Đọc xong cái toa thuốc này,nguyên 1 phòng chủ thớt xuất hạn dầm dề,khỏi cảm luôn.Đúng là tay nghề BS này quá cao,bể thiệt!
Bác vào bv Nguyễn Trãi xem nó có in cho không nhé, hóa đơn in thì nó giữ lại, còn bs viết tên thuốc trong sổ khám bệnh thì về mà tự mò.
Nhìn toa thuốc mình chỉ đọc được thuốc 1 và 3 thôi à, thế này nhé 1. ga quay , 200g , ngày 4 lần, lần 50g 3. Alcohool 46 độ, ngày uống 2 lần, lần 1 lít. còn tên thuốc số 2 thì mình không đọc được.
thế cơ à bác, em đây vô trạm y tế của phường mà cũng in toa thuốc hết, mấy BV kiểu này chắc muốn lie3en kết với bên ngoài đây mà
Bà già vợ mình khám ở đây hàng tháng cho nên mình biết, mỗi lần khám bệnh về là con gái phải đọc tên thuốc và lựa ra loại nào để bỏ vô hộp riêng cho bà. nhiều khi còn 2 loại không đọc được thì mình nói tìm số lượng, nếu đúng số lượng thì chính là nó , cũng mau là chưa bị uống nhầm bao giờ kakakaka
bỏ đơn thuốc đó rồi Ra ngoài tiệm gặp em bán thuốc bán cho 3 ngày hết 30k uống luôn không có toa,o biết thuốc gì hẹn bà con 3 ngày gặp lại
mà hình này em thấy vnexpress bảo là hình FB http://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/anh/10-anh-hai-hot-nhat-facebook-trong-ngay-3620943.html