Sau khi ly hôn, dư luận rất ngạc nhiên khi cả ba người con đều chọn về chung sống với cha. Dường như, trong huyết quản của hai cô con gái và cậu con trai út đều có niềm đam mê làm bánh, cùng hình bóng tận tụy của cha. Ngay sau khi có quyết định của Tòa án về thỏa thuận thương hiệu, ông Lực cho họp ba con lại và thống nhất chọn tên thương hiệu mới lá ABC, viết tắt từ Asia Bakery Confectionery (doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo Á Châu). Ông nói rằng, tên gọi này mang rất nhiều ý nghĩa, chủ ý cũng như vô ý. ABC là những ký tự mà hầu như trẻ nhỏ nào cũng biết. Hình ảnh 3 chữ cái viết xéo, màu sắc sặc sỡ dễ cuốn hút đối tượng khách hàng nhỏ tuổi. Nhưng cái tên này cũng là một sự ngẫu nhiên trời định, bởi 3 chữ ABC cũng là tên tiếng Anh viết tắt của ba người con: Anglela(con gái thứ Kao Huy Minh); Bruce (con trai út Kao Hớn Phong) và Christine(con gái đầu Kao Huy Phương). Ba người con lúc này là liều thuốc mạnh nhất giúp ông lấy lại tinh thần. Cậu con út năm nay mới 13 tuổi đã tranh thủ học nghề cùng cha. Cô con gái thứ hiện đang theo học ngành quản trị doanh nghiệp ở Singapore. Riêng cô con gái đầu, 24 tuổi, đã theo học ngành thực phẩm tại Singapore từ năm 16 tuổi, quyết định trở về Việt Nam giúp cha. Chính cô đã giúp cha mua bản quyền sử dụng hình ảnh các nhân vật hoạt hình của Walt Disney cho một số sản phẩm bánh tươi của ABC Bakery. Làng bánh TP.HCM nhận định, đã có một sự biến chuyển lớn về tư duy sản xuất cũng như kinh doanh trong con người ông Lực. Trước đây, không ít người nhận xét ông là người khó gần. Với ông, tư duy “ăn chắc mặc bền” dường như là cố hữu. Xưa nay ông vốn không coi trọng việc quảng cáo. Vì theo ông, mỗi chiếc bánh ngon được khách hàng thưởng thức và khen gợi là lời quảng cáo giá trị nhất. Nhưng việc “nghe lời” con gái Huy Phương hợp tác với Walt Disney là thể hiện sự “phá rào” trong phương pháp kinh doanh của ông. Kết quả là chỉ một mùa Trung thu 2007, hơn 400.000 bánh Trung thu ABC in hình những nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney là được tiêu thụ hết. Bên cạnh đó, quá trình chuyển đổi sang thương hiệu mới cũng cho thấy sự linh hoạt và nỗ lực tuyệt vời của ông Lực. Theo cam kết, sau 5 tháng kể từ ngày chuyển đổi sang thương hiệu ABC (11.5.2007), ông không được dùng tên Đức Phát dưới mọi hình thức. Chỉ trong thời gian ngắn, kết hợp giữa bảng hiệu ABC với dòng ghi chú “Nguyên là thương hiệu của Đức Phát”, ông dốc hết sức để chinh phục người tiêu dùng. Ngoài những ổ bánh mới, ABC còn có những ổ bánh mì giá chỉ 1.000-2.000 đồng/ ổ. Đây là một trong những sản phẩm chiến lược của ông Lực, được làm theo phương pháp làm bánh mì “Poolish Method” do ông sáng tạo, giúp cho bánh mì có mùi thơm đặc biệt, giòn lâu và không cứng. Ngoài ra, ABC cũng tìm ra được cách sản xuất bánh mì đông lạnh, tất cả đều sản xuất từ một nơi và xe chuyên dụng sẽ chở đến từng của hàng, nướng sơ qua là có bánh nóng dòn bán ngay cho khách. >>>>> Tiếp phần 6 (End)
Vậy mà trước nay cứ ngỡ chữ ABC là bắt đầu lại từ ~ bước đi đầu tiên.Thành thật xin lỗi chủ thớt cho mình chửi:Toshiba cái con vợ lựu đạn của ổng nhé!
2 thương hiệu bánh đều ăn rất ổn,ít sử dụng bột nổi và hương liệu.Kinh đô cũng ổn nhưng giá hơi cao hơn 1 chút. Em nói ổn vì em ăn bánh của tụi bếp Châu Âu làm rồi.Bánh ngọt các thương hiệu Viet Nam làm không có cửa với nó.Nhưng giá của nó thì gấp hơn 5 lần.khakhakha
Thì Đức Phát&ABC vốn cùng 1 chủ nên có chung công thức chế biến,nhưng sau khi tách riêng ra,tớ nghe nói ~ người làm công cho"bà chủ"dần dần bỏ đi gần hết(do nguồn tin từ Thông tấn xã vỉa hè nên ko dám post lên lý do họ bỏ đi),từ đó,nếu người sành ăn sẽ cảm nhận đc chất lượng hơn kém nhau của 2 thương hiệu này. Riêng về bánh ngọt,tớ chỉ có dịp chén thử bánh Danisa của Đan Mạch,ít ngọt hơn bánh VN,nhưng lớp kem ở giữa thì ngon hơn.
Em thấy 2 thương hiệu ăn đều như nhau.Không có gì khác. Kinh đô thì bánh có vẻ vỏ bánh hơi cứng và khô.Không được mềm mịn như ABC và Đức Phát.Kinh đô thì loại bánh đa dạng hơn chút. Dù gì cũng là thương hiệu của Viet Nam và chất lượng ko có gì phàn nàn,giá cả phù hợp với tất cả.Em ủng hộ hết cả 3.hehehe
Nhắc tới bánh , bỗng dưng nhớ đến bà Như Lan , nghe đồn thương hiệu này đã được chuyển nhượng cho người khác rồi, còn bà chủ í đang phiêu lưu ở bển
Như Lan từ lâu đã là bánh công nghiệp rồi...mất hết hương vị và giá trị...mấy mùa trung thu những năm gần đây ra vỉa hè cũng bán Như Lan...không như xưa