên đủ cơ sở thương tích của ông An là do ông Dũng gây ra, phù hợp với thời gia xảy ra sự việc.

    Cạnh đó, ông Dũng cũng thừa nhận dùng tay đánh ông An. Việc ông Dũng gây ra thương tích cho ông An là trái pháp luật nên ông An yêu cầu bồi thường là đúng.

    Đối với yêu cầu bồi thường tổn thất về tinh thần, tòa cũng chấp nhận. Từ đó HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, buộc ông Dũng phải bồi thường hơn 56 triệu đồng.

    * Tên nhân vật đã được thay đổi.
     
  2. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Đánh người gây thương tích thì phải bồi thường,tuy nhiên,mức bồi thường bị kê đội giá lên quá cao so vs mặt bằng giá chung(gấp mấy chục lần khiến tôi rất bức xúc(.Đề nghị quý báo nhắn anh Dũng liên hệ vs tôi ngay để tôi chỉ cho nơi có giá tốt(vừa rồi tôi làm nguyên hàm dưới chỉ 1,1 triệu,lại đc khuyến mãi nghía"hàng"thoải mái)
     
    7800II, nguoianhyeu and hoangkhiem27 like this.
  3. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Chắc anh chưa thấy cái gọng kính imegane của Nhật chứ gì ? Cửa hàng nó nằm ở Điện Biên Phủ.

    Gọng kính 4tr5 ,hàng thủ công bằng tay,màu và hoạ tiết cực đẹp.

    Tròng 2tr5,chống ánh sáng xanh,chống chói,chống trầy.

    Em vào xem ,nghe nhân viên nói cái giá,em cười trừ.khakhakha.

    Tròng xịn ngoài thị trường đã là 800 rồi.

    Anh làm hàm nhựa hay hàm gì mà có 1tr1 vậy.Chỉ em chỗ đi.
     
  4. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    56 tr còn rẻ chán ,làm cái răng 120tr kìa,ở đây ,cái đáng nói là cách cư xử của 2 ông thần :
    1./Ông thần bị đánh thì tịch thu xe đạp của con ông thần 2 còn ra tối hậu thư kêu ông thần 2 đến làm gì cho ra chuyện
    2./Ông thần 2 thì kéo đến 10 người + ổng là 11 người : 1 lũ chó hùa ,tấn công phủ đầu ,gãy răng đâu chỉ là vô ý gây thương tích
    Cho thấy ý thức của những người lớn ở xh hiện nay đã xuống quá thấp ,nói chi đám sửu nhi ,cái tôi quá lớn ,cứ hả miệng ra :"Anh bảo chú cái này... ,Ông nói cho mày biết ... " bảo sao không so kè võ công ,đến 1 tay Tây đã 41t là con nhà võ ,tất biết võ đạo ,mà vẫn lặn lội qua VN đến tận võ đường thách đấu ,chúng nó đóng cửa ,éo thèm tiếp đi về tay không?
    Thời đại nay ,nhiều người hoang tưởng cứ như nhiễm phim ảnh viễn tưởng Mỹ tự coi mình là siêu nhân là bố người khác nên đổ nước màu là điều chắc chắn thôi,khú khú
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/17
  5. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    em hỏi ảnh địa chỉ ,ảnh chỉ số 192 bến Hàm Tử thì em cười trừ tiếp nữa he ,khú khú
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  6. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Xời,dám giỡn mặt.Ngày mai em cho đàn em đem xe tới chở thẳng về đây cho em cắn liền.kakaka
     
  7. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Mấy thằng mà kéo đông qua như vậy là mấy thằng nhát,thiếu bản lĩnh.Gặp em,ra viện xong em qua rủ chơi tay đôi.Nó dám ló mặt em đi bằng đầu.Khỏi kiện cáo gì cho mệt.Để nó hiểu nên dạy con thế nào cho đúng.
     
  8. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    em qua nhà nó ,đừng đánh ,cứ nhe răng ra dọa nó,ông nội nó cũng không dám đấm gãy 1 cái 56tr ,em cứ khuyến mãi nguyên 4 cái tiền đạo là có trên 200tr dzầy hay kéo HG qua ,nó mà đánh HG là bán nhà mà đền ,khú khú
     
  9. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Muốn làm reng thì cứ CN qua nhà tớ ở Q4 nhá.Tớ ít xiền nên làm loại bình dân thôi,chỗ quen biết thì fix 100K,còn khách lạ cứ 100K/cây đếm tới.Trong thời gian làm,khách có thể ngắm nghía đã mắt,nhưng tuyệt đối ko đc sờ vào hiện vật,khú khú!
     
  10. saukem Thành Viên Cấp 6

    đúng rồi nó mà đụng HG là bồi thường tiền tỷ kg đó
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  11. saukem Thành Viên Cấp 6

    biết bao chuyện xảy ra trong xã hội chỉ vì binh con mù quáng ,chuyện kg có gì mà ông nào củng muốn làm rần rần
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  12. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ghê thật, bác sỹ nữ đó dùng thuật phân tâm để giảm đau à, gặp ngay bác 75, làm răng nguyên hàm mà chả đau tí nào
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ghê thật, bác sỹ nữ đó dùng thuật phân tâm để giảm đau à, gặp ngay bác 75, làm răng nguyên hàm mà chả đau tí nào
     
  14. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Ông HG thì nói làm gì.Ổng là Đại Da mà, người ổng dát toàn vàng của con ghệ hôm bữa ổng nói nhà có cái tiệm vàng.....mã.

    Đụng tới @Ngô Kiều Phúc còn khiếp hơn.Ổng mà điện về Tổng Hành Tinh là nó kéo phi thuyền,dĩa bay tới xả khí độc chết hết.
     
  15. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Anh nhắc mới nhớ.7 năm trước em đá banh té dập mặt gãy 2 cái răng cửa.

    Hôm đó CN,em chạy tới chạy lui mới kiếm được cái phòng nha khoa.Vào đó con bé nha sĩ ( công nhận bưởi khủng,tại nó cứ áp sát nhổ răng )

    Nhổ xong,con bé nói anh có lấy cái răng về làm kỷ niệm ko ? Em nói : trời,nhìn qua gương thấy nhỏ,sao nhìn bên ngoài bự vậy em.

    Đậu xanh rau má,thằng khách nào (hay thằng bồ của nó) ở bên ngoài chạy tọt vào xem liền(chắc nó nghĩ em đang xem bưởi,moá,vậy mà nó nghĩ ra được).khakhakha.Cuối cùng thấy 2 đứa nói chuyện cái răng.

    Cách đây vài tháng,em lại chỗ đó nhổ răng cấm.Mẹ,2 cha nha sĩ nha hè nhau nạy răng em như nạy bánh xe.Nạy đến nỗi rớt bay ra ngoài.Giờ nghĩ lại,như phim kinh dị.Tiếc là ko gặp em ấy 1 lần nữa.Lòng man mác buồn và đau họng vì chích thuốc tê hình như chưa tới.
     
  16. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    đại ca và đệ hợp thành 1 đôi song kiếm hợp bích : xí quách với máu me ,khú khú
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/17
  17. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Chắc là nàng đã theo chồng bỏ cuộc chơi rồi.Mà cũng có khả năng rất cao:1 trong 2 tay nha sỹ đó là ox của ẻm,lần trước ghim mặt bác vào bộ nhớ,giờ thấy oan gia xuất hiện,cơ hội khó có,xử ngay,khú khú!
     
    7800II and hoangkhiem27 like this.
  18. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    ... đại ca nói đúng ,chắc đại ca cũng từng rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy : đúng là Oan Gia Ngỏ Hẹp ,khú khú
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/17
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  19. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Tớ thủ kỹ lắm nhé."Nàng"nha sỹ làm răng cho tớ có ông chồng làm thợ mộc ở sau nhà,tay chân mần mò,lão kia mà thấy đc là nguyên cái đục vô mỏ,nhổ răng khỏi cần thuốc tê,nhanh gọn lẹ,dưng mà đau lắm,chả dại.khú khú!
     
    7800II, saukem and hoangkhiem27 like this.
  20. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    ghê chưa đi làm răng mà dò hỏi biết chổ làm của chồng người ta luôn ,hên là ông chồng làm sau nhà chứ đi làm xa thì chuyện lại đi hướng khác ,có ý đồ trong sáng mới dò hỏi ,tìm hiểu kỹ ,điều nghiên đường đi nước bước ,phải nói lão đại ca càng cao niên càng đa mưu túc trí vô cùng ,đệ rau sạch nên học hỏi kinh nghiệm của đại ca để khỏi phải nhổ răng như nhổ đinh nhé,,hiền đệ
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and saukem like this.