Bà Ngân thì vụ cái clip cho cá ăn với ô Obama bên ao cá Bác Hồ .bị người ta so sánh cách cho cá ăn phải không anh . Vụ này trên face bàn quá trời nên nếu mà có phạt thì chắc CA vô khẳm à nha.
Tin sao không tin, nhưng mà mấy thứ CA đó không đại diện cho hết CA trong 1 nước...Thật ra đòi cưa đôi là việc làm cá nhân chứ không có luật nào ghi như thế! Xã hội đâu có thiếu chuyện xấu xa đâu.Có lẽ mình khác 1 số bạn ở đây là thế, thí dụ như đi đường gặp chuyện không hay mình sẽ nhào vô can thiệp, điều đó có thể làm hại đến bản thân mình. Nhưng khi nghe nói, ai chửi gì đó, mình không quan tâm, bởi nó không ảnh hưởng trực tiếp tới mình và bởi mình nói ra theo cũng không có lợi gì hết !
Còn hơn là mất trắng ko lấy lại đc, bên C.A thì mình tin là có chứ bên hiệp sĩ có nhóm đàng hoàng ít ai lại tìm xe cho mà đòi tiền lắm, bác nói cái gì ra cũng phải cẩn thận đừng quy chụp nha bác ảnh hướng đến ng khác.
hahaha hết giờ làm việc rồi, 8 tiếp đây: theo ý mình, mình rất thích phong cách của bà Ngân, nhất là trong cái clip cho Cá ăn: ông Obama chắc chắn là cả đời chưa cho Cá ăn kiểu đó bao giờ nên nhỏ nhẹ, còn bà Nhân dứt khoát, cử chỉ phát lên thái độ thẳng thắn. Giọng bà Ngân cao, trong trẻo.Ai có ác cảm nói sao thì mình không biết chứ mình nghĩ: 1 người đứng nói cho hàng trăm người trí thức nghe không phải là chuyện như mình tám với bạn ở đây, và 1 người tiếp xúc với các lảnh đạo nước ngoài không phải ai muốn nói gì nói.Cả ông Phúc cũng thế, mạnh ai dè biểu là ma dê in gì gì đó..hay nghẹo cổ gì đó, nhưng khi đất nước đi lên, xã hội phát triển thì mấy cái đó có là cái gì đâu.Tóm lại: bạn sống ở đâu thì bạn cần cái nhìn lạc quan ở đó nếu là sự thật, khi nào khó khăn khổ sở nghèo đói bị hành hạ , bị bốc lột mà bạn còn khen thì đó mới là chuyện thô bĩ ! Dĩ vảng đau thương qua rồi: 1 bên mất mạng 1 bên mất của, li tán..nhiêu đó chưa đủ hay sao ?
Loại này sống thượng đội hạ đạp riết rồi quen .Chuyên mượn giao giết người hay nối giáo cho giặc là đây.hehehe...
Bởi vậy mình mới nói là con sâu làm rầu nồi canh . Mình không quy chụp vì sự việc nó có trong đời thường . Chứ không phải không .Giống như vụ csgt bên Rạch Chiếc đó , thấy không ?
hahaha mình có anh bạn là Giảng viên ĐH Tiền Giang, vậy mà cứ " sửa bò với sữa xe" viết ngàn lần vẫn sai là sai...hahah Hình như người Bắc và Trung ít sai lỗi hỏi ngã, dân miền Tây là số 1
Thôi hôm nào mua xôi chè đi, mình tặng bạn 1 Nick khác : 1,2,3,4,5,6 vàng, bạch kim, kim cương có đũ hahaha Trùm Spam hồi xưa đây. Hiện nay mình vẫn còn 1 cái list có tên là Nghĩa Trang Liệt sỹ, nơi giữ gìn chắc cũng gần 100 nick bị Ban ...Quậy tưng lun, có hôm 1 nick post....300 bài haha hên thì lọt, xui thì vô NTLS bây giờ nhớ lại vừa gõ mà vừa cười ra nước mắt
Lúc trước nick chính bán mấy con gà Mỹ con.Ko rành luật up sợ ban nick chính nên tạo nick phụ vô up(vẫn đúng số lần) ,nhưng vô tình lại dính lỗi clone nick bị ban liền 2 cái liên tiếp. Hoang mang quá nên tạo nick này hy vọng đừng ban nữa nha.Sau đó nhờ Mod giải thích mới hiểu được luật up và clone,từ đó đến giờ mới hết sợ ban nữa.Nick chính của mình là cvchanh
Thì ra các bác ở đây đều quen biết cả rồi, vậy mà mình không biết.Có lẽ hôm nào mình tổ chức off nhậu 1 bửa cho vui nè
Xác nhân là có bồi dưỡng!Ai ko tin cứ thử mất xe đi rồi biết hà!Hehe,nhẹ thì tầm 10 chai nhậu chơi,nặng thì cưa đôi,thằng e mới mất con vario ở Nguyễn Xí tìm đuọc ở Long Thành đây!Ai ko tin thì chầu cafe có nhân chứng vật chứng và hồ sơ đầy đủ!!mà là ko phải công an tìm được xe nha,người quen tìm được nhưng mượ tay công an vô bắt cho hợp lệ thôi
hồi lâu rồi mấy vụ q3 bắt ổ lắc,test ma tuý thì cai nghiện tập trung ở Bình Lợi v Nhị Xuân,bác bài rành luật cho hỏi đi án gì?Và bao lâu?Nếu muốn ra sớm thì bao lâu ra v bao nhiêu?Tại sao bị đi cai nghiện?