Tìm kiếm bài viết theo id

Lãnh đạo TP HCM: 'CSGT nhận mãi lộ là cá biệt'

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 28/9/17.

ID Topic : 8962632
Ngày đăng:
28/9/17 lúc 11:20
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Lãnh đạo TP HCM: 'CSGT nhận mãi lộ là cá biệt'


    Trả lời báo chí, Chánh văn phòng TP HCM Võ Văn Hoan nói rằng việc nhận mãi lộ là mang tính chất cá nhân, không ai mong muốn.
    Đức Huy |
    Mình thật may mắn vì lần nào cũng gặp "cá biệt" thôi :-(

    Lãnh đạo TP HCM: 'CSGT nhận mãi lộ là cá biệt'Anonymous - 01:24 26/09
    3,266 Thích | Trả lời

    "Cá biệt" chăng? Tôi cũng may mắn thường xuyên gặp cảnh này...

    haimai357 - 08:02 26/09
    776 Thích | Trả lời

    Uh....Rất nhiều người may mắn gặp "cá biệt"...

    vtminhviet - 08:04 26/09
    6
     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đúng thật mà, mỗi người vi phạm giao thông chỉ gặp 1 trường hợp cá biệt thôi à.
     
  3. Lê Hải Tattoo Thành Viên Mới

    Xã hội vậy mà.

    Nếu các bạn là csgt, các bạn có "ăn" không ?
     
    7800II, HiepSiSiTinh and QuiHoang like this.
  4. saukem Thành Viên Cấp 6

    thớt đăng thiếu chử không rồi ,
     
    HiepSiSiTinh and joh.le like this.
  5. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Topic nhạy cảm, sắp sửa được xóa. Hôm qua mới xem cái clip do pác kia post, trong đó quay rõ mặt ông Hải đòi bắt giam xe taxi khi người ta đậu xe ngay cây xăng vào đi toilet ấy. Vừa post xong chừng 7-8 phút sau là bị xóa mất tích luôn. Pác @nguoianhyeu vào xác nhận dùm em cái, trước khi topic này bốc hơi.
     
  6. Abercrombie X Thành Viên Cấp 2

    Thượng bất chính
    Hạ tất loạn !
     
  7. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    phát ngôn không biết ngượng mồm, đề nghị thay chánh văn phòng TPHCM.
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Tại vì bác Hoan có bao giờ bị bắt đâu, nó thấy xe của bác nó còn dẹp đường cho đi cơ mà, csgt mãi lộ là "cá biệt" thì con cá này có lẽ ngư dân phải đem làm mắm như cá cơm thì mới dùng hết
     
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Cám ơn pác quan tâm.

    Hôm qua post cho anh em xem mục đích là nghe cái giọng anh tài xế vui vui.Chứ chẳng quan tâm ai đúng ai sai.

    Topic bị xóa với lý do : "không cần thiết".
     
    joh.le thích bài này.
  10. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    À,khi nhỏ tui ước mơ là công an lắm.Tui tích cực tập thể dục thể thao,đánh đấm đường phố chuyên nghiệp.Cầm dao mà non tay là chết với tui.

    Lớn chút thì thích bên khoa học nên ước mơ làm bên Pháp Y.

    Lúc học 12,ngồi bên khung cửa sổ nhà trường nghĩ : mình sạch sẽ,tội gì phải nhảy vào vũng bùn cho dơ dáy,hôi hám.

    Ko chấp nhận dơ bẩn thì đừng nhảy vào,ko ai ép mình cả.Vì vậy,chữ "nếu" ở đây là tương lai ko thể xảy ra.
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/9/17
  11. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Nói thiệt tình chứ mấy bác cứ đi đúng luật thì chả sợ mãi lộ hay hối lộ,còn chuyện bắt láo thì nói chuyện đúng luật là nó cho đi.Xe tải thì chở quá tải,xe khách thì chở quá số người và cả đều chạy quá tốc độ thì sao nó ko làm luật.mình chạy xe được 20 năm đa số nó bắt mình là đúng vì đôi lúc quên bật signal hay lấn line,lần nào cũng dzui dzẻ 100-200 cho nhanh chứ nó lập biên bản thì hết 1 ngày đi đóng phạt,cách tốt nhất để ko mất tiền cho CSGT là đi ra đường đủ giấy tờ,hiểu luật và chạy xe đúng luật!!
     
    joh.le and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  12. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    anh, quá đáng quá đáng luôn à:
     
    nguoianhyeu thích bài này.
  13. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Hiểu luật, chạy xe đúng luật. Và khi bị các anh "làm luật" thì phải biết tuân theo một cách có kỷ luật.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Pác nói đúng quá xá, đôi tay và khối óc là của mỗi người, và mỗi người đều có toàn quyền chọn công việc "sạch sẽ" phù hợp với năng lực bản thân.
     
  15. phuongtoandl Thành Viên Cấp 5

    bạn là csgt, các bạn có "ăn" không ?
     
  16. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    CSGT bắt láo mình 2 lần,đang chạy signal đầy đủ nó lụm dzô chào rồi hỏi giờ này đi đâu vậy a?Mình hỏi có chuyện gì ko rồi mở cốp xe lấy giấy tờ,nó thấy mở cốp nó hỏi đủ giấy hả?Mình nói nghĩ sao giờ này ko đủ giấy!Nó nói vậy a đi đi!Lần sau cũng ngay khúc đó và thằng đó,mình nói mới gặp tuần trước tuần này gặp nữa,nó nhìn mình xong nó nói e quên a đi đi!Vòng cua khuỷ tay thì bị quận 2 1 lần nó bắt dzô lỗi signal,mình nói đường này ko ngã rẽ mà signal gì?Nó nhìn mình xong nói chỉ nhắc nhở a thôi!
    P/s đôi lúc biết luật thì CSGT ko làm gì được mình,đi xe hơi thì có cam hành trình,bị bắt láo thì cứ lấy cam ra nói chuyện!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/9/17
  17. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Coi cái này mình cười hoài.Cười vì cái mái tóc và cái giọng của anh tài xế.

    Tiếc là anh ta ko làm diễn viên hài.Mặt ông Hải nhìn cũng buồn cười nữa.

    Nói chung,đây là cặp bạn diễn hợp ý.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29/9/17
  18. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Có 01 lần mình đi Biên Hòa chơi. Chạy xe qua đoạn đường cong, vừa hết đoạn đường cong đến đoạn đường giao nhau, mình cứ nghĩ rằng mình vẫn đi theo cung đường đó, có rẽ gì đâu nên cũng không tính bật xi nhan, bx sau lưng nhắc: "bật xi nhan", mình vội bật xi nhan - bật ngay khúc rẽ luôn. Vừa bật xong xi nhan thì có anh CSGT ngoắc vào: "Anh cho xem giấy tờ xe."
    - Mình: "Tôi phạm lỗi gì?"
    - CSGT: "Anh không bật xi nhan ở khúc đường giao cắt. Đề nghị anh cho xem giấy tờ"
    - Mình: "Tôi có bật xi nhan mà"
    - CSGT (hơi khựng lại): "Rồi, xem như anh có bật xi nhan. Đề nghị anh cho xem giấy tờ".
    Mình (cũng hơi lo vì có cái bảo hiểm xe máy vừa hết hạn mấy ngày, nhưng cũng chả thèm cãi - dù mình biết rằng, nếu không có lỗi, CSGT hoàn toàn không thể kiểm tra giấy tờ trừ phi có lệnh đặc biệt), đưa đủ giấy tờ cho CSGT. CSGT kiểm tra xong trả lại: "Bảo hiểm xe của anh đã hết hạn, anh đi đi".

    Sau khi được CSGT "nhắc nhở", mình đã thử đếm thì phát hiện CSGT VN rất siêng, có trách nhiệm lắm, chỉ có 1 đoạn đường khoảng 2Km (từ Thủ Đức đến Suối Tiên) mà có 07 trạm gác... Đặc biệt là đứng trên cầu và các chỗ rẽ, khúc cua - cứ chỗ nào có thể bắt được lỗi xi nhan hoặc lỗi lấn tuyến là có thể có trạm gác. Các bạn nào hay đi Quốc lộ sẽ thấy quy định đường dành cho xe máy khá nhỏ - khoảng cách chỉ vừa đủ cho 1 đến 2 xe máy chạy song song - nên lấn tuyến cũng dễ vô cùng (dù vô tình hay cố ý).
    ...
    Chiều hôm đó, trên đường từ Biên Hòa về, bạn mình cũng bị CSGT thổi lại cũng với lỗi quên không bật xi nhan, sau khi móc bóp "đóng phạt" 100K thì được cho đi. Bạn mình nói vầy: "Tao thấy "nó" cầm cả xấp tiền đút túi, nhiều lắm mày ơi"
     
  19. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Theo như ông Chánh văn phòng Hoan thì đây là trường hợp cá biệt nhá. Mà trường hợp cá biệt thì không nên bêu rếu ở nơi công cộng, dễ làm mất lòng tin của nhân dân. Hehe...
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  20. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Còn 1 chuyện mình nghe ông anh kể lại:
    Vào 1 buổi tối không trăng cũng chả có sao, đèn đường cũng không, ông anh mình đi công việc ở Q.1 (đường gì thì quên rồi), "được" 01 anh CSGT thổi lại, ông anh mình năn nỉ: "Em chỉ còn 50K, anh cầm tạm" rồi móc bóp "đóng phạt". Khi về đến nhà kiểm tra lại mới tá hỏa: tờ 10K đâu mất tiêu....
     

Tình hình diễn đàn

  1. lieubdsninhthuan,
  2. ductuan88,
  3. wifeboss
Tổng: 477 (Thành viên: 6, Khách: 440, Robots: 31)