Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc xong cảm thấy muốn ói

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 3/10/17.

ID Topic : 8967269
Ngày đăng:
3/10/17 lúc 21:42
  1. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Các bạn muốn biết độ trung thực của các hảng Taxi ngoài Bắc thì xem cái này nè :

     
  2. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nói tới HN là mình sợ tới giờ, nhiều chuyện cười ra nước mắt với người dân thủ đô của ta ơi

    Gọi taxi đi đoạn đường chừng 2km, thì anh taxi vui tính chạy cho mình ngắm cảnh và tính tiền 5km.

    Một lần ra ngoài quán bún ngan, thấy cặp kia ăn xong trả tiền 20k/ tô, đến lượt mình kêu tính tiền thì 40k/ tô

    Một lần hỏi đường, anh thanh niên vui vẻ chỉ mình đi 1 hướng, kèm theo nụ cười tươi. Tin tưởng vào nụ cười đó , mình hiên ngang bước theo hướng anh ta chỉ , đi 10 phút mình thấy nghi ngờ nên quay đầu đi hướng ngược lại, hóa ra hướng mình quyết định quay đầu là đúng.

    Vào cửa hàng trong siêu thị, hỏi mua cây bút lông màu xanh, nhân viên tỉnh bơ không trả lời, mình mới hỏi "chị ơi bán cây bút lông màu xanh", rồi chỉ thẳng vào cây bút đó. Chị ta thản nhiên trả lời " đó là cây bút dạ" nhưng vẫn ngồi yên một chỗ, mình liền nói: Ừ thì chị bán cho cây bút dạ, lúc đó chị ta mới ung dung đứng dậy mở tủ lấy cây bút bán cho mình.
     
  3. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    À,vụ này thì bên OF đã truyền kinh nghiệm là dân SG ra HN,chén ~ món ăn có nước như phở,miến,bún ngan...thì phải kêu đúng password"Cho 1 bát..."thì sẽ đc tính đúng giá thủ đô.Sai pass thì x2,kêu rêu giề?
    Tùy nơi,có khi hỏi đường sẽ phải hậu tạ 1-2K nhé!
     
    joh.le, Black dog, QuiHoang and 2 others like this.
  4. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    còn có vụ bác đang ngồi uống cafe, gọi tô phở ở quán sát bên, thằng nhân viên bán cafe nhiệt tình bưng dùm cho tô phở, sau đó nó tính tiền 2k
     
  5. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Anh phát âm khác giọng dù đúng pass cũng bị cứa nhé.kakaka.

    Có con bạn ngoài hn,lấy chồng miền trung.10 năm sau về ,nói giọng đúng mà thấy lạ cũng bị cứa.kakaka.

    Em viết mà cứ mắc cười.Nhiều chuyện hài thật.
     
  6. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    ủa Beeline ở nước khác mạnh lắm hả chế???
    Đọc xong cảm thấy muốn ói
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/10/17
  7. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    20 năm nay do công việc là tour guide nên mình ra Bắc không còn nhớ là bao nhiêu lần nữa..từ những lần đầu tiên bị chém te tua cho đến mới nhất là năm nay thì tình hình có vẻ thay đổi nhiều rồi các bạn ạ Đọc xong cảm thấy muốn ói
    - Có lẻ không có nhiều nơi chặt chém tùy giọng nói như xưa nữa vì dân Hanoi giờ họ cũng sung túc hơn và nếu so dân Saigon ra với dân ngoài đó thì chưa biết "ai chơi ngon hơn ai"
    - Thỉnh thoảng mình vẫn lúc tán gẩu với các bác tài Taxi thì theo họ giờ đây thứ tự ưu tiên là: dân Bắc.ngoài ra Vietkieu, dân Saigon và người nước ngoài giờ chỉ còn là ...dỉ vảng Đọc xong cảm thấy muốn ói - 1 ( các bạn xem chỉ để tham khảo, vui lòng không bàn sâu hơn nhé)
    - Mới đây mình có dịp đi Grabbike ngoài đó, thấy Grabbike Hanoi thuong có 1 cái kẹp trước tay lái và họ kẹp smartphone vào để tìm đường đi.Mình rất lấy làm ngạc nhiên hỏi họ " bộ không sợ giật hả?" Họ bảo :" không bác à, ngoài này không như trong Nam (?) " Việc này nếu ai có thân nhân ngoài Bắc có thể kiểm chứng !

    Và cũng có lần mình bàn chuyện này với 1 anh bạn, mình đặt câu hỏi :" phải công nhận là mổi khi ra Bắc, mình cảm thấy thật an toàn.Ra đường cầm cái máy ảnh vô tư, thậm chí cũng có mấy lần ngủ bờ ngủ bụi, cụ thể là dựng lều ngủ ngay trên núi ở thị xã Tú Lệ, Mù Căng Chải và La Pán Tẩn....Và anh bạ trả lời là :" có gì khó hiểu đâu, tụi nó dạt vào nam cả rồi !" hahaha
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/10/17
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Tôi đã cmt ở cái post cách đây mấy ngày rồi: nhu cầu ăn uống là hữu hạn nhưng nhu cầu tinh thần là vô hạn. Ngoài HN hay SG cũng ăn ngày 3 bữa có khác gì đâu, nhưng tôi khẳng định đời sống tinh thần trong SG tốt hơn HN nhiều.

    -99% dân HN bị nhiễm cái văn hóa nói 1 đằng làm 1 nẻo, rất thích tụ tập nhưng đé0 thằng nào tin thằng nào để hợp tác. Vậy còn gì là chất lượng sống, đkm nhìn thằng nào thằng nấy toàn giấu giấu diếm diếm, đố kị không thể chịu nổi.


     
    joh.le and nguoianhyeu like this.
  9. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Đúng rồi,ngoài đó thì buôn hàng trắng,buôn lậu hay làm quan thì ở lại.Còn cái đám cho vay nặng lãi,đâm thuê chém mướn,lừa đảo hay buôn đồng nát thì nó vào đây hết rồi.Mấy khu công nghiệp um xùm xã hội là do cái đám này.

    Công nhận pác nói đúng.Ngoài đó giờ an toàn hơn trong này nhiều.
     
  10. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    hahaha mình là người sống ngay tại Quận 1 đến nay là cũng khoảng 60 năm rồi và khẳng định với bạn là nguồn gốc dòng họ mình chẳng có 1 chút xíu nào, dù là 1% Bắc kỳ thế nhưng những gì mình nói ra có thể kết luận và tóm gọn trong vỏn vẹn 1 câu " Xem lại cách ăn ở của mình trước đã"
    Dù ai nói gì nói mình vẫn có cảm tình với phong cảnh và con người ngoài Bắc hơn Đọc xong cảm thấy muốn ói
    và sẽ dẩn chứng cho bạn thấy những cái gần nhất : Năm ngoái trong 1 lần phượt Tây Bắc và đến những vùng sâu , xa, mình có quen với anh bạn miền Nam, anh ta nói là thổ địa ngoài đó, thế là mình thuê anh ta dẩn đường, anh ta ok.Chuyến đi đến ngày thứ 4 thì gặp 1 đám Quảng Ngãi tháp tùng, anh miền Nam có vẻ đeo theo đám đó sau khi có nói mình ứng trước tiền. Theo đúng hợp đồng thì khi qua khỏi con đèo Mả Pí Lèng là sẽ hết hợp đồng, từ đó mình sẽ dùng xe đò quay trở về Hà Giang để lấy xe máy quay về Hà Nội, tuy nhiên đến Đồng Văn thì anh này giỡ chứng, bảo là đêm qua nhậu say, hôm nay đi không nỗi, mình hỏi bây giờ tính sao, anh ta im lặng, không nói gì hết, chỉ nói là khi về Hanoi, anh ta sẽ trả mình lại tiền, coi như chẳng có hợp đồng gì hết (?!) Tình hình như vậy thì tự mình lo cho mình chứ sao bây giờ.Thế là mình thuê 1 chiếc xe ôm người lái là nữ để qua con đèo 16km giá 400k.Xe đi mới chừng vài km thì điện thoại gọi liên tục, thì ra chồng chị này lo sợ điều đó nên không muốn chị ta đi nữa...đang chưa biết tính thế nào thì gặp 1 đám bạn trẻ Hanoi tình cờ quen dọc đường trước đó mấy hôm, Sau khi nghe chuyện, họ vui vẻ chở mình đi tiếp đoạn đường còn lại, và khi đến Mèo vạc, họ mời mình dùng cơm trưa nhất định không cho mình trả tiền.Chưa hết đâu, cả đám đưa mình ra tận bến xe Mèo Vạc .
    Câu chuyện cũng chưa dừng lại.Và từ đó mình vẫn thường xuyên liên lạc với họ qua Facebook. Rồi trong tháng 4 vừa rồi, mình ngỏ ý muốn đi săn mây ở Y Tí, 1 anh trong đám đó dám xin nghỉ 3 ngày để dẩn mình đi, dỉ nhiên là Free và tiền ăn, ở mạnh ai nấy trả..trong quá trình của chuyến đi, mình chứng kiến không biết bao nhiêu là cuộc điện thoại gọi công việc cho anh ta..Tới gần ngày cuối anh ta đành xin lổi vì làm mình mất vui và xin về trước 1 ngày.
    Sau khi quay về Hanoi, mình tiếp tục 1 mình làm cuộc hành trình sang TQ...rồi trong chuyến đi này cũng quen với và người miền Bắc cùng đi chung...phải nói là họ rất là tốt khi có lần mua đồ mình không có tiền nhỏ và cũng không hiểu người bán hàng họ nói gì, thế là họ phiên dịc giúp và vui vẻ trả giùm cho gần 10 Tệ, gần 35k.Rồi sau chuyến đi, khi trở về Hanoi, 1 cặp vợ chồng có nhã ý mời mình đến nhà họ dùng cơm và dỉ nhiên họ trả tiề Taxi từ Nhà hát lớn đến Vườn hoa Ngọc Hà, nơi hiện nay vẫn còn xác 1 chiếc B52 bị rơi năm 1972.Thấy mình quan tâm đến cái xác B52 đó, sau khi về Saigon, họ đã chụp và gửi cho mình 1 đống ảnh ( vì khi mình đến là tối)
    Và mới đây nhất là tháng trước khi phượt ở đảo Phú Quý, mình tình cờ gặp 3 anh kỹ sư trẻ dân Bắc đang đi khảo sát bằng tàu và ghé đảo....Hàn huyên 1 lúc 3 anh mời mình đi dùng cơm trưa...Xong bửa ăn cũng gần 3 triệu và mấy bạn trẻ đó vẫn cương quyết không cho mình góp Đọc xong cảm thấy muốn ói - 1
    Kỷ niệm với "Bắc kỳ" với mình thì còn nhiều lắm, mà mình không phải Cộng sản hay dính líu gì đến ngoài đó ngoài những kỷ niệm tốt đẹp đó.Ở đâu cũng có người xấu người tốt cả bạn à....cho nên theo mình vẫn là "Hảy xem lại mình trước đã trước khi phê bình người khác" Đọc xong cảm thấy muốn ói - 2

    PS : Anh bạn miền Nam kia hứa trả lại mình tiền nhưng sau đó anh ta block mình mất rồi ....mà không, chưa chắc mình đã đòi Đọc xong cảm thấy muốn ói - 3
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/10/17
  11. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    dân miền Nam như em còn ko biết rành đường trong đây mà anh dám thuê 1 thằng miền Nam dẫn lên hóc pà tó ở miền Bắc.
     
  12. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Bác lại quơ đủa cả nắm rồi.Bác có công nhận với mình câu" Có thóc thì mới cho mượn gạo hay không nào ?" Đừng quên là VN giờ đã hội nhập, tức phải theo những gì mà các nước khác họ đòi hỏi thì họ mới cho bác vay tiền và vay tiền họ phải biết kiểm soát đồng tiền của họ chạy thế nào chứ.Chẳng biết mấy bác có thì giờ mà ngó mấy cái tin trên VTV hàng đêm không nhỉ ? Cứ mổi lần họp bàn chống tham nhũng luôn có các hiệp hội nước ngoài tham dự và lắng nghe cũng như cho ý kiến, Nếu bác nghĩ thằng nào cũng tham nhũng thì nhìn chung quanh mình xem xã hội ra sao ?
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  13. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Bác cần mình sẽ cho bác xem ảnh , số điện thoại anh ta không chút ngần ngại nhé :
    Đọc xong cảm thấy muốn ói

    Họ tên : Nguyễn Công Nghị tự Cham
    Phone: 0166 521 3271

    Anh này tuy người miền Nam nhưng thời gian sống ngoài Bắc nhiều .Đi đâu anh ta cũng khoe là đã từng học Photoshop của anh Bo (VK Mỹ) quen biết với người dân tộc nhiều, có thể đưa khách đến ở chung, ăn chung với họ.

    Mình là người lớn, nói gì cũng có sách, có chứng, không ở không bịa chuyện và mình đã công khai hình ảnh như thế này thì dỉ nhiên mình chịu trách nhiệm , đó là cái chắc rồi.
    Sau chuyến đi, mình mới mò ra thông tin anh ta từng lường gạt mấy bạn nhiếp ảnh ở Phú Quốc trên trăm triệu !
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  14. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Em ko nói vấn đề tham nhũng nhé.Mà pác nghĩ bây giờ tham nhũng lộ liễu à ?
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  15. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Pác nóng tính quá.Em chỉ thắc mắc tại sao pác lại tin và mướn thôi.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  16. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Không ! mình chỉ căn cứ vào câu "..Đúng rồi,ngoài đó thì buôn hàng trắng,buôn lậu hay làm quan thì ở lại..." mà nói thôi..Nói chung, đâu mà không có tệ nạn, nói gì Nam, Bắc hay Trung
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  17. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    Mình chỉ muốn khẳng định là mình không bịa chuyện thôi chứ ai nói gì bạn đâu Đọc xong cảm thấy muốn ói
     
  18. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Ờ nhưng ngoài đó chiếm đa số.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  19. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Chỉ có CA mới biết rõ thôi chứ giờ bị trộn tùm lum ...Dân Bắc giàu có giờ họ dạt chổ nào đất còn màu mỡ chứ rút Hanoi còn gì nữa...Phú Quốc may ra...
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.

Tình hình diễn đàn

  1. trucoanh2021,
  2. tantrien,
  3. congty24h88,
  4. Ngocmai858,
  5. hoale,
  6. wu.mkt62,
  7. manhhoang
Tổng: 446 (Thành viên: 10, Khách: 419, Robots: 17)