Tình hình là mình vận động leo núi nhiều quá nên miếng outsole dưới đế giày bị bong keo rớt mất. Tuy nhiên giày vẫn đi đc tốt - không bị hư hại gì ngoài mấy miếng dưới đế giày. Up hình lên, anh em nào biết hoặc cho mình địa chỉ để mua về dán cũng đc, chỉ mình với nhé.
Thua, keo con chó với keo dán giày thông thường ko giữ dc chỗ mũi giày lồi lên đâu bác. Sẵn tiện giờ đường nào cũng đang vẽ line màu vàng ở ngã tư, ngay bây giờ bác chạy vòng vòng ra thấy chỗ nào đang vẽ thì bác xin cái keo trét đường đó đó. Bao dính, bao thúi luôn bác ạ
Trước có dôi adidas cũng bị zậy. Kết quả là zô thùng rác, dán kiểu gì cũng bung trừ phi may cố định luôn
Hàng nike xài vài năm là vậy. Công nhận hãng tính kỹ lắm xài 3 năm hơn là bumg keo. Ko xài cũng bung. Hay
Bác này nòi chính xác 100% Mỹ nó hong có cái vụ giày hư thì sửa như VN đâu ạ ! Hơn nữa cái kiểu hư như của bác ở VN theo kinh nghiệm chạy bộ của em hơn 10 năm nay thì thợ sửa giày họ sẽ mài cho mòn toàn bộ và dán lại bằng đế của họ, mà đế đó chán lắm, vừa mỏng vừa chẳn có răng cỏ gì hết, chạy rất nguy hiểm.
kk em có kinh nguyệt chạy bộ là nên mua giày Yonex tầm 1 triệu (giày cầu lông), chạy bét nhè luôn, giày nó hơi nặng hơn giày Running 1 xíu thôi nhưng độ cày bừa thì ôi thôi, phá như cầu lông cũng hơn 1 năm mới đứt, còn chạy bộ dưỡng sinh ko offroad thì muôn đời.
Họ không tính theo năm mà tính theo km đã sử dụng.Thí dụ như Running shoes là 900km.Tuy nhiên con số đó cũng là tương đối thôi vì còn tùy thuộc vào chất lượng đường Piste và tùy vào người sử dụng, người biết cách chạy thì động tác sẽ nhẹ hơn người không biết và giày sẽ lâu mòn hơn.Tùy thuộc thời tiết và cách bảo quản nữa: giày mới cách mấy mà không xài, để lâu rồi mang có nguy cơ bị như kiểu bác chủ topic
Chổ này đi đường Tô Ký đến chợ Hóc Môn rẽ phải đường Đỗ Văn Dậy . Chạy thêm 1 , 2 km Tiệm của anh nằm bên tay phải . Lâu lắm rồi mình không đi đường này nên quên địa chỉ.