Tìm kiếm bài viết theo id

Cảm thấy tội lỗi, đau lòng ,bế tắt,bất lực .xin lời khuyên

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi làm lại từ đầu2017, 30/9/17.

ID Topic : 8964179
Ngày đăng:
30/9/17 lúc 01:27
  1. làm lại từ đầu2017 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    1/3/17
    Tuổi tham gia:
    9
    Bài viết:
    33
    Buồn quá không ai tâm sự lên đây xin lời khuyên.
    Cách đây 3 tháng gđ bên vợ bể nợ ,tất cả tài sản chung của 2 vc gồm nhà cửa, cơ sỡ kinh doanh do vợ đem cầm cố hết( cái này mình ko hề biết vì vợ giữ giấy) , vốn kinh doanh , tiền xe cộ (tự mình đi cầm ) đưa hết cho vợ vì kẹt vốn do vợ nói vốn kinh doanh lỡ cho má vợ mượn mua nhà.Vài ngày sau vợ lại nói lỡ đặt cọc nhà rồi mà giờ tiền xoay ko kịp kêu về cầm nhà cua ba me minh cho má vợ mượn mua nhà ,rồi cầm nhà đó chuộc lại nhà trả gđ mình. Cầm nhà được 4 ngày thì phát hiện ra gđ vợ đang vỡ nợ đang xoay tiền về đóng lời. Tất cả vốn kinh doanh , tiền cầm xe, cầm nhà của gđ mình là để đóng lời, ngay cả 2 căn nhà chung của vc mình cũng bị cầm luôn( giá trị ko cao) bị chủ nợ buộc phải ký giấy bán 2 căn nhà đó.Nói chung là trắng tay mà gđ vợ vẫn còn nợ nhiều nên bỏ trốn hết.Điều tệ hại hơn là căn nhà của gđ mình ko có khả năng chuộc nên phải bán luôn nhà.Sau khi giải quyết bán nhà trả nợ các thứ còn lại khoản tỷ 6.Nhà mình ở cùng ba mẹ và 2 đứa e , nhà mặt tiền 3,5 tấm 6 phòng ngủ. Nên cầm 1,6ty ở tp.hcm ko thể nào mua được nhà tương tự như vậy dù hẻm 3,4 sẹt cũng ko có giá đó. Sau 3 tháng tìm kiếm ko được quá bất lục mình đã khóc lóc năng nỉ giải thích với cả nhà. Với số tiên 1,6ty mình ko thể tìm được căn nhà ra hồn ở tp,hcm, nếu muốn ở tp hcm thì buộc phải ở nhà nhỏ, còn muốn thoải máy thì phải qua tỉnh khác, gđ quyết định qua tỉnh khác với ý nghỉ sẽ mua lại căn nhà khang trang. Nhưng gặp lúc đang sốt đất chỗ nào cũng lên giá , với số tiền đó chỉ mua được căn nhà cấp 4 hơi rông xíu. Còn dư khoản 100tr là tất cả những gì còn lại, nhưng 2 đứa e lại ko chịu hiểu đòi sữa lại ,ngăn phòng các kiểu theo đúng ý mình.Nếu ko vừa ý thì ko ở đòi ra mướn nhà ở riêng. Mình thật sự rất bất lực , nhưng tất cả lỗi lầm do mình gây ra, vì mình mà gđ mới bị như vậy nên mình ko nói được j nhưng trong lòng rất đau. Vậy là gđ mình tan rã mỗi người 1 nơi rồi. Ba mẹ mình thì ko ý kiến gì , còn rất thương mình nữa chăm lo cho mình từng miếng ăn, giữ 2 đứa con cho mình, biết mình ko có tiền nên nuôi luôn 2 đứa nhỏ và lâu lâu lại đưa tiền cho mình( ba mẹ ko khá giả tại để dành mới có). Ngoài mặt thì tỏ ra như vậy nhưng mình biết mỗi đêm mỗi ngươi 1 góc ngồi khóc, mình đau lòng lắm nhưng ngoài mặt sợ ba mẹ lo lại tỏ ra ko có gì. Nhưng thực sự trong lòng mình rất sợ, rất lo cảm thấy bất lực và bế tắt. 2 đứa e thì làm chỉ đủ sống, ba mình thì làm bảo vệ, mẹ ở nhà nội trợ, hàng tháng mình phụ mẹ 5tr (mình ở riêng). Nhưng giờ mình trắng tay rồi, ko có thu nhập làm sao nuôi nổi ba mẹ với 2 đứa con. Lên mạng hay đọc báo tìm việc thấy mình chỉ làm được lái xe , giao hàng , lao đọng phổ thông với mức lương tầm 4,5-5tr tháng, trước h chỉ làm kinh doanh, giờ ko bằng cấp ko vốn khong biết làm j để sống, 2 đứa con ko biết ra sao, ba mẹ thì gần 70 rồi cũng ko có sức lo cho 2 cháu. Thật sự rất lo rất đau lòng ,dằn vặt. Nếu được lựa chọn mình thà ko liên luỵ tới gđ cho dù mình phải ra ngủ gầm cầu, trắng tay xin ăn cũng chịu.do tâm trạng thất thường, ít học nên câu cú lủng củn , nghĩ gì viết nấy mong các bạn thông cảm.
    Giờ mình thật sự bế tắt bất lực nhiều khi cảm thấy chết còn dễ chịu hơn. Chỉ tội ba mẹ với 2 đứa con nhỏ. Mong mọi người cho mình lời khuyên ,có ae nào đã vấp ngã và đứng lên được xin chia sẽ kinh nghiệm để mình làm lại từ đầu.Xin cám ơn
     
    SauTấtCả thích bài này.
  2. netcafevietnam Thuận Mua Vừa Bán

    Tuổi đời em ko lớn nên em chỉ biết khuyên bác trong thời gian này bác nên đi chùa hay nhà thờ để trong lòng bớt phiền não. Mỗi người mỗi cảnh, em cũng từng làm chủ rồi làm công, rồi làm chủ xong lại làm công... Đàn ông phải mạnh mẻ lên bác, em cũng từng như bác. Chuyện gì từ từ rùi cũng sẽ qua. Bác vẫn còn 2 đứa con nhỏ, cố sống vì tụi nó. Chúc bác sớm lấy lại phong độ Cảm thấy tội lỗi, đau lòng ,bế tắt,bất lực .xin lời khuyên
     
    The_Godfather thích bài này.
  3. camouflage1509 Thành Viên Cấp 3

    Em khuyên anh 1 câu, hãy dành 1 ngày của anh vào bệnh viện chợ rẫy, nhìn ngó xung quanh các phòng cấp cứu, rồi anh sẽ cảm thấy anh thật may mắn biết bao.
     
    Black dog, 7800II and The_Godfather like this.
  4. làm lại từ đầu2017 Thành Viên Mới

    nói thật nếu 1 thân 1 mình thì ko ngại. cùng lắm xin vô chùa tu luôn hoặc xin chỗ nào làm bao ăn bao ở cũng được. Còn bây giờ nguyên cả 1 gđ dựa vào mình. Mỗi lần nghĩ tới tương lai thì lòng đau nhói, tay chân bủng rủng
     
  5. netcafevietnam Thuận Mua Vừa Bán

    Bác chạy Grab đi, trong lúc này thì mình thấy việc đó khả quan với bác, bác ko bằng cấp trình độ chỉ có như vậy. Biết bao người trình độ cũng ra chạy thôi. Trong lúc chạy biết đâu bác kiếm được việc phù hợp hơn. Đừng nói em là bác ko có SP và xe máy nha. Ko việc gì phải ngại hết, bác làm nghề lương thiện mọi người càng nể.
     
  6. làm lại từ đầu2017 Thành Viên Mới

    Grab thu nhập khoản bao nhiêu 1 tháng? siêng chạy kiếm hơn 10 tr tháng ko? có bạn nào chạy Grab cho xin tí kinh nghiệm
     
  7. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Bài này sao giống y hệt 1 bài trước đây đã có 1 TV post rồi thì phải ?
    Chẳng biết có gian lận chạy chọt xài đồ giả hay sao bởi muốn bán 1 căn nhà không phải đơn giản .Vấn đề ai giữ giấy không quan trọng mà quan trọng là tất cả mọi người có tên trong hộ khẩu phải đồng ý cho 1 người đại diện đứng tên bán theo thứ tự ưu tiên : Vợ , Chồng, Cha, Mẹ, Con...(hàng thứ nhất) nếu không 1 người bán rồi 1 đống ra đường ở ai chịu trách nhiệm ?
    Thắc mắc ngay phần đầu câu chuyện là đây, chưa nói mấy chuyện kế tiếp .
     
  8. htc1991 Banned

    Chạy Grap 1 tháng dư khoảng 6 triệu nếu bác siêng chạy đêm, thằng bạn em đang làm, nhưng nguy hiểm rình rập nhé. Bác cố lên bác giờ là trụ c ột gia đình, ăn sài bớt lại, tiết kịm lai, ông trời sẽ cho ai cung con đường sống, bác chịu khó mua nhà ở Q12, Bình chánh để được thoải mái và có số dư để xoay trong tg này
     
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Thì hôm bữa ổng post nói rồi đó anh : bị gd vợ lừa,ra công chứng có ổng đi mà....
     
    Black dog thích bài này.
  10. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Vấn đề nếu đúng pháp luật thì phải theo trình tự như thế này :
    1) Nếu căn nhà đứng tên người Vợ: khi làm giấy bán phải có sự đồng thuận Chồng (cộng đồng sở hữu) và các con, cháu, chắt, ông , bà.....đồng ý để 1 người đại diện đứng tên bán.

    2) Nếu phần thứ 1 đúng như vậy thì tiếp đó nếu có gút mắc vì chuyện nội bộ ( có nghĩa là chồng biết tuy ghi bán nhưng không nắm tiền mà đưa gia đình vợ hết thì 99%9 là...ráng chịu ( Bút sa Gà chết)

    3) Sự việc đã như thế mà phẩn lổi là do chính chủ nhân nên giờ đây chủ nhân phải chịu, than thở cũng vô ích, thôi thì vay mượn đâu đó kiếm 1 mớ tiền làm ăn, mua xe hơi chạy Uber hay Grab, buôn bán nhỏ ....online ....về quê làm kinh tế vườn...
     
  11. are u sure Thành Viên Bạch Kim

    Bọn cho vay khôn thiệt, ép ngta vào đg cùng phải bán nhà. Làm thất đức vậy rồi con cháu sẽ ra sao?
     
  12. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    nhưng sao 1.6 tỷ mà bác mua có căn cấp 4 ở tỉnh khác vậy...sốt gì thì sốt chứ nhỉ...với số tiền đó dư mua 100m2 đất và xây nhà khang trang để ở rồi Cảm thấy tội lỗi, đau lòng ,bế tắt,bất lực .xin lời khuyên
    còn việc làm bác không có bằng cấp có thể chạy Grab hoặc làm công nhân cũng được...nhiều KCN lương công nhân 7-8tr/tháng đó...bác ráng tích góp làm chủ lại...trời chẳng phụ lòng người đâu
     
  13. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    Vướng tới nợ nần lãi mẹ lãi con tùm lum nhức đầu, mình đang tính bán 1 phần miếng đất dưới củ chi trả nợ cho mẹ mình đây, giờ nghe tới nợ nần là nổi da gà.
     
    Black dog thích bài này.
  14. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Có đất bán là giàu zồi Cảm thấy tội lỗi, đau lòng ,bế tắt,bất lực .xin lời khuyên
     
    pttn2508 thích bài này.
  15. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    Đất của gia đình bác ơi Cảm thấy tội lỗi, đau lòng ,bế tắt,bất lực .xin lời khuyên - 1, em là con trai cả nên có quyền quyết định thôi chứ hem có xơ múi gì đâu.
     
  16. crazymankkk Thành Viên Cấp 4

    chả ra sao cả tụi nó vẫn sống khỏe Cảm thấy tội lỗi, đau lòng ,bế tắt,bất lực .xin lời khuyên
     
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Nhà con bạn dưới Phú xuân 1 trệt 2 lầu mới xây bán 1t8 kia,làm gì 1ty6 ko mua được nhà ở quận ven?Ba này có chém ko vậy?Rồi nhà vợ làm vậy ko lẽ 3 ko mảy may nghi ngờ khuất tuất để tán gia bại sản?Ko bằng cấp thì chạy grab,uber,xuống kcn làm công nhân lương tháng 6 chai bao ăn ở,ko thì bán hàng rong cũng qua ngày chờ cơ hội,ngày trước tui banh xác có ai giúp đâu,còn đúng 4 chai trong tay tự đi làm rồi bán hàng ăn cả năm trời mới gượng dậy được,còn muốn có tiền nhanh thì bán thận đi!Trắng tay thì sống kiểu trắng tay,tự dùng cái đầu bươn chải mà sống,khóc lóc rồi thêm 3 nào kêu đi chùa để quên thì bó tay,miệng nhai cơm mỗi ngày mà cứ sống ảo tưởng,bị thử coi có tâm trí mà đi chùa ko!!
     
    pttn2508, Black dog and crazymankkk like this.
  18. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Ra đảo Phú Quý mổi ngày đi mò con Nhum như @QuiHoang cũng đủ có xiền nuôi em Cảm thấy tội lỗi, đau lòng ,bế tắt,bất lực .xin lời khuyên
     
    pttn2508 and QuiHoang like this.
  19. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    E nói thiệt mà!Đàn ông con trai phải tháo vát,buông cái này chụp cái kia,vì cuộc sống thì cái gì mà ko làm,ko biết thì học,e lăn lộn từ năm 17 tuổi thất bại banh xác 2 lần đó a,1 lần năm 2010,1 lần năm 2013,có ai cứu e ngoài cha mẹ nuôi ăn ngày 2 bữa,tự thân mà đứng lên với những kiên thức và quan hệ xã hội mà sống!

    p/s e mà đi mò nhum thì a là ông kéo cái thùng cho e chứ ở đó mà xúi!!
     
    Black dog thích bài này.
  20. ryan_1718 Thành Viên Cấp 4

    Lấy phải con vợ này đúng mạt 3 đời !
     
    tucammoi thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. Vinaphone TPHCM,
  3. HuyBoss9001,
  4. takesi
Tổng: 777 (Thành viên: 7, Khách: 762, Robots: 8)