Tìm kiếm bài viết theo id

Ăn uống Bí quyết duy nhất để thành tỉ phú.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tucammoi, 29/7/17.

ID Topic : 8910488
Ngày đăng:
29/7/17 lúc 10:34
  1. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    15/10/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    9,442
    Đó chính là ăn sáng với vợ và do vợ nấu, làm đồ ăn ở nhà lành mạnh hơn ở ngoài, về phong thủy thì ko khói bếp nào giống khói bếp nào nên nó giúp ta có sự ổn định. Mình thấy bữa ăn sáng lành mạnh sẽ giúp chúng ta làm việc tập trung hơn, ở ngoài hàng họ nấu mặn lắm, dẫn tới buồn ngủ.

    Bí quyết duy nhất để thành tỉ phú.

    http://kinhdoanh.vnexpress.net/photo/quoc-te/mot-ngay-cua-ong-chu-amazon-3619876.html
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/17
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ,
    Chắc tui là tỉ phú từ lâu rùi
    Còn đã là tỉ phú rùi thì cái CC gì....cũng hay
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/7/17
  3. saukem Thành Viên Cấp 6

    mình chỉ toàn ăn sáng ở nhà nhưng bếp nhà mình kg có khói chắc do vậy nên nghèo mãi kg thành tỷ phú được
     
  4. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Trước còn làm ở Q3 nên về nhà mỗi ngày.Bx thường nấu cơm tối dư ra,sáng hâm hoặc rang cơm ăn,nghèo vẫn hoàn nghèo.
    Từ ngày dời lên Bình Tân làm,ở cty,vợ phát tiền ăn sáng cho cả tuần,tiết kiệm mua thùng mì gói ăn sáng,tiền bạc xông xênh hơn.
    Suy ra,bài này ko đúng lắm!
     
    joh.le, TUAN_VU, QuiHoang and 4 others like this.
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    thì cũng là nấu ăn ở nhà.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đệch cụ, mình toàn ăn ở nhà do cô vợ thực phẩm nấu nướng, thế quái nào vẫn chưa thành tỷ phú nhẩy, chắc là sắp sửa rồi, cố gắng vài chục năm nữa vậy
     
  7. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Bởi vậy mới có câu"Làm giàu ko hề khó,chỉ hơi khó ở chỗ làm mãi mà ko giàu".Thôi thì bác chịu khó cày tiếp,đừng than vãn nữa kẻo từ ngày mai,mỗi sáng kiều nữ @Tô Mẫn cho bác xơi cơm nguội đều như vắt chanh đấy,khú khú!
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  8. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    tình hình chung ở đất nước nợ công 100 tỉ $ mà, nhưng chắc chắn bác ko phải chạy xe ôm.
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    dạo này xe ôm công nghệ ra quá, em già rồi sợ cạnh tranh ko nổi, chắc phải đi nuôi heo hoặc buôn chổi đót quá
     
  10. choixongjong Thành Viên Vàng

    Có thím IQ chạy xe ôm xây dinh thự kìa, đừng nản
     
  11. dragonface Audio Moderator

    Bí quyết duy nhất để trở thành tỉ phú là có thật nhiều tiền.
     
    joh.le and 7800II like this.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Kiếm con tỷ phú mà lấy = thằng con của tỷ phú .
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Chiêu nay em với bác bỏ tay rồi, chỉ có mấy lão độc thân kính nghiệm như @QuiHoang hay @hieugiang36 thì áp dụng đc.
    Em có ở anh quên làm trên quận, cưới luôn bà đại gia hơn 13 tuổi, lúc mới vô làm thì anh em đứa nào cũng nhếch nhác ỏng ẹo, ổng kiếm đc bà đại gia là thay da đổi thịt liền, có 4b, có sh, ăn mặc toàn hàng hiệu, đôi giày ổng nói là vợ mua cho gần 2000 đô mà em éo thể tin đc, trông nó có khác quái gì đôi giày em mua 250k để báo cáo tốt nghiệp và mang đi làm đâu.
    Nhưng đời mà, cái gì cũng có giá, nó bỏ tiền ra cho xài, nuôi cả nhà khó khăn ngoài quê nên nó nói gì cũng phải nghe, sau giờ làm uống vài chai bia với ae mà nó gọi là phải về, lúc mới lấy thì bả cũng khoảng 40 và có điều kiện sửa soạn nên nhìn khá trẻ, chỉ thấy già hơn vài tuổi thôi, bây giờ gần 50 nên cảm nhận đc sự chênh lệch, mà còn thuộc hàng hoạn thư nữa, ghen dã man, con thì ko có nhưng đúng là tài sản ổng chả có gì, chỉ đc xài chứ ko đc sở hữu, nhìu khi ngồi nhậu thấy cũng chua chát lắm, bà kia đại gia bđs mà, sỏi trong đầu rồi, nên nó luôn lường mọi tình huống để ko bao giờ dám bỏ nó trừ khi ra đi tay trắng, ae hay chọc ghẹo bảo ráng chờ vợ chết để hưởng thừa kế
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/7/17
  14. saukem Thành Viên Cấp 6

    giàu có thì cuộc sống thoải mái nhưng giàu như ông này thì kg ham ,muốn mua gì phải ngửa tay xin tiền làm gì phải xin phép ,thôi cứ nghèo như mình muốn làm gì thì làm muốn nhậu đến mấy giờ củng được ,tinh thần thoải mái
     
  15. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Sao mà tủi thân thế này, mình thì chả bao giờ được vợ nấu cho ăn sáng, ngược lại phải đi mua đồ ăn sáng cho vợ con, bây giờ đọc xong bài này mới biết vì sao mình vẫn nghèo.
     
    7800II and HiepSiSiTinh like this.
  16. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    thì chế nấu cho vợ con chế ăn, vợ con chế thành tỉ phú, hà há.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Tính mai lên Chí Hòa hối lộ quản giáo để gặp a Hoàng "béo" năn nỉ ảnh truyền cho công thức đây.Có công thức photo ra bán 1 tờ cho 1 trùm giá 2-3 tỷ,bán công thức xong chờ nó làm báo công an bắt xong rồi bán cho thằng kế trùm kế tiếp,vừa lập công vừa có tiền vừa làm sạch xã hội!hí hí hí
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cái vụ cặp với bà trùm ma túy ấy hả bác
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Cặp Hot Girl đó bác!!Lão Hoàng này đi bar có gặp mấy lần nhưng chỉ biết d0 mấy ông anh bên HS chỉ cho,lão ko khoái môn nào ngoài bar và gái,xài tiền rất sang.Giờ muốn giàu thì chỉ cần công thức thui,bán công thức thu tiền với báo công an là giàu dòi!Hé hé
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  20. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Cái gia đình có con vợ làm trụ cột thì cái nhà ấy không có hạnh phút gia đình. Cái gia đình ko có con thì vứt.

    -->Gia đình chú vừa kể nát toàn bộ, vì nó đi ngược lại với quy luật. Quy luật ở đây đàn ông phải xây nhà và đàn bà giữ tổ ấm. Đời con người lãi nhất là đứa con, vứt mẹ nó hết ba cái phù phiếm SH, quần áo hàng hiệu đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/8/17

Tình hình diễn đàn

  1. DucLe,
  2. choi_trieukhuc,
  3. chinhchu812,
  4. MCT
Tổng: 1,234 (Thành viên: 5, Khách: 1,205, Robots: 24)