Bớt cực đoan giùm chút đi anh yêu . Con người ta sống trên đời cần phải có đức tin chứ ai cũng như anh hết thì có mà lọan à ? Phật, Chúa....nếu có thì cũng là những nhân vật khuyên con người những điều hay, lẻ phải..còn chuyện Cha đạo hay Sư làm bậy, đó không phải là điều của đạo giáo khuyến khích làm mà do những người đó họ làm bậy mà thôi...làm ơn đừng có vơ đủa cả nắm anh yêu nhé
Đức tin ??Lương tâm v điều thiện ko phải đức tin?Tự bản thân sống v học hỏi cũng như hoàn thiện ko phải đức tin?Có bao giờ lạy cha lạy mẹ hay ông bà chưa?Nếu chưa vậy sao lạy bức tượng vô tri vô giác?Sống chỉ giỏi nguỵ biện v nhu nhược bao biện cho cái xấu thì hợp với 2 từ buông bỏ lắm "ai làm xấu gì kệ họ miễn sao ko đụng chạm tới mình" hay "ai làm bậy thì họ chịu,mình ko làm bậy là được",haha!Sư chùa bây giờ là quốc doanh,kinh doanh chứ xấu gì?Có coi nguyên đám sư ở karaoke Ruby của con gái Kim Cự Hà Tĩnh chưa?Lên báo luôn đấy!!Ai đời thanh niên trai tráng ko lao động giúp đời lại trốn lao động ăn chùa,uống chùa,ở chùa v xài chùa!!
Nhân loại trên thế giới này có bao nhiêu người chứ có phải bạn sống 1 mình bạn đâu.Sống phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới, đâu phải ai cũng hiểu được như bạn là "phải vầy phải vầy" thì mới là con người tốt mà không cần phải có 1 đức tin nào đó để dẩn dắt cho phần hồn của mình.Bạn nói vậy là vô tình bạn báng bổ hàng tỉ tỉ người, thậm chí cả người trong gia đình bạn như ông bà, cha mẹ , ông tổ , ông sơ....hỏi những người đó họ có thờ Chúa hay Phật gì đó không ? Đã nói rồi mà không chịu nghe: Sư hay Cha đạo chơi bời cũng chẳng có gì lạ bởi họ cũng là người cũng có đủ những gì mà bạn có, họ theo tín ngưởng chẳng qua vì 1 lý do tốt, xấu nào đó thôi chứ trong sách vở đạo giáo không ai kêu họ làm thế..Bạn lên án những người làm bậy không sai nhưng báng bổ cả 1 tín ngưởng thì coi chừng bạn bị tâm thần đấy ! Góp ý là từ rày về sau bác nên bỏ dùng từ hiểu không đi nhé ! Im lặng là câu trả lời đầy đủ nhất dành cho bác đấy !
tui hiểu chứ, tui còn hiểu nhiều người nhờ theo Phật mà ko theo đám biến thái thân Tàu nên chúng nó cay lắm, cho nên chúng nó giở trò làm mất thanh danh của chùa.
hahahaha!Chính xác,Phật ko có lỗi,lỗi là do đám để tử của ổng sau khi ổng chết đã thần thánh hóa,cũng như thêm bớt lời của ổng để tư lợi,và lỗi lớn nhất là những kẻ đi theo đạo mà ko hiểu đạo,ko dám lên tiếng trước những cái sai cái xấu của đám đầu trọc mượn danh Phật,nói bậy bạ tào lao rồi được tôn lên làm chân lý!!
Báo cáo với toàn thể anh chị em 5s bác hiepsi đi massa bị sida và vào chùa ở ẩn rồi...hihi.....vì vậy lập topic này cho anh em chém nhau nè...
Bế bì thông minh hóa hà nhưng mà trật lất rồi nha, Phật nằm bên phải ko phải bên trái, còn "an tường Đại định Niết bàn" là gì thì tui ko hiểu.
Chắc có nghĩa là : "an nghỉ tại đỉnh Niết Bàn" ,tui nghĩ vậy. Còn cái vụ nằm.Pác nói đúng,nhưng ý tui là Phật giáo có khoa học trong đó.Vì vậy pác dùng khoa học giải thich thì trong Phật giáo có những điều rất trùng với khoa học.Ở trên tui nói là nằm nghiêng chứ đâu nói nằm bên nào đâu.Tui chỉ thắc mắc là tại sao là Nằm mà ko là Đứng. Tui có thấy tượng Chúa nằm bao giờ đâu ?
"Nhưng tư thế nào là tối ưu nhất? Bác sĩ Steven Park cho biết tư thế đó chính là "nghiêng trái". nằm nghiêng bên phải sẽ làm tăng nguy cơ bị trào ngược dịch vị dạ dày, gây ra hiện tượng ợ nóng" hi hi đúng là "bé bì" copy mà ko đọc, hình của bác muốn nói nằm bên trái tốt hơn nha vì nằm bên phải sẽ tăng nguy cơ trào ngược dịch vị dạ dày, nên trong vụ này khoa học đã sai vì Phật nằm bên phải, tui nghĩ Phật nằm nghiêng để quay lưng lại với cõi tạm này. cái này phải hỏi người theo đạo chúa.
Lạy thím,tui nói rồi mà.Tui biết là bên trái ok nhất từ lâu rồi.Ý tui muốn nói là Phật giáo có những điều trùng hợp với khoa học rất lạ. Còn chuyện nằm trái hay nằm phải ? Ai dám cam đoan Đức Phật nằm bên nào ? Có ai thấy đâu mà dám.Đúng ko anh yêu
Xí xọn tí, bác muốn thấy tượng Chúa nằm thì khoảng tháng 4, tối thứ sáu hoặc sáng thứ 7 tùy nhà thờ có nghi thức hôn chân Chúa, sẽ thấy tượng Chúa nằm trong áo quan