Tìm kiếm bài viết theo id

DIY Người Nhật khẳng định: người Việt các anh muôn đời khổ !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Black dog, 4/9/17.

ID Topic : 8941230
Ngày đăng:
4/9/17 lúc 07:52
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    10/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    24,523


    Xem xong cái này không biết các bác nghĩ như thế nào ? Với cá nhân mình thì đúng là cái chắc rồi, nhưng xét về nguyên nhân và cách khắc phục thì mình vẫn 1 câu:" mỗi người 1 hoàn cảnh !" Người Nhật khẳng định: người Việt các anh muôn đời khổ !

    Cái thời kỳ mà Mỹ còn cấm vận, ai sống lúc đó cũng còn nhớ: 1 cái bao nylon cũng quý.Hồi đó mổi khi nhận 1 gói hàng do thân nhân gửi về, mình luôn tự hỏi" sao bên đó họ xài bao nylon phung phí thế nhỉ?" Là vì ở VN 1 cái bao nylon thì cũng là tiền, lúc đó với mình tiền dể kiếm nhất là để dành bao nylon mà bán ve chai ! Rồi có 1 lần ông anh ở nước ngoài về chơi.Thời đó Việt Kiều chưa được phép về ở chung với gia đình mà họ phải đi theo tour rồi ghé nhà thăm 1 chút thôi. Ông ấy đến thăm nhà mà khi xưa ông ấy từng ở, nhìn 1 lủ nhoi nhóc và phán cho 1 câu :" Sao mấy người ăn ở bẩn thỉu, hôi hám như vầy mà chịu được sao ?" và rồi " Ở căn nhà to thế này ở sao hết, sao không nhín lại bớt rồi cho thuê kiếm tiền mà sống, ăn ở không ai mà lo cho nỗi, mấy người đừng tưởng tui sống bên kia là sung sướng, tui đi làm cực khổ như súc vật chứ đâu có sướng như mấy người ở đây đâu, đừng bao giờ nghĩ ăn ở không mà chờ ngưới bên kia gửi về nuôi : No way !!
    Chúng tôi, những người còn ở lại chỉ biết ngơ ngáo, không biết trả lời thế nào đây ? Làm sao mà quên được cái thời kỳ mà địa phương thúc giục người người lao động, nhà nhà lao động, thì mình cũng hăm hở nộp đơn xin việc và dỉ nhiên cũng kê khai bằng cấp này, chứng chỉ nọ và nguyện vọng muốn làm gì....và.....Và không lâu sau cũng nhận được giấy báo đến đăng ký nhận việc tại số...đường.....Còn gì mừng hơn.Rồi đến ngày đó cũng ăn mặc chỉnh tề đến trình diện.Đến nơi nhìn cái bảng " Tổng Công ty xây dựng số 1" mình còn nhớ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và 1 rừng người cũng đang chờ, có lẻ cũng như mình....Một lúc sau thì có người đem đơn đi phát cho từng người, thì ra đó là đơn ...trúng tuyển vào làm....phụ hồ (Hic !) và kèm theo thông báo là nếu cố tình không ký tên nhận việc thì đơn sẽ trả về địa phương và có biện pháp xử lý Người Nhật khẳng định: người Việt các anh muôn đời khổ ! - 1
    Đó là chuyện đi kiếm tiền sinh nhai.Còn chuyện nhà cửa, có mấy ai tin rằng 1 căn nhà to tướng, có 2 mặt tiền đường Đinh Tiên Hoàng-Điện Biên Phủ thuộc Q1 mà giá trị của nó chưa đến 12 cây vàng ( 1 chiếc Honda Dame # Cúp 78 giá cũng 2 cây vàng) nhà khi đó rẻ bèo, có cái cho không ai lấy ...Sự thật 100% đó các bác à.Điển hình như căn nhà số 16 đường Nguyễn Văn Giai.P Dakao,Q1 trước 1975 chủ là 2 vợ chồng mở quán Phở.Đến 30 tháng 4 1975 họ bỏ đi nước ngoài, căn nhà sau đó được làm trụ sở Dân phòng, chủ yếu là cho anh em Dân Phòng mỗi tối sau đi đi tuần đêm về có chổ ngủ...rồi thời gian sau đó Dân phòng giải thể, căn nhà bỏ hoang không ai ở. Sau này mình mới nghe 1 anh bạn làm ở Q1 kể rằng căn nhà đó địa phương cho mà không ai lấy...sau cùng mới cho 1 anh Trung úy CSGT làm trên quận...Mình kể ra câu chuyện này để giải thích lý do mà ông anh hỏi" nhà rộng không cho thuê, ở chi rộng phung phí vậy rồi than đói khổ ?"
    Và cũng giống như câu chuyện mà mình đã nghe rất nhiều người bạn là người nước ngoài hỏi là họ không hiểu tại sao ở VN đi đâu cũng thấy hàng, quán và người Việt lúc nào cũng thấy ăn, sáng ăn, trứa ăn, chiều ăn, tối ăn...có lẻ chưa ở đâu trên thế giới mà có nhiều quán ăn, caphe nhiều như ở VN...Rồi tiếp theo 1 câu " Không hiểu sao trên đường phố VN xe cộ lưu thông lại khủng khiếp như vậy, thế họ đi đâu ? Người ta hỏi vậy vì bên xứ họ đa số buổi sáng họ tất tưởi lo đi tới nơi làm việc và đến chiều thì tất tưởi về nhà và đa số là như vậy và đa số họ dùng phương tiện công cộng chứ đâu phải như mình ???
    Nhưng mà nghĩ lại, có lẻ những gì mà mình kể nãy giờ chắc cũng có ....ngụy biện bởi chúng ta sống theo thói quen, bởi cái tâm lý ăn học đàng hoàng giờ không lẻ đi lao động tay chân...và cái ăn, cái mặc trở nên không dể dàng vì có làm gì đâu mà có...rồi trở nên sống ích lỷ, sống độc ác với mọi người chung quanh...muốn có tiền mà ngại làm nên sinh ra trộm, cướp, lường gạt, sống không có trách nhiệm và bổn phận với chính bản thân chứ đừng nói gì với người khác.
    Trở lại 1 chút những gì mà ông anh Viet kiều nói cách đây hơn 20 năm, bây giờ thì mọi cái mà ông ấy nói đã không còn ý nghĩa gì nữa vì các bạn thấy rồi đấy: căn nhà trước cho không ai lấy, giờ trả thử vài tỉ xem họ có bán hay không.Việc làm thượng vàng hạ cám, đâu có phải cầm đơn đi xin rồi được tuyển thẳng vào chức vụ phụ hồ.....và .....
    Kết luận với cá nhân mình cũng là 1 câu:" mỗi người 1 hoàn cảnh" tuy nhiên cũng phải nghe tiếng nói của người khác để mà can đảm làm những điều mà mình có thể làm được cho bản thân được tốt hơn, cả về vật chất lẩn tinh thần.....
    Ngày Lễ nằm nhà nên ngẩm nghĩ chuyện đời cho vui.Cám ơn các bác đã đọc và xin các bác nếu có bàn luận xin vui lòng dùng từ nhẹ nhàng, vui vẻ, không châm chích và lái qua vấn đề khác, nhất là chính trị nhé !
     
    HiepSiSiTinh, *LT*, TUAN_VU and 6 others like this.
  2. cafe race Thành Viên Cấp 2

    ngẫm cũng hay bác ạ. khi nào có họi hè gì e mời bác 1 ly nha
     
    Black dog thích bài này.
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Cám ơn bạn và hy vọng có dịp biết bạn !
     
  4. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Lúc trước chống mỹ chống pháp. Bây h nhà ai mà có điều kiện điều qua US hết.
    Có ông bạn nói 1 câu xanh rờn:"Có nhiều tiền ở VN sướng hơn", đúng là vậy nhưng có nhiều tiền có mua được sức khỏe rồi ở VN mình hưởng thụ đc ko, trong khi ngày nào mở báo ra là: Dịch bệnh, ngộc độc, hàng giả, thuốc Ung thư giả, rồi thì ở trên thì bao che nhau, cán bộ thì toàn người trong gia đình. Đi xe hơi thì tận thu BOT để mấy ảnh nhậu nhẹt gái gú.
    Nghề em làm có tiếp xúc với mấy người trên quận về mảng xây dựng, toàn chuyên viên cấp cao có bằng cấp hẳn hoi nhưng chuyên môn thì hầu như không có, toàn COCC vô không, lương tháng 8tr mà ai cũng nhà lầu xe hơi bụng phệ.
    Vẫn tự hào là người VN nhưng càng lớn càng nãn với đất nước mình
     
  5. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Thời nào cũng thế thôi bác à, có mà tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ...Như đã nói trong 1 chủ đề khác, CNTT ngày nay không còn như ngày xưa, trước đây từng thông tin nhỏ như mục " Xe cán chó, chó cán xe" muốn đến tay người đọc cũng phải qua cả chục trạm, đó còn chưa kể còn phải qua Tổng Biện Tập, qua khâu in ấn...rồi nộp lưu chiếu, cần gì thì mấy chục năm lục cũng ra...Còn bây giờ chỉ cần ngồi trong WC gõ gõ, nhấn nhấn vài cái thì cái gì cũng có, tin giả cũng như tin thật, câu like, câu view...
    Mình không biết bạn đã từng sống ở chế độ trước chưa, nếu chưa thì hảy gặp những ai đã từng sống nghe họ nói và nói có lương tâm, nói sự thật là về những gì bạn nói...hồi đó Có hay Không thôi . Còn thời buổi này bao nhiêu chuyện gian trá, giả dối...thì bạn cũng cần xem lại nhận định của mình ở phần trên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/9/17
  6. nupakachi1 Thành Viên Mới

    ý thức của nhật thì khiếp rồi. Từ bé đã được gia đình nuôi dậy tự lập
     
    hoangkhiem27 thích bài này.
  7. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    Đơn giản vì người Việt ta,học thì giỏi đấy nhưng khi có chút chức quyền thì hoang tưởng quyền lực ,tự kỷ ám thị là mình siêu việt nhưng thông minh không đúng lúc ,khôn lõi thì thường xuyên ,bán hết mọi thứ kể cả lương tâm để chạy theo mộng ảo ,cứ xem mình là cái rốn của vũ trụ mà kết cục đã thấy hết rồi ,khỏi nhắc lại ,khỏi quy nạp thành mười trị nữa
    Những kẻ tưởng như trí thức lắm thì hóa ra hồ đồ ,vô tích sự ,bợ đít cầu vinh ,đừng nói thanh niên ngày nay ăn chơi xa đọa ,không định hướng cho tương lai thì hỏi lại xem những người lớn trong gia đình có thực sự gương mẫu để định hướng cho con cái noi theo chưa đã
     
  8. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Bạn không nên vơ đủa cả nắm như thế, xã hội nào, quốc gia nào cũng có người tốt, người xấu, chỉ là cái phần trăm đó nhiều hay ít thôi.Tôi có khi cũng đã tiếp xúc với người Mỹ hay quốc tịch khác, thấy có đứa tư tưởng, hành động của họ thua xa lắc 1 người Việt bình thường đấy !
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Thằng bạn mình sang Pháp thấy có thằng Pháp đái bậy, về nhà nó liền phán " người Pháp đái bậy lắm", cái ông Nhật này cũng giống như vậy, chỉ thấy 1 góc cạnh mà phán cả người VN đều như vậy, đúng là người xưa có câu " ếch ngồi đáy giếng"
     
  10. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Nhưng nói gì nói người Nhật cũng có nhiều cái để mình phải học.Bạn cứ nghĩ xem sau thế chiến thứ II đến nay họ ra sao thì biết rồi đó !
     
  11. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đúng là người Nhật thì mình không có gì để bàn cải cả, họ có tính cách rất hay và đáng được thế giới nể phục, tuy nhiên bạn là người VN thì bạn có nghĩ là dân mình ai cũng lười biếng và ăn cắp không.
     
  12. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    tôi cmt như vậy mà đọc không hiểu thì bảo sao ,việc gì cũng quy nạp liên quan đến chính trị
    Ps : xã hội hiện nay có 1 điều khá buồn cười ,việc rành rành trước mặt,nói tẹt ra vẫn chưa hiểu ,vậy mà những việc mơ hồ lại quy nạp ra 1 lý do trừu tượng ,cần gì so sánh Âu Mỹ đâu xa ngay ở ao làng mình mà nước quanh năm có bao gì trong đâu ,mà đi moi móc các dơ bẩn của cái ao bên cạnh và nhưng sông ngòi sâu rộng khác làm gì ,
    Luôn thấy và tìm cái xấu của người khác để học hỏi,phát huy nên ra nước ngoài ,nghe nói đến VN ,họ nhìn mình ánh mắt lạ lẫm và ngưỡng mộ lắm !đấy !!!
    Chẳng cmt nữa làm dzì!!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/17
    *LT* thích bài này.
  13. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Bác không nên hỏi như thế vì bác dư biết câu trả lời rồi.Chủ đề chỉ là 1 trong những điều mà chúng ta xem để rút ra được cái gì hay thì học và đó cũng là lý do mình viết về những ý nghĩ cá nhân bên dưới...Cái gì đúng thì mình nhận là đúng, cái gì cảm thấy không đúng thì mình bỏ qua vì như tôi đã nói "Mổi người 1 hoàn cảnh"
     
  14. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator



    Đơn giản vì người Việt ta,học thì giỏi đấy nhưng khi có chút chức quyền thì hoang tưởng quyền lực ,tự kỷ ám thị là mình siêu việt nhưng thông minh không đúng lúc ,khôn lõi thì thường xuyên ,bán hết mọi thứ kể cả lương tâm để chạy theo mộng ảo ,cứ xem mình là cái rốn của vũ trụ mà kết cục đã thấy hết rồi ,khỏi nhắc lại ,khỏi quy nạp thành mười trị nữa

    Người Việt là người Việt nào ? 1. 2 hay 90 triệu ??????

    Cái này là cái gì đây ? Vắng Mợ thì chợ cũng đông, nếu cảm thấy thích hay không thích, không ai cấm bạn vào cmt nhé ! cám ơn !
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/17
  15. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    tôi không vi phạm luật 5s ,thích thì chơi không thích thì thôi ,chẳng cần ông nói làm dzì ,lời nói ông có trọng lượng gì nếu nói trật lất và phi thực tếnhư thế
    ông hỏi người VN là 1,2... ,tôi bái phục khả năng suy luận siêu việt ,bất chợt và không đúng lúc ,đừng hoang tưởng ảo tưởng làm dzì ,thực tế chút đi
    Văn phòng ,câu cú ,nó thể hiện khả năng nhận thức của con người,cứ cmt rối lên như canh hẹ vậy
    Tôi luôn nhìn nhận mặt tích cực của con ngừoi khôg chỉ VN và Nhật ,Âu ,Mỹ đều rất hay đáng học hỏi ,trừ 1 vài người ,không ra gì ,chắc suy nghĩ không ra đâu ??,khú khú
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/17
  16. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    nếu không phải là kẻ tiểu nhân thì không xóa cmt của người khác để che dấu cái dốt ,dở của mình đấy
     
  17. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Đây là nơi bàn luận về 1 chủ đề, không phải là nơi cãi lộn nhé bác ! Suy nghĩ cho kỹ trước khi gõ bàn phiếm nhé ! Cám ơn
     
  18. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    Từ cách cmt và cách xử lý tình huống nói lên tính cách và trình độ nhận tức cũng như học vấn của mình đấy nhé
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/9/17
  19. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Không cần bác dạy, đây là nơi công cộng, bao nhiêu người đánh giá được rồi, không cần cá nhân bác đánh gía...nhưng nhắc bác là cẩn thận trước khi gõ bàn phiếm đấy !!
     
  20. hoangkhiem27 Thành Viên Kim Cương

    tôi nói đúng và nói chính xác cái lỗi cmt của ông nên ông mới xóa để mọi mem khác kể cả mod khỏi cười ,ông thử phục hồi lại cmt vừa xóa cho mọi người khác biết xem ,tôi cmt đúng hay sai ,nói hay cãi lộn
    Không phân biệt giữa so sánh ảnh đẹp với chính trị và cmt nói thẳng thắn với cãi lộn thì trình độ lớp mấy vậy
    Liệu tự ý xoa cmt của ngừoi khác là việc làm của người tỉnh táo và khôn ngoan sao?
     
    *LT* thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. ductuan88,
  3. HONEYZ,
  4. hcumi,
  5. Anh88,
  6. 01256100000
Tổng: 497 (Thành viên: 8, Khách: 442, Robots: 47)