Tìm kiếm bài viết theo id

Một thế hệ lười biếng đang hình thành ở Việt Nam

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tô Mẫn, 7/8/17.

ID Topic : 8918560
Ngày đăng:
7/8/17 lúc 15:47
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Chính vì nó dở dở ương ương vậy nên mới là không có tố chất đó bạn.Như Cuba trước đây còn khiếp hơn nó nhiều,CIA đã vài trăm lần ( chính xác là vài trăm lần nhé ) ám sát Phidel Castro.

    Vậy mà cuối cùng thì Cuba cũng nối lại quan hệ với Mỹ vì nhân dân,vì sự phát triển của đất nước đó.

    Nếu Chính Phủ và Lãnh Đạo được nhân dân tôn trọng như Phidel thì 100 nước Mỹ cũng chẳng xi nhê gì.
     
  2. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    đúng CIA cũng là người chứ ai như tà quyền làm ông Bá Thanh, Nguyễn Văn Minh, Đinh thế Huynh... đi sớm trong 3 nốt nhạc.
     
    The_Godfather thích bài này.
  3. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tại nó ko ám sát được hoặc ám sát hụt chứ ko phải con người.

    Ngô Đình Diệm trước đây bị CIA ám sát,tổ chức lật đổ vì cái tội "không muốn lệ thuộc vào Mỹ",ông ta muốn miền Nam Viet Nam hoàn toàn do người Viet Nam quản lý.

    Mẹ,ông tưởng mấy thằng Mỹ tốt lắm à.Điếm thúi chết mẹ.Nhìn thằng Coca cola ở Viet Nam là hiểu.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  4. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    thằng nào cửa trên cũng điếm nhưng sống 2 mặt biến thái kín như thằng China thì ko ai bằng.
     
    joh.le thích bài này.
  5. edtuih Thành Viên Cấp 3

    Giờ mới biết trưa nghỉ trưa nửa nằm nửa ngồi trên ghế làm việc nhắm mắt ngủ 30p cũng bị chửi là lười biếng. Chấp nhận vậy thôi.
     
    joh.le thích bài này.
  6. everest842004 Thành Viên Cấp 4

    Giặc ngoài chưa thấy, nhưng thù trong em biết rồi, là ... cơ mà lười quá không nói nữa đâu...
     
    joh.le thích bài này.
  7. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Ai cũng biết hết rồi, nói nữa thêm rầu. Haizzzz...
     
  8. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Vẫn tốt hơn TQ phải không pác?

    Nền giáo dục và văn hoá Mỹ không khoả lấp được sân si mưu chước của con người. Nhưng mưu lược cũng chia làm 2 loại cơ bản:
    - Loại 1 là "Âm mưu", vì ta lệ thuộc nền văn hoá TQ nên thường nghe loại này. Tôi với anh là bạn thân mà, tôi quý anh lắm, chúng ta là hàng xóm nên chung sống hoà bình, bla bla bla. Sau lưng thì tìm cách cướp luôn ngôi nhà của hàng xóm bằng đủ mọi thủ đoạn: cho vay nặng lãi, đầu tư kiêm lũng đoạn kinh tế, mang dàn khoan sang vũng nước sau nhà hàng xóm để nghiên cứu các kiểu.
    - Loại 2 là "Dương mưu", từ này ít nghe hơn nhưng nó phản ánh cách hành xử của người phương Tây. Tôi không ưa anh thì tôi sẽ dùng mọi biện pháp để chống lại anh sau khi đã cảnh báo anh. Nếu anh làm việc cho tôi mà không hiệu quả, làm tiêu hao tài chính cũng như nhân lực của tôi thì tôi rút lại nguồn tài trợ.

    Thế thôi.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Mình nói theo kinh nghiệm lịch sử và hiện đại khu vực Tây Á và Châu Phi.Ko thằng nào tốt hơn thằng nào hết.Thời buổi giờ quan hệ dựa trên Tiền là chính.

    1 thằng thì lợi dụng miền Bắc ,1 thằng lợi dụng miền Nam.Để làm gì ? Để phô trương cn tư bản và cnxh.

    Cuối cùng cũng chỉ là dân Viet Nam xác đầy đường.Trung cẩu hay Mỹ nó đâu có biết xót.

    Bánh ít đi thì bánh qui lại.Nói thật ra là lợi dụng lẫn nhau thôi.Quan trọng là phải biết lợi dụng thằng này để đe doạ thằng kia.Tạo thế cân bằng.

    Chuyện cướp đất,cướp đảo thì pác nên hỏi mấy anh ở trên.Không phải tự dưng mà nó đi xa như vậy.Ai đã thương lượng thế nào với nó lúc đang phân chia 2 miền.

    Còn cái chuyện nó đầu tư hay làm việc không hiệu quả thì tất nhiên nó phải có biện pháp cảnh cáo.Điều này rất bình thường trong quan hệ làm ăn.
     
  10. bancuamod_hai Thành Viên Cấp 6

    và lười lao động nên sẽ không có tình cảm sẽ không hình thành được nhân cách nên có hưởng thụ thì cũng chả biết nó là cái gì mà hưởng.

    hưởng thụ thì cũng phải học phải hiểu và phải đam mê thì mới hưởng được.
     
    tucammoi thích bài này.