Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Lấy vợ về có nghĩa vụ phải “nuôi“ ko anh em ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ryan_1718, 29/9/17.

ID Topic : 8963403
Ngày đăng:
29/9/17 lúc 08:54
  1. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Đề nghị anh em nuôi vợ và chăm lo cho gia đình hãy mau rút khỏi topic này nhé... Em out trước đây.
     
    kenx_ly thích bài này.
  2. ryan_1718 Thành Viên Cấp 4

    B
    Bộ mang thai, là lên chức ông nội của mình lun hả bác. E lấy vợ để gia có thêm người trong gia đình, đỡ đần cha mẹ e lúc già ốm ( đỡ đần, hỏi han chứ ko phải chăm 24/24 như osin nhé) ,cho nhà có thêm tiếng cười nói, có người để mình thưng yêu quan tâm,hỏi han. Chứ ko phải để nuôi, thay cha mẹ cô ấy đâu , bác nhỉ . Bởi vì e ko biết nuôi và cũng ko thích nuôi =)))
     
  3. ryan_1718 Thành Viên Cấp 4

    Nhu
    Như vậy sẽ chia ra làm 2 phe,
    1/ phe thích sự công bằng, share qua share lại, tự chủ về tài chính, vì vợ và thương vợ
    2 / phe tạo ra tài chúnh nhưng bin phụ thuộc bởi 1 người ko làm ra tài chính, nhưng có nghĩa vụ cao cà : sinh con và chăm con. Vì vợ và thương vợ nhất trên đời, hơn cả ace, đấng sinh thành của ông chồng!
    E tôn trọng cả 2 vì họ tự quyết, tự làm ra kinh tế, họ tự chọn vợ thì họ nhận đc gì, họ sẽ hưởng và chịu lấy !
     
    QuiHoang thích bài này.
  4. LanLong Thành Viên Cấp 4

    Bạn lai sai lầm khi nói đên 2 chử Ham Tiền
    Ham tiền khi tiền bạn làm ra,bạn chỉ nghĩ đến cho riêng bạn,bo bo ôm lấy tiền
    Còn bạn học cao,đi cày để kiếm tiền thì để lo cho tương lai sau này của bạn và gđ bạn(gđ ở đây bao gồm cha mẹ+vợ và con cái)
    Vậy nếu ngược lại bạn là người làm ăn thua lổ,ai sẻ là người đứng chung,phụ tay,góp sức để trả nợ cho bạn? Xin thưa đó là vợ,là cha mẹ bạn,cha mẹ vợ của bạn đấy
    Lấy vợ chứ ko phải lấy gia tài bên vợ,mà phải đòi tương xứng
    Lấy vợ,là lấy người bạn yêu,và củng là người yêu bạn thật lòng
    Khi quen thì chỉ mới là bước đầu tìm hiểu,khi đã xác định tiến đến hôn nhân thì lúc đó bạn đã hiểu rất rỏ cô ấy,từ tính tình,cách chi tiêu,tính cách con người v.v
    Còn nếu bạn chưa nghĩ đến chuyện Ăn Đời Ở Kiếp với người ta thì mình khuyên bạn thật lòng ko nên lấy vợ,bởi vì ko ai muốn hôn nhân đổ vỡ,rồi còn con cái sẻ như thế nào
    Khi bạn buồn bạn vui,ai sẻ là người chia sẻ với bạn?? Gđ bạn?hay bạn bè của bạn? Củng là vợ của bạn,con cái của bạn đấy,khi bạn ngã ai sẻ nâng bạn lên,củng là vợ
    Mình ko nói là làm được bao nhiêu củng đưa hết cho vợ,nhưng chí ít thì củng đủ để chi phí cho gđ và để dành cho con cái trong tương lai ,ko như bạn nào nói sáng ngữa tay xin tiền vợ
    Đừng bao giờ suy nghĩ rằng tiền tao làm ra tao co quyền quyết định,điều đó sẻ khiến hạnh phúc vợ chồng của bạn gặp trắc trở,đổ bể đấy
    Khi gđ bạn hoặc gđ vợ bạn gặp chuyện thì nên ngồi lại tâm sự giữa 2 VC tìm hướng giải quyết,chứ ko phải tao kiếm ra tiền tao muốn cho ai,giúp ai đó là quyền của tao
    Cái đó ko phải là đời sống VC,mà là Chơi Chung,sống thử
    Đôi lời tâm sự với bạn
     
  5. vn425282 Thành Viên Cấp 6

    Nếu bác có suy nghĩ vậy, thì khuyên bác k nên lấy ai. Khổ họ
     
    kenx_ly and 7800II like this.
  6. SauTấtCả Thành Viên Cấp 1

    Nghe cách nc chắc chắn bạn là người miền trung đúng ko? Nói bạn nghe nè, sống với nhau là phải VÌ NHAU thì mới mong đc đến trọn đời còn nếu cứ so đo hơn thua thiệt hơn như bạn thì nên lấy tiền cưới vợ mà mua con búp bê tình dục về làm vợ đi bạn. Còn nếu bạn tiếc tiền để "mua vợ" thì đây là giải Pháp cuối cùng cho bạn :
    Lấy vợ về có nghĩa vụ phải “nuôi“ ko anh em ?
     
  7. FFSeriesvn Thành Viên Vàng

    chủ top có kết luận rất mạnh mẽ rồi lập topic chi nữa, cứ thế mà quyết thôi.
     
  8. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Hiếm khi đọc đc 1 cmt tâm huyết như thế này.Xin gửi lời chúc mừng bx bạn đã lựa chọn"cát đằng nương bóng tùng quân!"
     
  9. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    Đây mới là người hiểu chuyện, và biết suy nghĩ cho người khác....

    còn lại mình thấy 1 số bạn nam trong topic này hơi ích kỷ , nhỏ nhen, và có vẻ đàn pà . Làm đàn ông , làm trụ cột gia đình , việc gì phải tính toán với vợ và ba mẹ vợ, nếu tính toán thế thì bạn ko nên lấy vợ làm gì , hãy sống ích kỷ một mình như vậy suốt đời đi.

    Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, dĩ nhiên mình đang nói tới những ng phụ nữ xứng đáng iu thương, ko phải 1 số ít kẻ chanh chua đanh đá thì mình ko nói .
     
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Bớt ảo tưởng đi!Cứ nghĩ vậy thì sống 1 mình suốt đời đi!!từ lúc biết quen trai đến giờ "được yêu thương" bao nhiêu lần v bị đá bao nhiêu lần rồi??nhớ ko lầm e đang kiếm cái hộ khẩu thành phố phải ko??
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/10/17
    nguoianhyeu, pttn2508 and ryan_1718 like this.
  11. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    Hộ khẩu thì liên quan gì ở đây bạn? Nếu mình muốn hộ khẩu đến mức fai lấy chồng sg để có , thì xin lỗi , ko đáng. Mình muốn dùng tiền mình kiếm ra đưa dịch vụ làm .

    Mình đã quen 2ng rồi, và hiện tại mình và họ vẫn là bạn tốt . Và cũng khẳng định rằng mình chưa bao giờ hối hận khi đã quen họ.

    Và nhờ vào bạn cũng như 1 số ng trên đây, mình càng cảm thấy hạnh phúc vs ng hiện tại hơn , càng trân trọng mối quan hệ vs ng iu cũ hơn . Có thể mình may mắn , chưa gặp ai như bạn.
     
    kenx_ly, tucammoi and nguoianhyeu like this.
  12. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mình cũng may mắn chưa gặp ai như bạn!Chắc tại xui nên mình chưa gặp mấy đứa có suy nghĩ "là con gái phải được yêu thương" mà toàn gặp những bạn có suy nghĩ bình đẳng v chia sẻ mọi thứ với mình,cứ thẩm du với 2 mối quan hệ đi nha,mới có 2 mối à,còn ít lắm,tù từ mà kiếm hộ khẩu thành phố,vãi cả "yêu thương",chắc "yêu thương" là phải lấy hết,bào hết,nhận hết quá!! Được yêu thương mà 2 mối rồi chưa mối nào rước về làm "bà",hay do "bà" muốn được "yêu thương" hơn nên còn trông ngóng thêm vài mối nữa!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/10/17
    ryan_1718 thích bài này.
  13. pttn2508 Thu mua ĐT,MTB secondhand Thành viên BQT Super Moderator

    Nói chứ bác mún lấy vợ phải xác định ko lo đc nhiều thì cũng phải chút chút, méo lo đc nó cũng bỏ bạn đi ak, giờ đừng mơ tưởng 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng khà khà
     
  14. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Mình xác nhận bác đúng,mình dám đưa bạn mình 100T để trả nợ thì bác cũng hiểu mình ntn,quan điểm của mình là lấy vợ là lấy người biết lo,biết làm,biết chia sẻ chứ ko phải lấy mấy đứa mang suy nghĩ "phụ nữ phải được yêu thương" rồi từ suy nghĩ đó nó làm bà nội,làm mẹ mình,mấy con bạn của mình nó nói "anh cứ yêu thương e còn bánh mì e tự kiếm",yêu thương là tình cảm,lắm con nó lợi dụng 2 chữ tình cảm lẫn vô với tiền bạc,nếu mình giàu mà gia đình vợ nghèo thì mình cũng giúp khi khó khăn đau ốm chứ ko thể nào giúp gia đình vợ kiểu lấy công sức,tiền bạc của cha mẹ v bản thân cúng qua đó được.Mình thấy nhiều gia đình vợ cờ bạc,hoang phí...ko lo làm mà chỉ ngó chàng rể giàu có,loai đó gặp bác bác có giúp ko?Giúp bao nhiêu?Nữ sinh ngoại tộc,lấy ck giàu thì sướng tấm thân nhưng gia đình ko ra gì thì nhà trai nó từ chứ ko ai ngu mà đổ tiền cho nguyên 1 cái tàu há mồm đâu!!Như mình nói,chấp nhận lấy 1 cô công nhân đi làm lương 3-4T lấy về mở buôn bán hay đi làm việc nhẹ hơn 2-3T cũng là làm,còn hơn lấy 1 đứa có suy nghĩ lấy ck giàu về là nghỉ làm ăn bám,loại đàn bà có suy nghĩ hưởng thụ thì chỉ cần mình sa cơ thì nó buông mình liền,chưa kể ăn ở không cà nhỏng lúc ck đi làm nó sẽ xảy ra lắm chuyện.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/10/17
  15. taon Thành Viên Cấp 4

    Cám ơn chủ thớt đã đưa ra 1 khái niệm rất mới mẻ "nuôi vợ". Trước giờ mình chỉ nghe nói nuôi chồng, nuôi con
    Quanh năm buôn bán ở mom sông
    Nuôi đủ năm con với một chồng
    Lặn lội thân cò khi quãng vắng
    Eo sèo mặt nước buổi đò đông
    ....
    hoặc là nuôi bà đẻ, cũng có đôi khi nghe người này người kia bảo "chồng nó khá, lo kinh tế nên nó ở nhà lo nội trợ...
    Có 1 thực tế là các cô gái bây giờ thích đi làm để tự chủ về kinh tế hơn, chứ 0 muốn ở nhà làm nội trợ . Làm nội trợ thì công việc luôn tay luôn chân, lại 0 được thừa nhận, 0 có điều kiện giao tiếp nhiều.
    Các bác trong topic này mình thấy có vẻ chuộng cách sống thoáng theo Tây, chơi kiểu Campuchia, chia đều anh đi làm, tôi đi làm, chứ 0 chấp nhận là 1 người đi làm, 1 người ở nhà. Nếu mà theo Tây, mình nhớ có đọc ở đâu thông tin là chính phủ nước nào đó quy định trả lương cho ông chồng bằng việc chuyển khoản vào thẻ tài khoản của vợ . Rồi Tây thì họ quen sống tự lập tử 18 tuổi, ít bị ràng buộc gia đình, họ hàng, phúc lợi xã hội tốt hơn, nói chung là cũng có cái hay
    Việt Nam mình thì ràng buộc gia đình, lấy vợ 0 chỉ là 2 người sống trên 1 ốc đảo mà còn có những quan hệ họ hàng
    Nghe từ "nuôi vợ" mình cảm thấy hơi chạnh lòng. Bác nào trên có nói " đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Nếu anh đi làm, vợ anh cũng đi làm suốt, 0 có thời gian nấu nướng, quét dọn nhà cửa, đi làm về thấy nhà bề bộn, bụng đói mà 0 có cơm ăn, muốn tắm mà 0 có đồ,do chưa giặt ,... thì chả khác gì đời độc thân.
    LẤY VỢ LÀ LẤY 1 NGƯỜI YÊU MÌNH VÀ MÌNH YÊU NGƯỜI TA, ĐỂ CẢ 2 CÙNG CHĂM SÓC NHAU, NÂNG ĐỠ NHAU TRONG CUỘC SỐNG
    Mình có quen biết 1 chị, chồng bị tù do tính toán sao đó trong kinh doanh, chị 0 giàu, buôn bán nhỏ, mười mấy năm chồng ở tù chị phải vừa cày lo cho con và lo thăm nuôi chồng.Xa hơn 1 tí, thời cải tạo, nhiều ông chồng bị đi tù, bà vợ vất vả ngược xuôi đi thăm nuôi. Rồi có những ông chồng xuất phát điểm thấp, được vợ động viên học tập , sẵn sàng đi làm, gánh kinh tế cho chồng học lên cao,...mà chẳng bao giờ nghe nói là chị ấy phải "nuôi chồng", trong khi đó 1 chàng trai trẻ , chuẩn bị bước vào đời sống lứa đôi lại quá lo xa việc phải "nuôi vợ".
    Chủ thớt yên chí, bác 0 phải "nuôi vợ" đâu, vì vợ trưởng thành rồi(lập gia đình là "thành nhân"), vợ bác 0 cần bác phải đút cho ăn, dỗ cho ngủ, dạy cho ngoan,...hi hi. Bác cứ đi làm, kiếm tiền đủ chi cho cuộc sống gia đình , còn vợ bác nếu bác muốn chị ấy vất vả, bon chen với đời thì cho đi làm, để giải phóng phụ nữ(giải phóng theo kiểu đảm việc nước, giỏi việc nhà) . Khi bác làm thế chị ấy phải chạy đua với nhiều việc, mau xuống sức thì hy vọng bác sẽ 0 phàn nàn khi chị ấy 0 có thời gian chăm sóc bản thân nhé. Nếu bác muốn sống theo quy luật tự nhiên "chồng xây nhà, vợ xây tổ ấm" thì bác hãy đi cày 1 mình, chị ấy ở nhà nội trợ, chăm sóc cha mẹ, ở đây 0 có chuyện nuôi nhé, "của chồng công vợ". Chị ấy bỏ công sức ra chu toànv iệc nhà để bác thoải mái khi đi làm, tập trung cày kiếm tiền, 0 phải lo tối nay ăn gì, rồi đau ốm thì thế nào? đừng tưởng nội trợ là đơn giản nhé, bao gồm cả công việc nhà 0 tên 0 tuổi, đối nội đối ngoại.
    Nhớ hồi trước học Anh văn giáo trình có câu chuyện ở nước ngoài bà vợ làm nội trợ phải ta thám"Anh sướng quá, được đi làm, giao tiếp nhiều người,gặp nhiều điều thú vị, còn em suốt tuần chỉ quanh quẩn ở nhà với những công việc phát mệt, phát chán
     
    kenx_ly and Lily Doan like this.
  16. cô_gái_nghèo Thành Viên Cấp 5

    Ông này có vẻ hơi dị ứng với các bạn nữ . Đọc bài này mình hiểu bạn hơn 1 chút , chứ đọc mấy bài trước mình lại nhìn nhận bạn 1 cách khác .

    Dĩ nhiên gd vk và vk ko ra gì thì lấy sự tôn trọng đâu ra để yêu thương và giúp đỡ .

    Và dĩ nhiên mình nói " phụ nữ sinh ra là để dc yêu thương " ở đây ko có nghĩa là cung phụng nó như bà nội của mình . Ý mình là ko đánh đập hay nói nặng quá mức . Đơn giản là thế .

    Còn về cs vk ck bây giờ , tôn chỉ của mình là bình đẳng , vk đi làm , ck đi làm . Tuy nhiên mình vẫn thích ng chồng là trụ cột gia đình hơn . Va mình chỉ thích đứng phía sau lưng chồng .

    Bên cạnh đó , ng ck vẫn phải biết phụ giúp công việc nhà vs vk .
     
  17. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Và mình cũng cho bạn biết mình tự lập từ năm 14T,các nhà có 2 ae ba mẹ đi làm suốt nên mọi cv mình đều phải làm nên chuyện bếp núc,dọn dẹp chưa biết mấy cô ỏng ẹo bây giờ có làm được ko?Người đàn ông tự lập thì có cái nhìn khắt khe hơn đàn ông mà nghĩ việc nào của đàn ông việc nào của đàn bà,sống kiểu Tây đi cho thoáng đầu óc,việc gì đàn bà làm thì đàn ông cũng làm được v ngược lại trừ việc sinh đẻ,tài chính thì cứ 1/2 tháng lương của mỗi người góp quỹ gia đình,thiếu đủ bù sao!Vậy hén,người đàn bà tốt thì ko ngại gì ko có đàn ông tốt,sống biết nghĩ v chia sẻ thì sẽ có người đồng cảm với mình!
     
  18. tuannokia Thành Viên Cấp 5

    Ae hãy đọc bài này
    https://giadinh.vnexpress.net/tin-t...ource=box-GiaDinh&vn_medium=ho&vn_campaign=vn
    Phương pháp của mình là
    1. Đưa vợ 1 số tiền nhất định hàng tháng để lo cho con cái gia đình. Cái này tùy từng trường hợp mỗi nhà mà chồng tính con số sao cho hợp lý.
    2. Vợ bắt buộc phải đi làm, lương ít nhiều gì cũng phải đi làm vì nhàn cư vi bất thiện, hay nghĩ lung tung hoặc kiếm chuyện tiêu xài. Đi làm là nâng kỹ năng giao tiếp xh để biết cách dạy con, ứng xử trong gia đình, không mở miệng xin chồng vì có khoản thu nhập riêng còn nâng cao giá trị bản thân cô ấy lẫn chồng
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/10/17
  19. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Người ta nói thì nói vậy thôi. Chứ đã là vợ chồng thì tiến lùi cùng nhau mới ra vợ chồng. Ng vợ nào biết nghĩ nếu chồng làm cực khổ thì sẽ tự biết nên làm ntn. Còn hốt nhỏ nào lười mà thích sung sướng về thì là do anh, anh chọn sai người.
    Còn tiền anh làm, đưa hết hay ko là chuyện của anh. Đâu phải cái gì cũng nói ra hay trình bày hết cho vợ là hay. Nếu đủ tin tưởng thì vợ giữ ok. Ba mình đưa hết cho mẹ mình, tiền ko đi đâu hết ngoài lo cho gia đình. Mỗi tội ba mất hơi sớm tới lúc nhàn thì ko đc hưởng. Giờ mình làm bn cũng đưa cho mẹ thôi. Cái đó gọi là sự tin tưởng.
     
  20. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Thôi,giờ anh nói thế này : 2 đứa yêu nhau đi thử coi hợp nhau ko.Biết đâu trên đây cãi nhau như chó mèo.

    Gặp nhau là "chịu đèn" liền sao.Ku thì mập,bé thì mi-nhon.Anh thấy hợp quá trời hợp.2 đứa hợp với nhau là cháy nhà thì sao.Đúng hem ????
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 1,089 (Thành viên: 0, Khách: 1,082, Robots: 7)