thật ra là cảm xúc khi có cảm xúc thì mình khóc thôi như đọc 1 cuốn sách hay 1 câu chuyện buồn thì có quyền bộc lộ cảm xúc chứ
Bố khỉ mấy đứa điên, như mấy lúc ca sĩ hàn quốc qua VN lưu diễn, tụi fan cuồng ra tận sân bay để xem mặt, ko xem đc cũng khóc, bà nội cha tụi nó, ba mẹ tụi nó cực khổ kiếm đồng tiền ko biết có khi nào tụi nó rơi nước mắt ko
Cái này gọi là hiệu ứng tâm lý đám đông.Chỉ cần vài đứa khóc thì mấy đứa kia khóc theo. Ví dụ như hiện tượng Ngáp.Ngừoi này Ngáp,người đối diện có xu hướng Ngáp theo. Con người phải có cảm xúc,biết khóc,biết đâu thì xem như ra còn Nhân Văn. Còn hơn thằng Dương và thằng Luyện.
Cái này không phải lây lan tâm lý. Khóc là cảm xúc từ tim chú à. Như tôi đé0 có cảm xúc khi gặp bọn ca sĩ nhảm, cả đám ôm nhau khóc còn tôi đứng đó cười chúng nó. -Ví dụ lây lan tâm lý khi mọi người xung quanh đều hôn nhau thì tất cả cặp nào chưa hôn cũng tự động hôn. Đấy là vỏ não nó điều khiển, chứ ko phải cảm xúc của tim nhé.
cảm xúc là từ não, đếch phải từ tim đâu, tim chỉ có nhiệm vụ bơm máu, làm gì mà có vụ tim tạo ra cảm xúc, ngược lại thì có khi đúng, cái cảm xúc nó làm ảnh hưởng đến tim, ví dụ như hồi hộp, vui sướng làm tim đập nhanh hơn
Nta nói cảm xúc từ trái tim chứ chẳng thằng mẹ nào nói cảm xúc từ não cả. -Cảm xúc là thứ nó chẳng có lý lẽ, đúng sai. Nhiều thằng chẳng ra gì mà nhiều con vẫn cứ yêu, đấy là cảm xúc đấy. Nếu dùng não phân biệt đúng sai thì thằng chẳng ra gì tại sao phải yêu ?
Não điều khiển cảm xúc ông ơi.Mấy ông nhà văn nhà thơ "thơ mộng hoá" con tim.Chứ con tim nhiệm vụ nó là tuần hoàn máu thôi. Nói theo khoa học khác nói theo văn học.Tim làm gì có noron thần kinh mà cảm với xúc.
Hoạt động có điều kiện hoặc không điều kiện đều từ bán cầu đại não hoặc tiểu não nhe chú. Trung tâm điều khiển là não, thông qua những giác quan hay những sensor cảm biến hồi tín hiệu báo ngược lại cho não, não mới phân bổ những hoạt động ứng với tín hiệu đó cho chính xác. Khi não không phân bổ hay nhận định chính xác, xử lý tào lao... người ta gọi là tâm thần. Tim chỉ là nơi thực thi tín hiệu từ tiểu não mà thôi