Thằng này trả tiền pác lại chưa ? Chưa thì nếu ko muốn làm lớn thì báo Công An phường.Tới chỗ nó làm,chỗ trọ la làng lên. CA ko giải quyết được.Tối vác cây tới đập chết mẹ nó.Rồi chơi đúng luật , 5 chai 1 ngón. Pác thớt mời trên 1000 khách..Khủng thiệt.
Cuối cùng thì nó cũng chịu ló đầu ra. Giờ nó nói đại loại là nó cũng làm và chịu tổn thất nên k trả. Và sẽ báo công an vì bôi nhọ nhân phẩm của người khác. Nhưng mình k biết nó có nhân phẩm k để bôi nhọ. Mời các bác xem
Đừng cãi vả với nó nữa, nó chỉ già mồm thêm thôi. Có sự kiện gì mới bro cứ đưa lên anh em theo dõi tình hình, chứ cứ giấy tờ nào có giữ lại hết. Trước mắt cứ lo việc riêng đi đã rồi tính tiếp.
Bác này còm thâm thúy thặc, tui kết bác rồi đấy nhá hahaha Tuy nhiên mình góp ý nghiêm chỉnh với chủ top thì vầy: Số tiền không lớn đến nỗi đánh thức cái tâm của mấy anh CA đâu ( mình đoán vậy) cho nên nếu chủ topic có thời gian và biết nơi nó trú thì đến mà ăn vạ xem sao !
Đó Bác thấy đó . Bằng chứng rành ra đó . Dân có việc cần thì CA có giải quyết đâu . Cái gì củng tiền tiền rõ chán . Năm Cam nói có sai . Cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền.
Năm Cam nó nói thì kệ nó. Không lẽ xã hội nhiều thằng cướp thì mình cũng đi cướp.Mình nói rồi: ai làm gì kệ ai, miễn mình làm đúng và không xấu hỗ với lương tâm, với gia đình và mọi người chung quanh là được rồi. Bạn làm tốt cái đã, có khi người cạnh bạn thấy vậy mà họ cảm thấy họ phải tốt như bạn, còn hơn là thấy người ta xấu, mình xấu theo ?
Mình không tin là có thằng CA nào táo tợn như vậy. NHƯNG nếu có thì bao nhiêu CA khác không phải ai cũng như nó ! Ủng hộ chống tham nhũng, chống những cái xấu, nhưng chống khác với chửi bới vu vơ, không ích lợi gì hết !?!
Và mình cũng cảnh báo để mấy bác cẩn thận trong câu chử của mình, đôi khi vui miệng, hứng ẩu, nói cái gì đó có vẻ chẳng có gì quan trọng nhưng vô tình làm hại cho bản thân mình như vụ bà NTK Ngân chủ tịch QH hôm đi Bến Tre, có anh lên Face ghi bà Ngân về quê với hàng đoàn xe ô tô , nhiêu đó thôi mà đóng 50 triệu tiền nói cho vui đấy !
Vừa rồi con nhỏ làm bên massage bị thằng kia lừa lấy chiếc xe . Xong thằng đó đem cầm lấy tiền chơi ma túy. Vô tình CA bắt tiệm cầm đồ thấy có xe nhỏ trong đó . CA báo cho nhỏ là muốn lấy xe phải cưa đôi . Vụ này bên Gò Vấp. Với 1 vụ bên Phú Nhuận nữa em chứng kiến .Anh không tin thử hỏi mấy người mất xe thử xem . Ngay cả báo với hiệp sĩ cũng giá đó.