Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nhansamqua, 20/9/17.

ID Topic : 8955349
Ngày đăng:
20/9/17 lúc 15:44
  1. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    1/10/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,915
    Chào cả nhà, trước đây có 1 tocpic từ thiện xin đồ tre em ở vùng núi gì đó, mà gửi xe ở đường đồng đen, lâu quá quên rồi, giờ coa mớ đồ trẻ em
    Muốn liên lạc lại cho mem đó mà quên mất tiêu, nhờ các bác rành 5giay lục lại mem đó dùm em, em xin cảm ơn lắm lắm, chúc ACE luôn khoẻ và bình yên trong cái thời buổi lộn xộn này, mong mod cho vài ngày với, đa tạ mod
     
  2. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Có ô tìm kiếm riêng cho từng BOX thì dễ dàng, ko có tìm banh xác chưa ra luôn
     
    nhansamqua thích bài này.
  3. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Ngoài Bắc không biết sao chứ trong Nam có vẻ người ta không mặn mà quần áo cũ anh ạ. Kinh nghiệm mình cũng đã từng vận động mấy trăm kg quần áo cũ.Tội nghiệp có nhiều người ở tận Bến xe miền Tây mà cũng cũng ráng chở qua Q1. Sau đó mình liên hệ tìm nơi nhận, rất tiếc là không có nơi nào nhận cả.Để ở nhà gần cả năm sinh làm ổ cho Chuột.Cuối cùng phải cho mấy người quét đường, họ có xe nhờ họ chở đi giùm.
    Mặc dù là Từ thiện nhưng thật không dể chút nào. Muốn đến tặng chổ nào phải...xin phép chính quyền đia phương trước....riêng cái phần nấu cơm, cháo mang đến phân phát lại càng nhiêu khê hơn. Không liên hệ trước, gặp nhằm có 2, 3 Hội tới tặng cùng lúc thì có nước là đem đổ thôi.
    Cũng vì thế, theo mình tặng phẩm thuộc loại không ai chê là : Tiền mặt, Sách, tập, bút, Mì gói, Sữa, Đường, Muối , Gạo...
     
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác nói sao ấy chứ, mấy lần em mang quần áo cũ về quê là người người tranh nhau lựa, toàn là em xin anh chị em trong cơ quan từ phường đến quận mang về, có lần mẹ vợ em mang về gọi cho mấy chị em ở xóm biết trước có mấy cái váy đẹp, bảo qua sớm để lấy, mấy bả dặn đừng cho ai lấy, để dành cho bả, nhưng làm sao cản được, người ta qua nhà sớm hơn, trút bao đồ ra thấy đẹp và mặc vừa thì ngta lấy, thế là giận dỗi này nọ. Vì vậy cũng cả năm rồi em chả thèm xin đồ cũ mang về nữa
     
  5. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    "...Ngoài Bắc không biết sao chứ trong Nam có vẻ ..." Có vẻ có nghĩa là câu không khẳng định chứ mình đâu có quả quyết là "hoàn toàn" đâu...và để chứng minh thì mình còn 1 số quần áo cũ của gia đình , bác có cần mang về cho ai cần thì cứ ghé nhà mình mà chở nhen Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày
     
  6. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ok bác, để xem bà mẹ vợ em còn bực vụ trc ko, chứ cuối tuần là em về à, hồi trước lâu lâu về 1 lần chở 4 -5 bao.
    Cơ mà đợt đó có ông kia là cha của con bé học chung con em lên tiếng với cô giáo là cho quần áo cũ làm từ thiện, thế là gần tết em gọi xin về cho mấy đứa nhỏ ở quên có cái mặc đẹp 1 chút, vậy mà nói chuyện điện thoại 1 chút ổng hỏi có thiệt là anh mang đi làm từ thiện ko, mình nói thẳng luôn là nếu ko tin tưởng người ta làm từ thiện thì 1 là tự đi phân phát từ thiện, hoặc là đem bán đi, thế là từ hôm đó trở đi mỗi lần gặp em khi đón con thì lão ấy quê nên cứ né né, ghét nhất cái loại có chút tiền rồi coi người khác ko ra gì
     
  7. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Bác chủ tịch cứ bình tĩnh, ngta chắc bị lừa rồi nên ngta ngại đó mà.
    E đi khu Q8 với Võ văn kiệt, châu văn liêm gặp lừa đảo hoài nè.
    Đi phát đồ từ thiện mà ng nghèo ở đâu ra bu xin lấy xin để @@, xin giùm nhiều ng ở trong. Rồi ẵm con nít ngủ suốt ngày ngồi khóc lóc bán vé số. Có anh kia lết nguyên con đường giữa trưa bán vé số với 2 chân cụt. Mà ngày nào đi ngang đó cũng thấy ả lết rất miệt mài.
    Xã hội giờ lợi dụng với lừa nhiều quá nên các hội từ thiện chân chính cũng phải cử thêm ng đi tiền trạm, kiểm tra kỹ mới đi. Sợ nhất đi tới trung tâm nhân đạo mà gặp toàn thang máy rồi máy lạnh, các bé ở đó khổ sở mà trung tâm quá hoành tráng là lại phải rút quân về @@. Riết rồi khi nào làm là tự thân luôn chứ ko dám đi theo các hội nữa. Ko phải ngta lừa gì mà ngta đi lộn chỗ ko tìm hiểu kỹ.
     
  8. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    2 năm trước mình cũng thường đi từ thiện lắm nhưng sau này ...chán chán.Đúng là như bạn nói, mình thấy có vẻ bị lợi dụng, cá nhân lợi dụng, đoàn thể cũng thế. Lần cuối mình đi phân phát cho các hộ nghèo trên Buôn Ma Thuột.Đến nơi thấy bà con tập trung ở 1 cái Nhà Thờ, nghèo đâu không thấy, thấy toàn là chạy xe gắn máy, xe máy cày...Sau khi tập trung đó, 1 ma soeur (phụ nữ phụ trách nhà thờ Công giáo gọi là thế : ma sơ) ra đón, xong mọi người chắp tay làm lễ..và rồi mới phân phát. Ma soeur đến nói chuyện với mình và bà đưa ra 1 quyển album ảnh giới thiệu về công việc từ thiện mà Nhà thờ làm, bà cho mình xem những tấm bia mộ mà Nhà thờ làm cho người dân tộc và xin vận động tiền bạc để làm, giá là 8 tr 1 bia như thế, hỏi tại sao làm thì bà trả lời tỉnh queo: làm vậy đồng bào họ mới theo mình ??? Có thể mỗi người 1 suy nghĩ nhưng theo cá nhân mình thì thấy....sao sao Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày
    Năm ngoái thì cũng có đi phát quà Trung Thu cho 1 phường ở Q8 là lần cuối rồi...ngưng luôn !

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 1

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 2

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 3

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 4

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 5
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cách nay 2 năm, lúc tết nguyên đán em mua vài chục phần quà toàn những đồ thiết yếu thôi chứ ko có gì cao sang để cho bà con xung quanh xóm vì thấy họ nghèo, vậy rồi mấy người đó gọi điện cho mấy bà con ở tận đâu đâu ấy tới xin, rồi còn kể ở kế bên có người nghèo bệnh ko tới đc nên xin dùm cho ngta, em bảo là làm sao biết có người đó thật ko, nhưng mẹ em bảo lỡ có thật mà mình ko gửi cho thì cũng tội ngta, còn nếu người kia nói dối thì đó là tội của họ, cuối cùng cũng gửi cho
    Em định phát những người nghèo trong xóm chỉ khoảng chục phần, mấy chục phần còn lại sẽ đem ra phường nhờ phường gửi những hộ nghèo trong xóm khác, thế mà cuối cùng quà để trong nhà phát ko đủ, phải mua thêm nữa
     
  10. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Càng chung đụng càng thấy mọi việc không đơn giản như mình nghĩ..Nếu như mình góp công góp của vô 1 Hội đoàn lớn như Mặt trận Tổ Quốc hay Hội Chữ thập đỏ thì chẳng nói gì. Cá nhân hoặc 1 nhóm nhỏ thì phiền toái ngay: địa phương chổ đó nghi ngại mình tụ tập đám đông làm chuyện phá hoại, chống đối hay lợi dụng danh nghĩa từ thiện để tư túi vv..Đó là chưa nói đến chuyện thời buổi này thiên hạ ăn nên làm ra và tính đến chuyện "Phú quý sinh lễ nghĩa" nên làm từ thiện , cúng bái nhiều hơn...từ đó mọc lên những "Dinh thự Chùa" Tử đến Chùa Bữu Long ở Q9 xem mới thấy xót xa, người nghèo kẻ đói đâu có thiếu, thế mà mấy Thầy chơi hẵn 1 cơ ngơi choáng lộn, lai căng..để làm gì ???
    Thôi, dùng tiền làm chuyện khác hay hơn !

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 1

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 2

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 3

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 4

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 5

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 6


    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 7

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 8

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 9

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 10
     
  11. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ôi, lão @nguoianhyeu đang giơ tay chào mình kìa
     
  12. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Giờ chỉ có tận tay tận mắt đi, bữa e coi info ủng hộ e bé kia mổ tim ở BV, số tiền cần cho ca mổ là trên 70tr.
    Tới khi tới nơi gặp 1 hội từ thiện cũng đang ở đó quyên góp. Tổng số tiền quyên góp qua chuyển khoản từ báo đài đã vượt quá 400tr.... @@.
    Hic, lặng lẽ quay về.
     
  13. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Chuyện thường mà em Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày Đây là lần ghé thăm và phát quà cho các trẻ mồ côi được 1 Chùa ở Bến Tre nuôi dưởng: Mình thì chỉ có sữa Ông Thọ, Gạo....nhưng nhìn chung quanh, các Cháu toàn được nuôi bằng Sữa bột ngoại 7, 800k 1 lon...chắc là các Hội Đoàn nước ngoài tặng...Thôi thì ...vậy chứ sao bây giờ Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 1

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 2

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 3

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày - 4
     
    nhansamqua and are u sure like this.
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đấy, có vụ bé bị bệnh ở BV nhi đồng 2 , cha mẹ bé bị cô điều dướng nặng lời la mắng bị quay clip đưa lên mạng, bị ném đá tơi bời. dân mình là thế, chả hiểu nguồn gốc mà chửi mấy bé điều dưỡng tội cho nó
    mọi chuyện là thế này:
    bé bị bệnh gì đó, nhập viện, ko có tiền mổ, BV đang xem xét vận động tài trợ để mổ, và đã thực hiện mổ trước rồi mới vận động, trong lúc đó 1 bạn đưa lên mạng kêu hỗ trợ, thế là cộng đồng hỗ trợ hơn 300tr, chuyển vào tk bố mẹ, BV biết vậy nên ko vận động tài trợ kinh phí mổ nữa mà để bố mẹ lấy tiền cộng đồng hỗ trợ kia đóng viện phí, thế mà bố mẹ này ỷ lại, ko chịu đóng, nên lúc đó cô điều dưỡng kêu đóng mà ko chịu đóng nên có nặng lời, bị bà bên cạnh quay clip lại.
    sau đó sự việc bể ra, thứ nhất là giải oan cho cô điều dưỡng kia, thứ 2 là phát hiện cha mẹ này ko chịu đóng viện phí nên cộng đồng hỗ trợ tiền đã kéo lên làm rõ là tiền tài trợ đã đi về đâu, cuối cùng lòi ra là cha mẹ này ở quê cờ bạc thiếu gần 200tr nên khi biết có tiền, chủ nợ đã tới lấy, trong tài khoản chỉ còn hơn 150tr, đại diện cộng đồng tài trợ bắt vợ chồng đóng viện phí, phần còn lại lập sổ tiết kiệm cho thằng bé, đợi đến 18 tuổi cho nó quyết định.
    sau vụ đó nhiều người lên FB thề không bao giờ đưa tiền tài trợ kieur đó nữa
     
  15. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Suy ra là sao : là đôi khi mình thấy chuyện đơn giản mà thực chất nó không hề vậy.Có đi, có làm rồi mới thấy Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày
     
  16. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Ờ tui đó,đẹp trai hem ???
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Xóm mình mà mua quà phát chắc chúng chửi cho thúi đầu à. Họ nó mình khi dễ họ. Keke

    Mình toàn cho hay biếu bà con trong dòng họ thôi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/17
    nhansamqua, 7800II and Black dog like this.
  18. 7800II Thành Viên Kim Cương

    đúng rồi bác, nếu mình đầy đủ rồi thì chả ai nhận vậy đâu, biết là ngta cũng khó khăn nên mới tới nhận quà, có điều em chỉ kêu mấy người hàng xóm để cho thôi mà họ gọi cả bà con họ ở đâu đâu tới xin, rồi bảo xin dùm cho ai ai đó nữa, chả lẽ trong nhà còn quà mà lại ko cho, vãi thật. gặp ông bán chuối chiên đầu xóm thấy ngta tới nhà nhận quà cũng vào xin, mẹ em bảo: thôi cứ cho đi con ạ, ngta đã mở miệng xin thì chắc cũng phải khó khăn mới đi xin, còn đầy đủ thì chả ai xin đâu
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/17
  19. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Xã hội này đâu có thiếu những người tử tế !!

    • Người phụ nữ tặng bánh mì “làm nóng” đường phố!


    (NLĐO) – Với chiếc áo bó và nụ cười tươi, sáng 6-4, 1 người phụ nữ ở Bình Dương đã “làm nóng” đường phố khi tặng bánh mì cho người nghèo

    Chị là Huỳnh Trần Mộng Thùy, 41 tuổi, quê Sóc Trăng, là thợ của một tiệm may nhỏ trên đường Lê Thị Trung, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một.

    Sáng nay, chị Thùy làm thêm một công việc mới là xẻ bánh mì dồn chả, rau vào và trao miễn phí cho người nghèo. Chỉ trong vòng 2 giờ, hàng chục người thu mua ve chai, bán vé số, hàng rong đã nhận bánh mì từ tay chị Thùy và “trả” lại cho chị nụ cười thân thiện cùng những lời cảm kích.

    Gói cẩn thận và trao cho người nghèo

    Hỏi mem từ thiện, xin mod cho vài ngày

    Họ trả chị nụ cười hàm ơn

    Chị Thùy sống bằng nghề may

    Tủ “bánh mì tình thương, một người một ổ” này do anh Nguyễn Thanh Hiếu (hàng xóm chị Thùy) tạo lập và kêu gọi bạn bè xung quanh góp tiền, góp công để duy trì.

    Anh Hiếu nói: “Hôm nay là buổi trao bánh mì miễn phí đầu tiên. Tôi dự kiến mỗi sáng sẽ trao ít nhất 50 ổ bánh mì. Dự định một tuần sẽ có 2 ngày trao bánh mì kẹp chả, các ngày còn lại trao bánh mì đặc ruột”. Chia sẻ lý do lập tủ bánh mì này, anh Hiếu bảo: “Tôi thấy nhiều người già, trẻ nhỏ buổi sáng nhịn đói đi bán vé, hàng rong. Bọn tôi phát bánh mì để cho họ có cái lót dạ thôi”.

    Hai em nhỏ nhận bánh mì, trước khi rời đi tranh thủ làm cốc nước miễn phí


    Trao gửi tình thương

    "Ghé đó lấy ổ bánh mì ăn sáng rồi đi làm bác ơi"

    Trò chuyện với anh Hiếu mới biết trong cuộc sống này còn nhiều người tử tế. Anh kể: “Chị Thùy góp công tức là xẻ bánh mì, anh Luyện (làm nghề bán rau) góp dưa leo – nước tương, anh Đỏ (ca sĩ) góp 2 cây chả lụa, anh Phong (bác sĩ) góp 700 ngàn đồng, anh Lộc (kế toán) góp 500 ngàn đồng, anh Dũng (công an) góp 1 triệu đồng, anh Mùi (làm ở trạm thu phí) góp 500 ngàn đồng, anh Nghị (tiệm bi da) 300 ngàn đồng….”.

    Như Phú thực hiện
     
    nhansamqua thích bài này.
  20. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Người sống ko có ăn,lấy đâu cho người chết.Vãi tấm bia mộ 8tr
     

Tình hình diễn đàn

  1. mua&ban9999,
  2. thanhbdshanoi
Tổng: 956 (Thành viên: 8, Khách: 928, Robots: 20)