"bà già e nói cũng hàng xóm , thôi kệ , nhiều khi nhờ người ta" nhờ được miếng nào chưa? mình nghĩ bạn nên dọn ra ngoài là thượng sách.
Đừng thuốc con chó tội nghiệp, nhìu khi nhà bác đang bị trộm rình mà nhờ con chó sủa nên bác ko bị mất của đó. Vả lại chuyện chó sủa trong xóm là chuyện ở đâu cũng có từ xưa tới nay, nhường nhịn nhau mà sống thui chứ cũng ko nói đc gì đâu
Nhà mình hiện nay còn nuôi 7 con nên mình hiểu hoàn cảnh của bạn.Thật ra không lẻ nó sủa 24/24 đâu mà làm phiền bạn ? Hơn nữa mình xem hầu hết ý kiến của những người khác họ đều ủng hộ chuyện " tập sống quen với lũ" ! Nhà mình trước đây cũng có người đi thưa gửi trên CA Phường ( người trong nhà chứ không phải bên ngoài) kết quả là chính anh CA thụ lý đi nói lại với mình và họ cũng nói là nên giử gìn vệ sinh chung, chứ trong nhà có người không chịu và đi kiện cáo, và thế thôi. Còn nếu như bạn cảm thấy không chịu nỗi nữa thì có nước là lên Phòng Tư pháp Phường và nhờ đưa ra Tổ dân phố họp giải quyết thôi
Nói gì hồi xưa, ngay bây giờ sáng nào trên lầu đối diện nhà mình là nha 1 ông cán bự về hưu cứ 3 tới 4h là Gà đua nhau gáy, có con 3h, con 4h....nghe riết rồi....cũng quen
Chó thì khi có gì khả nghi nó mới sủa. Mình nghĩ vậy. Nó đang ở với chủ, trong nhà chủ, nên nó không sủa bậy tùm lum. Trừ khi nhà đó gần lối đi, ai đi qua lại nó cũng sủa. Còn cứ 5g là nó sủa, chắc có thằng trộm nào đó canh me, chó nó làm dữ nên trộm chưa sơ múi được gì. Còn muốn nó im... thì mua một con chó khác phái chó kia (nó mà đực thì mình mua cái) .... thả cho nó có bạn thì tính nết nó cũng thuần và bớt nóng sủa nhiều. Thường thì thấy mấy anh hung hung... cứ làm cú có vợ là trở nên điềm tĩnh và dễ thương ngay.
Trước ở bên đường Tú Mỡ gần chợ GV, phía sau lưng nhà là trường gà. Bình thường gà gáy đã tê tê rồi, tới lúc gà đẻ, mới phê hơn