Tìm kiếm bài viết theo id

Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, ai là người “hoàn mỹ” nhất?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Tô Mẫn, 30/9/17.

ID Topic : 8964421
Ngày đăng:
30/9/17 lúc 11:01
  1. 7800II Thành Viên Kim Cương

    À, bố cho con xin lỗi ạ, nãy con nói chuyện xưng em - bác với bố, giờ con nhìn lại hình con của bố thì con mới nhớ ra
     
  2. taon Thành Viên Cấp 4

    Em chã, em chã dám lột túi sư phụ đâu ạ,chỉ xin mượn cái thẻ nhỏ nhỏ, cứng cứng có tên là ATM thui ạ
    Tạ ơn giời, hôm nay ngày đẹp , em lụm được 1 cái móc to to đây
     
    HiepSiSiTinh, 7800II and YANYAN like this.
  3. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Cái này phải không xỉu chẻ?lão thì cái gì cũng mềm cũng nhão hết rồi, chỉ còn cái đó nhỏ nhỏ , cứng cứng để dành húp cháo thịt thôi...cả cuộc đời lớn lao lão còn cho được ( theo ý chữ ký của xỉu chẻ í mà ) thì lão có tiếc chi mà giữ lại cái nho nhỏ ấy
    Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, ai là người “hoàn mỹ” nhất?
     
    Tô Mẫn, taon and 7800II like this.
  4. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Xưng em là tốt rồi. Như vậy mình thấy mình còn trẻ ....hihi
     
    Tô Mẫn and 7800II like this.
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Ko thích cái hình avatar mới, sao bố lại đổi hình thế, hình người yêu của con đâu rồi
     
  6. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Quote lại phát,lát chủ thớt vào xử!
    Lần này thì chỗ ngoài hàng ba"nhà mở" 5s cũng ko có chỗ cho bác ngủ nhé!
     
    Tô Mẫn, HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ấy, em là người vui tính, thích đùa, ai tham gia 5s lâu cũng hiểu mà bác, nói chi tới người sống chung cả đời, cơ mà ở nhà thì những khi em rà rà hỏi thử "nếu anh có bồ nhí thì sao" lúc nào cũng nhận đc câu trả lời "ôi dào, giờ có con nào mang đi giúp còn mừng nữa"
     
  8. taon Thành Viên Cấp 4

    Lão vẫn còn trẻ chán, bởi vì đệ đoán sư phụ 0 dính vào 2 tiêu chuẩn để được gọi là "già" đó là "ham mê tiền bạc" và " sợ chết". Bằng chứng nè, lão chẳng tiếc tiền,sẵn sàng cho luôn xèng để mua cháo và lão vẫn còn sung sức, chém gió phây phây với đám trẻ trên đây hi hi
     
    Tô Mẫn and YANYAN like this.
  9. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thế thì quá tốt,hôm nào rảnh,bác hú 1 tiếng,tớ dẫn đi ăn cơm.
    Đành rằng em bán cơm có "đối tượng dự bị"cũng khá OK,nhưng nếu bác ưng,tớ sẽ ra tối hậu thư cho cô bé ấy,nếu ko chịu bác thì tớ sẽ...chuyển qua quán khác=>mất mối!
    Thật ra tớ cũng ko tử tế gì,nhưng"phe ta"vẫn tốt hơn,nhất là khi túi cạn,chẳng lẽ bác ko can thiệp để tớ đc ký sổ?
     
    Tô Mẫn and 7800II like this.
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em thì đôi lúc cũng máu thật, nhưng em xác định đã đến với nhau thì phải bằng con trym nóng và cái đầu lạnh, yêu nhau có thể cháy hết mình vì nhau, cơ mà phải dùng cái đầu lạnh để xem xét có khi nào mình là thằng phải đem vỏ đi đổ dùm người khác ko, lúc đó vừa nuôi con dùm ng khác mà vừa bị lão ấy cười thầm, nhục lắm
     
  11. everest842004 Thành Viên Cấp 4

    hay đấy .
     
  12. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Gớm,bác cứ lo bò trắng răng!Cả đời chinh chiến vs khách má hồng,có em nào túm đc lưng mà bác cứ sợ đổ vỏ?Mà giả dụ vậy đi,bác ko nghĩ lúc mình nằm trong nhà 6 tấm,có vô số con cái khóc rần trời tiễn bác à?Khối nhà neo đơn còn phải nhờ người khóc thuê đấy,hí hí!
     
    Tô Mẫn and 7800II like this.
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em thì em nói thế thôi chứ có cho thêm tiền thì em cũng chả dám hó hé, đôi khi nhì bác với mấy lão @loc9000 hay bác @Black dog , @QuiHoang , @YANYAN thấy sống đời sống lãng tử, ko bị kèm cặp thấy sung sướng gì đâu ấy, còn em giờ như trym lồng cá chậu rồi bác ơi, chỉ còn niềm vui nhỏ nhoi lên 5s chém gió
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Sao lại cho mình là lãng tử, lãng nhách thì có, cứ mỗi bước đi là bị kiểm soát, cứ mỗi tin nhắn, cuộc đt là bị nghi ngờ, ước gì có cô tiên hiện ra cứu mình trong vài ngày nhỉ.
     
  15. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Tình cảnh vậy kể ra cũng ức chếbác nhỉ?hong ấy,bữa nào bức xúc lên kịch kim,bác vùng lên phát,trói gô bác gái lại,vứt đó rồi đến nhà ghệ nhí hát hò,nhậu nhẹt tưng bừng cho nó sảng khoái,chừng nào chán thì về...........ở chung vs lão @nguoianhyeu !
     
    Tô Mẫn, 7800II and loc9000 like this.
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Tưởng bác chỉ ôm mùng mền ra văn phòng 5s tá túc, ai dè về với @nguoianhyeu thì thôi, không nghe xúi dại đâu.
     
  17. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Sao mà hoàn cảnh giống mình thế, mà mình thì chưa dám hỏi như bác, chỉ có bx nói câu : "giờ có con nào đón ông thì tui sẵn sàng cho đi" hic, nghĩ mà tụi mình bèo quá nhỉ.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  18. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ,
    Thân trai mười hai bến nước.
    Trong nhờ, đục....chạy
     
  19. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Cẩn thận,trap đấy.Kịch bản tất yếu sẽ như thế này,thòng thêm câu:"Dù gì em vs anh cũng từng có bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng,A ko còn yêu em thì thôi,nhưng em muốn cuộc đời A sau này sẽ đc chăm sóc bởi 1 cô gái tốt,như em đã từng chăm sóc cho A.Hãy cho em gặp cô ấy,nếu đúng,em sẽ vui vẻ ra đi,ko 1 chút vương vấn!"
    "Đc lời như cởi tấm lòng",bác sẽ cho 2 người gặp gỡ.Và cái kết ra sao,tớ ko dám cmt tiếp...khủng khiếp quá!
     
    7800II and loc9000 like this.
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nội dung này của bộ phim nào vậy bác, có phải kịch bản, diễn viên và đạo diễn đều do diễn viên chính @Lạc Hoa Lưu Thủy thực hiện không.
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.