Em là nam 19 tuổi một thân 1 mình lên Sài Gòn năm 17 tuổi, làm việc trong một nhà hàng được hơn hai năm mới vừa nghỉ việc tuần rồi chỉ vì công việc không phù hợp nửa. Trời củng thương cho mình khoẻ mạnh to con, em cao 1m80 nặng 76kg. Không bằng cấp gì hết chỉ mong kiếm việc nào làm có tiền để phụ giúp ba mẹ, với số lương ít ỏi ở nhà hàng củng chỉ đủ cho chi phí sinh hoạt trên này, nhín 1 chút gửi về quê. Em làm từ 1 phục vụ lên thành tổ phó do sự cố gắng và chăm chỉ nhưng củng đến lúc việc làm không như ý muốn nửa. Nhà hàng đóng cửa chuyển sang một chi nhánh khác ở xa công việc không phù hợp nửa nên em xin nghỉ, trong thời gian này em gửi hồ sơ xin việc cho mấy chỗ khác. Đợi và cứ đợi câu trả lời nhiều lúc muốn phát điên vì phải chờ đợi rồi nghỉ lung tung, phải làm gì khi không có tấm bằng trong tay tuổi đời thì quá trẻ! Chỉ có lợi thế là ngoại hình với kinh nghiệm làm phục vụ ở nhà hàng, nhìn lại thì mình chưa bằng ai nhiều lúc buồn quá cứ nghỉ sao số phận mình khổ vậy, khổ từ nhỏ tới giờ. bây giờ chỉ muốn có 1 công việc ổn định hơn và thu nhập khá hơn để lo cho gia đình. Mong anh chị cho em lời khuyên với!. Em xin cảm ơn!
Muốn có 1 công việc ổn định và khá hơn không có con đường nào ngoài phải đi học. Khi em có học, có bằng cấp thì cơ hội tới em mới nắm lấy được, như có người muốn xin việc cơ quan cho em thì em phải có bằng cấp ngon lành nta mới xin. Không tính bằng đểu nhé. -Theo anh trước mắt em nên đi làm phò đực, cặp với 1 con máy bay nào đó lắm tiền kêu nó tài trợ cho đi học.