Số là em vừa dính cục phốt 150k, vác tiền đi mua cái hdd 160gb gắn cho bà chị thấy chợ tốt nó đăng 150k em gọi nó hẹn ở gần ĐH Công Nghiệp Nghĩ là sv bán thôi xách xe chạy qua gọi điện hỏi địa chỉ để vào test cho dễ nó nói là anh đứng chờ em xíu em ra tại em đang học Ờ thì cũng đợi, khoảng 15p sau thấy nó vác bịch đồ ra lúc đầu thấy cũng ngại ngại vì giao dịch ngoài đường, mà thấy nó cũng sáng sửa đẹp trai cũng mê nên ok nghe nó bao test 1 tuần trả tiền xong chạy về Mà có ai ngờ về nhà cắm méo nhận gọi lại nó nó chối kêu chắc máy a bị sao rồi chứ máy em xài bt mà rồi xong biết phốt rồi em nói lại 1 câu thôi tiền đó chú cầm ăn bánh đi chứ làm ăn kiểu này thât đức lắm Haizz riết cũng chán SV quá vài trăm cũng lừa
Èo,bác chủ giao dịch ngoài đường mà nó bao test 1 tuần cũng tin mà vác về à?Mình cũng từng mua đồ trên choxxx,nhưng chỉ mua ~ món đơn giản như tủ nhựa,bàn inox 2nd...,có thể check=mắt,giá hợp lý thì xúc,còn ~ đồ hi-tech thì tuyệt đối ko chơi,nghe nói thầy thợ còn'chết",huống hồ gà như mình. Thôi thì xin chia buồn vs chủ thớt,như bác #2,#3 nói,150K là lời nhắn nhủ dặn lòng cạch mặt đám lôm côm!
thảo nào lũ biến chất bù nhìn thằng con nào cũng đẹp đẽ chỉ giỏi nói nhưng dân VN vẫn cứ mê mệt nghe theo.
Cứ post cái gì buôn bán bên cho.tot mà dẫn link hoặc ghi cái j đó liên quan web khác là nó xóa tiệt. Nó sợ người khác giành cơm.
Up số điện thoại, link ****** đây bác để ae biết đường mà cạch mặt. Riết rồi chợ tốt thành cái trang lừa đảo luôn