Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Thủ khoa nuôi heo thì sao ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MoZart, 9/10/17.

ID Topic : 8971931
Ngày đăng:
9/10/17 lúc 10:25
  1. taon Thành Viên Cấp 4

    Cứ có duyên buôn bán, chịu khó, uy tín và có gan làm giàu thì thu nhập ngất ngây, "phi thương bất phú" mờ
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác mô da làm thịt hêu hả, lúc trước thấy post lên mấy clip thổi kèn cứ tưởng bác làm nghệ sỹ gì đó, sau đó còn có ý định hốt em tiểu thư nhà giàu nào đó mà ko biết đã thực hiện đc chưa.
    em về quê vợ, gặp mấy ông bác bà cô hỏi VC em tháng làm đc nhiu tiền, trả lời xong máy bả bảo 2VC mày về làm trại gà ác và vườn thanh long cho tao, tao trả gấp rưỡi, ông anh nuôi gà và thu gom trứng đem giao từ cà mau cho đến Bình Thuận mà ổng bảo mỗi ngày mà thu dưới 5tr thì thà tao nằm ngủ còn sướng hơn. Con nhỏ em dâu ra làm kế toán cho ổng nói là năm ngoái kết toán trừ toàn bộ chi phí thì ổng còn đc hơn 5 tỏi, nhìn lại cảnh mình thấy chán quá
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Nhiều lúc phải vui một chút để thấy cuộc sống không chỉ là màu xám bạn à, cứ nhìn vào những tiêu cực trong xh thì mình sẽ cảm thấy
    Bác đừng buồn mà bỏ về quê đi giao trứng nhé, có ngày vấp ổ gà bể trứng thì cái trứng của bác cũng không đủ để giao bù thì chết. Bác phải hiểu sự phân bố lao động trong xh, ai cũng muốn làm việc nhẹ nhàng lương cao thì lấy ai làm những việc nặng nhọc, lương thấp, đừng nói về trình độ nhé, mình đã thấy có người giỏi nhưng họ chấp nhận lương thấp vì họ thích công việc họ đang làm, giống như bác là ví dụ đó.
     
  4. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Mình xin bác, cứ để anh em 8 cho vui nhà vui cửa.Còn hơn mấy chả nóng lên chửi bới nói xiên nói xõ tùm lum, mắc công nghe bực quá rồi lại tranh cãi vừa mất thì giờ vô ích và mất ngủ nữa, mỗi lầ vậy là y như ác mộng hahaha Thủ khoa nuôi heo thì sao ?
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Bác nói cũng đúng, sức khỏe trâu như mấy anh nông dân mà phục vụ trại gà đc trả lương 6tr thì em mà làm tính ra đc 3tr là cao rồi, mà sợ nhất cái màn dọn phân...hic
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mỗi lần như vậy em đều đi massage. Anh thử làm giống em xem . về ngủ ngon vô cùng ...hehehe
     
  7. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Lúc này bun bán bết bát quá, mình co cụm bác ui !
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  8. omaicoc Thành Viên Mới

    làm giàu không khó, quan trọng là đam mê và n hiệt huyết
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  9. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Thiên thời, địa lợi, nhân hòa: đam mê, nhiệt huyết mà không đủ 3 yếu tố này cũng không xong !
     
  10. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Thổi kèn thì vẫn thổi đều, nhưng kiểu như vui vui thôi bác Thủ khoa nuôi heo thì sao ?)) làm gì kiếm ăn từ nó dc.

    Còn vụ em gái tiểu thư thì tự out rồi Thủ khoa nuôi heo thì sao ? - 1)), em gái thì nó vô tư ko sao hết. Nhưng còn cái đại gia đình đó thì ôi thôi T.T, nồi nào úp vung đó mà ...

    Hihi bà con nông dân im im thôi chứ thực ra họ kiếm tiền hơi bị ác, ở chợ mình cũng có quen 1 nhỏ bán đồ mủ (nồi niêu son chảo, đũa muỗng chén, tứ tung, nhìn chung là tạp hóa) mà 1 ngày nó bào 2tr là bình thường. Sáng tới chiều nó giăng nắng dầm mưa chứ tối tối mà nó rủ em đi xơi cơm là toàn Liberty, Park Royal các kiểu. Nó còn kinh hoàng hơn thịt heo của em nữa.

    Chui vô nghề mua bán hôi, đen, dơ, máu me mới biết rằng đi làm văn phòng ko bao giờ mình có dc những gì hiện có -_-. Bọn cty bóc lột thật.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  11. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Hehe có 3 yếu tố này là chưa đủ, nếu có thêm quý nhơn phù trợ thì kinh doanh bốc hẳn. Còn ko thì cứ tàn tàn ko tăng ko giảm Thủ khoa nuôi heo thì sao ?
     
  12. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Cái mà bạn nói cũng nằm trong Nhơn hòa đó thôi : Nhân hòa bao gồm bản thân người đó và những người có liên quan tới họ về mặt họ hàng, đồng môn, đồng nghiệp, khách hàng,….
    Nói cho vui vậy thôi chứ theo mình nếu đam mê, chí thú làm ăn thì không giàu nhưng cũng hông đến nỗi đóibởi trước khi người ta hoạch định làm ăn cái gì thường họ cũng suy nghĩ và tính rồi.
    Ngoài Bắc giờ chắc không còn chứ những năm 1990 ngoài đó họ làm ăn ngộ lắm, 1 người làm cái gì coi được thì cả làng cả xóm...đều bắt chước làm theo.Như đi xe dọc QL1 khúc Thanh Hóa, 2 bên đường nhà nhà mở...cây xăng ( Loại cây xăng bơm tay) hàng hàng cây số toàn là cây xăng, họ buôn bán theo dạng : Buôn có bạn, bán còn phường đó mà !
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Thế bác đã lấy vợ chưa, ko ấy thì lụm em bán tạp hóa ấy về mà nhảy nhót, sáng đi công nông bắt hêu, chiều đi bar bằng audi, biết đâu sẽ có đại gia mô da heo, như thằng minh nhựa ấy
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  14. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Chẳng có việc gì đáng chê bai cả.Nuôi heo,hốt rác,nhân viên vệ sinh.Quan trọng là đủ và dư nuôi bản thân chúng ta đó là mục tiêu chính.

    Sĩ diện thì đói.
     
  15. MoZart Thành Viên Cấp 6

    ... em nó có chồng rồi Thủ khoa nuôi heo thì sao ?))). Mấy năm nữa đi Mẽo haha
     
  16. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Có được thiên thời,địa lợi,nhân hòa mà bác vẫn bảo chưa đủ thì tui chỉ còn biết bó tay.
     
    Black dog thích bài này.
  17. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Bởi thế hôm trước có Mod nào đó cmt rằng : trong đây có nhiều bạn sao mà khó tánh quá là thế hahaha.Mình thiết nghĩ: Sao mọi người không sống 1 cách lạc quan được nhỉ ? Cái thời ăn Bo bo nhai như nhai cao su vẫn còn cười được, còn bây giờ vi cá, bào ngư không thiếu, vậy mà có người vẫn cằm rằm ( mình hong nói bạn Mozart nghen ) Lúc gặp điều khó , lạc quan còn may ra giúp mình thoát ra được...chứ ngược lại thì có khi phải nhảy sông tự tử thôi Thủ khoa nuôi heo thì sao ?
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  18. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Còn thiếu 1 yếu tố quyết định: Vốn bác ơi.Cái khó nó bó cái khôn!
    Khi định làm ăn bất cứ ngành nghề gì,việc đầu tiên là phải tính xem kế hoạch này cần đầu tư bao nhiêu?Sau khi khởi đầu,phải tấp thêm bao nhiêu nữa và trong thời gian bao lâu để công việc đi vào ổn định,bắt đầu có lãi?
    Kể bác nghe chơi 1 chuyện: Do nhà mình bé quá(13m2)lại xuống cấp,tường nứt tè le,đã xin GPXD để cất lại hết.Chợt cách nhà 2 căn,có 1 căn đang bán,1 trệt+2 lầu+1 cái tum kêu 1.150tr.Mình qua xem,thống nhất giá 1.120tr vs điều kiện cho mình xin 2 ngày để bán nhà mới có đủ số tiền trên,xem như giữa 2 bên ký bản ghi nhớ.Mình ko yêu cầu gì,chỉ mong hàng xóm vốn có tình cảm rất tốt,nếu bán đc cao hơn thì cứ bán,nhưng báo cho mình 1 câu,lúc ấy mình sẽ quyết định theo hay buông,và họ đồng ý.
    Ngay lập tức,mình về đăng Bán nhà nhanh trong 1 ngày.Giời ạ,suốt cả buổi sáng tiếp khách như đấu giá,mình vừa trả lời khách vừa ngóng bên kia,vì là CN nên khách cũng đến xem 2-3 đám.Khách đã trả gần sát giá mình đưa ra,bỗng 1 bà cũng hàng xóm biết mình đang me qua kêu:"Chú Du ơi,bên kia ngta đặt cọc rồi!".Bỏ mịa hong,mình mà nhận cọc,mà bên kia cũng bán thì ra đường ở à?Qua nhà hỏi thì tay chủ nhà bảo:"Chú về đi,lát con qua thưa chuyện vs chú!"Mình chỉ hỏi 1 câu:"Nhận cọc rồi à?"Him gật đầu,mình bèn về nhà cắt cầu vụ bán chác này ngay.
    Kết luận: Ko có tiền thì chịu phép,chẳng tính toán đc gì!
     
    Black dog thích bài này.
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đúng là giờ có vốn lớn chơi mua nhà củ về xây sửa lại bán là có khối tiền . Buôn bán phải có vốn lớn mới cạnh tránh lại đối thủ.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  20. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Phải hiểu 2 chử làm ăn buôn bán nó có tới 2 nghĩa, 1 là xây dựng 1 khuynh hướng kinh doanh, như định mở 1 cửa tiệm, cửa hiệu, hoặc mua hay bán 1 sản phẩm như bạn Du noi.
    1) Cái thứ 1 là mình đã có sẵn 1 số vốn nhất định và định sẽ mở ra cái tiệm chẳng hạn.Đó thì đúng là cần hội đủ 3 yếu tố: thiên thơi, địa lợi, nhân hòa.
    2) Cái thứ 2 là mua hay bán 1 món đồ.Thời đại @ thì chuyện dở khóc dở cười như kiểu bạn Du nói nó xảy ra như cơm bửa trên 5giay: anh kia rao bán 1 món, anh ta không biết giá, thay vì 1 triệu anh ta rao 400k, thế là tranh nhau mua, thậm chí phá giá bằng cách dong ý mua 600, 700, và roi anh ta đồng ý 700k.Với người còn 1 chút lương tâm thì họ sẽ gọi cho nguoi họ đồng ý bán đầu tiên (400) và nói có nguoi trả ...800 (!) anh tính sao, dỉ nhiên nếu tháy vẫn có lời thì bạn ngậm ngùi mà ok, không thì thôi cũng không tức. Gặp đứa tham hơn, nó bán đại 600k mà chẳng nói gì hết.Cong đít nắng mưa chạy đến địa chỉ nó thì nó phán : bán rồi anh ơi ( vụ này gặp hoài ) Còn tức hơn vụ bạn Du ..Tóm lại: dính líu tới vật chất, tiền bạc là luôn có chuyện Thủ khoa nuôi heo thì sao ?
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 799 (Thành viên: 0, Khách: 793, Robots: 6)