Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Taylor Winston lấy xe của nhân viên lễ hội để đưa hàng chục người bị thương trong vụ xả súng tới bệnh viện. Taylor Winston trước ngày xảy ra vụ việc. Ảnh: WATM. Khi Stephen Paddock xả đạn xuống đám đông tại buổi biểu diễn âm nhạc ở Las Vegas đêm 1/10, suy nghĩ duy nhất trong đầu Taylor Winston là tìm kiếm một chiếc xe để đưa các nạn nhân tới bệnh viện. "Xung quanh tôi có hàng chục người chảy máu. Nhiều người bị thương ở chân tay, ngực và cổ", WATM dẫn lời Taylor kể lại thời điểm đó. Từng phục vụ trong thuỷ quân lục chiến Mỹ, Winston hiểu rằng tất cả những người bị thương cần phải đến bệnh viện ngay lập tức, nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Winston và bạn của mình nhanh chóng đi tìm phương tiện chuyên chở. Họ biết nhân viên lễ hội có thói quen để chìa khoá trong xe bán tải công ty, nên quyết định trộm một chiếc để đưa nạn nhân tới bệnh viện. "Chiếc xe bán tải đầu tiên chúng tôi tìm thấy có chìa khoá ở trong", Winston nhớ lại. Ngay sau khi lên xe, cả hai đã lái xung quanh khu sân khấu để đưa người bị thương ra xa vùng nguy hiểm, trong khi nhóm bạn của Winston cấp cứu cho những người bị trúng đạn. Cựu lính thủy đánh bộ này tiếp tục đưa những người bị thương nặng nhất vào viện. Chiếc xe được Winston sử dụng để chuyển nạn nhân. Ảnh: WATM. "Điều khó khăn nhất là nhìn những nạn nhân tuyệt vọng cần được giúp đỡ, nhưng tôi chỉ có thể cứu được một số ít", Winston cho biết. Trong vòng 40 phút, hai người đã chuyển gần 30 nạn nhân tới bệnh viện cấp cứu, trước khi lực lượng cứu thương có mặt. Sau vụ việc, Winston đỗ xe ở gần khu vực nổ súng, nó bị cảnh sát kéo đi vì đậu sai chỗ. Winston và chủ xe liên hệ với nhau qua mạng xã hội và gặp nhau vào ngày 2/10 để Winston trao trả chìa khóa xe. Người chủ khẳng định "không cảm thấy khó chịu" khi cựu lính thủy đánh bộ đã mượn xe của mình mà không xin phép. Vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ hiện đại đã khiến 59 người chết và hàng trăm người bị thương. Cảnh sát Mỹ hiện vẫn chưa tìm ra động cơ khiến Paddock nã đạn từ tầng 32 khách sạn xuống đám đông tại lễ hội âm nhạc bên dưới. Lã Linh
Xem video mà ớn, cảm giác có tiếng súng bắn từ trên xuống đầu mình mà chỉ còn biết cúi xuống chứ ko có chỗ để trốn.... Y như phát xít Đức thảm sát người do Thái trong trại tập trung. @@
8 với bác cho vui thôi chứ không có ý gì nhé, không nói trước bác hiểu lầm lại mất vui : Đức họ tàn sát người Do Thái rất ít khi bằng súng.Có chăng họ xử bắ độ 10, 20 người đổ lại cho dựa tường và bắn thôi.Do số lượng tù quá nhiều, nuôi không nỗi nên thường họ đưa dân Do Thái vào phòng kín xong xịt chất độc Zyclon-B mà có thành phần là Cyanure vào cho chết.Muốn tìm hiểu cho biết, bạn xem cái n ày, rất hay và chi tiết :
E thấy Đức sai ở hai chỗ là tàn sát ng do Thái và tấn công Xô Viết mà ko nghiên cứu thời tiết Chiếm dc cả châu Âu là quá ngon ơ rồi còn ham hố đi lung tung. P/s: thích trang phục sĩ quan Đức, em mà làm Tổng tư lệnh chắc em cho thiết kế lại trang phục quân đội =))
Đức Quốc Xã sai từ đầu đến cuối.Họ cho rằng dòng giống của họ là dân tộc thượng đẳng và xem dân Do Thái là giống dân cần phải thủ tiêu khỏi trái đất này. Cái sai thứ 2 là như bạn nói : không lường trước sự khắc nghiệt của mùa Đông cũng như Hoàng đế Napoleon của Pháp và Thành Cát Tư Hản của Mông Cỗ đã từng bị.Sau khi chiếm Stalingrad và cách Moskova chỉ 36km...vậy mà cuối cùng phải thoái lui và từ đó mất dần lảnh thổ đến khi bị diệt ngay Berlin ! Lịch sữ chiến tranh chỉ có thằng Mỹ là sướng nhất, ngoài trận Trân Châu cảng là bị Nhật đánh úp ra, nó chuyên môn đem quân đi đánh người ta chứ chưa ai dám léng phéng nước nó
Hên xui bác, đời thay đổi mà có cái là Mỹ đang chìm trong nợ nần khủng khiếp. Khả năng chi cho quân sự của Mỹ cũng đang hạn hẹp. Nếu nó ko đánh thêm nước nào thì nó sẽ cạn vốn. Đánh mới ăn trộm dc Mà mình ngả theo Mỹ thì mình cũng khó dc lòng nó, nếu TQ đánh mình nó cũng chả mấy quan tâm, trừ phi ảnh hưởng lợi ích kinh tế của nó thôi. Chính sách của mình hiện rất hay - độc lập. Nếu ngả theo Nga hay Mỹ đều chết, ko thằng nào sẽ bảo vệ mình. Toàn hứa suông.
Giờ lại bàn qua 1 phạm trù khác hahaha Thời buổi KTTT nên cái gì có lợi là người ta làm, không còn CNXH anh em như xưa nữa.Theo các chuyên gia phân tích chiến tranh của Mỹ thì sỡ dỉ Nhật nó phát động chiến tranh (1941-1945) là vì lúc đó dân nó tăng, kinh tế nó cũng tăng, nó cần tài nguyên và đất đai, do đó nó mới đi đánh chiếm của người khác Thế thì giờ TQ nó cũng vậy thôi, VN mà không nhờ cái miệng la làng cho quốc tế dòm ngó thì nó lượm mấy cái đảo VN từ đời nào rồi.Mỹ nó cân nhắc chứ đâu có rộng lượng giúp ai mà không có lợi cho nó, Nga còn đơ đỡ vì giá "hàng hóa" của Nga rẻ và cũng là bạn hàng truyền thống với VN
@Lạc Hoa Lưu Thủy : Sáng sớm hôm nay thức dậy thấy hơn 1 chục cái Like của Thầy giáo làm mình rất vui và nhẹ nhàng ( cộng với cái comment của bạn QuiHoang nữa) Tuần này chắc hên hahaha Cám ơn Thầy giáo đã khích lệ mình Đó thấy chưa, đời đâu phải chỉ những người xấu đâu hahaha thôi tới giờ chạy bộ rồi
Có gì đâu A.Kiến thức của mình ko vững nên nhiều khi đọc 1 chủ đề mình hiểu đc,cảm nhận thấy hay thì"like"để động viên chủ topic nhiệt tình post lên ~ topic tương tự như thế.Mấy hôm nay,có vài thớt cũng hay,nhưng có ~ luồng quan điểm đối chọi nhau,ai cũng có cái lý của mình,còn bản thân thì tự nhận xét"yếu gió nên ko dám ra sương",cứ là núp lùm hưởng thụ thành quả tinh thần của người khác,kể ra là bậy lắm lắm,hí hí!