bác cứ đùa, em là công bộc của dân thì ko phục vụ nhân dân thì phục vụ ai, hầu như tất cả những việc em làm ở cơ quan đều cho dân đấy thôi
Đấy là quan điểm của anh giai, em không bình luận gì thêm. Cơ mà theo em thì vợ nhà không quản được chuyện các pác ấy đi bên ngoài nhá. Vợ mà điện thì có ngàn lý do: bữa nay họp trễ, đi nhậu với cơ quan, sếp sai đi công tác, liên hoan cuối tuần, đi với các anh trên quận... Em nói thanh tra kia là ghẹo pác chủ tịch phường thôi, vì thanh tra xuống đã được ăn uống, phong bì các kiểu thì kết quả thanh tra làm gì còn chính xác được. Hahaha...
Thì pác phục vụ cho các pác ở trên ấy, chứ nào thèm phục vụ cho dân đen chúng em. Mặc dù chúng em luôn phải đóng thuế để feed các bác.
mình rất thik màu tím,đúng bài mình thik luôn hihi ^^,còn mí a zai chém gió quá e đọc e chóng váng lun á )
Em đang phát huy cái tinh thần gọi là “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mừ, sao anh giai hiểu nhầm em thế nhẩy. Em xin lỗi pác chủ tịch @7800II nhá, em cũng không có ý gì sâu xa đâu, cũng chỉ là thắc mắc chút thôi.
uầy, xi nhê gì đâu bác, tại vì càng ngày xã hội mình càng nảy sinh nhiều bệnh từ cơ quan nhà nước quá nên dân chửi cho là đúng thôi
Tội nghiệp bác chủ tịt mỗi trưa phải làm vệ sĩ cho mấy em cb nữ xa nhà cùng nghỉ trưa với bác chủ tịt ở cơ quan... vì lợi ích của chị em ta mà tận lực phục vụ hết sức mình
dạo này lại thêm 1 lão nữa cứ gài hàng em kiểu này lỡ em khai ra là chết toi luôn, vợ em nằm vùng trên đây mà
Ai bảo có hàng mà hông chia sẻ cho mình chi...hehe..Hổng ấy có chị vợ...ở không thì share cho mình cũng được...kẹt kẹt có mẹ vợ cũng xong...hihi
lão ngoan đồng dạo này sung quá, chắc em phải lựa lời khuyên vợ em đừng lên đây nữa, kẻo có ngày bị lão dụ mất luôn cả vợ ấy chứ