Tìm kiếm bài viết theo id

Lời chào cao hơn mâm cỗ.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 12/10/17.

ID Topic : 8975196
Ngày đăng:
12/10/17 lúc 13:03
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    16
    Bài viết:
    8,123
    Chủ tịch SSI tuyên bố thẳng: Ông GĐ Nhật cúi đầu chào khách chẳng khác gì bà bán bún chia kẹo cho khách hàng, có đáng tung hô?
    Các bạn nghĩ sao về nhận xét này của ông Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn. Vẫn biết cúi chào là văn hóa truyền thống của người Nhật. Nhưng nếu nó hay, nó đẹp thì chúng ta có thể học hỏi mà. Chứ đâu thế lấy chuyện văn hóa dân tộc ra để bào chữa cho thái độ của nhân viên cây xăng VN mình được.

    Bỏ qua vấn đề bản sắc, chỉ tập trung vào cảm nhận của khách hàng, khi mua xăng anh thích được người bán hàng cúi đầu như vậy, hay nhìn anh kiểu ‘cần gặp ai, xuất trình giấy tờ’?”



    Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho rằng, cúi đầu là văn hoá và thói quen của người Nhật nên việc một ông giám đốc đứng cúi đầu đón khách mua xăng vào những ngày mới khai trương âu cũng là bình thường giống như giám đốc Việt Nam đứng chào khách hàng ngày khai trương, hay bà bán bún mua gói kẹo chia cho các cháu đi theo bố mẹ đến ăn ngày đầu năm mở hàng vậy.

    “Nhìn bức ảnh người đàn ông cầm ô trong mưa cúi đầu đón khách ở cây xăng cũng lạ, cũng ấn tượng nhưng chẳng đến mức ca ngợi như một biểu hiện kiểu mẫu tôn trọng khách hàng và chẳng công bằng tí nào với cửa hàng bán xăng của một công ty trong nước bị chụp ảnh mang so sánh và ném đá. Nét văn hoá của mỗi dân tộc luôn là điều khác biệt để phân biệt họ với những dân tộc khác, chúng ta tôn trọng họ nhưng đừng vì thế quay sang chê bai thậm chí coi thường những gì của chúng ta không giống họ”

    Lời chào cao hơn mâm cỗ.



    Lời chào cao hơn mâm cỗ. - 1
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  2. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Ông GD người Việt nói không sai nhưng đánh đồng với chuyện "Bà bán bún mua gói kẹo....." là ngụy biện, cố ý hay vô tình xem thường cái phong tục vốn cao đẹp của người ta . Thật ra mổi chuyện Cân đong chính xác, thái độ nhân viên ân cần, đổ xăng còn lau xe cho khách đã là mấy điểm công rồi.Thêm chuyện 1 GD người nước ngoài đứng giữa trời mưa mà cúi đầu chào khách ( có lẽ chi ngày khai trương) cho dù là hình thức nhưng cũng làm cho khách hàng khâm phục và thích thú. Công ty VietNam gần như chưa thấy khen cái gì ngoài chuyện gian trá, ăn cắp...Không lo chấn chỉnh mà đi nói người khác thì đúng là buồn cười, may là ông này không làm trong lỉnh vực kinh doanh xăng dầu nhưng cho dù ông là người trí thức mà nhận xét kiểu đó thì ô hô cần phải coi lại cái đạo đức trong kinh doanh của ông !
     
    The_Godfather, 7800II, joh.le and 2 others like this.
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Anh mà có đi siêu thị Aeon từ sớm sẽ thấy từ sếp người Nhật cho đến nhân viên nữ bán hàng xinh đẹp , bảo vệ , nv tạp vụ ...đứng chào khách rất lịch sự . Cho nên em hay đi sớm , đi mà có hàng người chào mình giống như chào tổng thống thì trong lòng cũng thấy vui vui.
     
    7800II, joh.le, QuiHoang and 2 others like this.
  4. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Nước người ta như vậy mới khá được.Cũng giống như "Tiên học lễ, hậu học văn" Con người ta phải có đạo đức cái đã, mọi chuyện khác tính sau.Cái đầu đen tối thì còn làm ăn gì ngay thẳng được ??
    Những cái đáng học, thì không học, học 3 cái thứ nhảm nhí, mặc bikini đi quảng cáo, chọc cho chúng chửi....Bởi có người cái não chúng chỉ có nghĩ được tới đó nên họ cũng chỉ nghĩ được bao nhiêu đó ! Đáng thương hại Lời chào cao hơn mâm cỗ.
     
  5. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Hồi ông già còn sống,bữa cơm,con cái dù đói đến run tay vẫn phải mời:"Con mời bố/mẹ xơi cơm ạ!",rồi chờ bố mẹ cầm đũa mới dám cầm theo.và bi giờ,vẫn có 1 số GĐ giữ tập tục này.Trước đây,mình có vào 1 Forum có topic thảo luận chủ đề này,đa số(chắc là lớp trẻ)bảo thời đại gì rồi mà còn giữ lề thói cổ hủ đó.Theo mình,cổ hủ hay ko chưa bàn tới,nhưng chí ít ra tập tục này cũng duy trì đc sự kính trọng người trên,hơn chán cảnh vào bữa cơm(là thời điểm sum họp GĐ rất quý trong ngày),mọi người ai nấy cắm đầu ăn cho xong bữa rồi tan hàng!
    Và theo mình,lời chào,hay 1 hành động lễ phép tương ứng,sẽ là cực tốt.Nó sẽ đem lại thiện cảm của đối tác,là cánh cửa mở ra để 2 bên dễ dàng trải lòng vs nhau hơn.
     
  6. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Cho anh 100 Like vì nhận xét này dù ...gia đình mình chưa bao giờ có như thế dù chỉ 1 lần.Tuy nhiên mình dùng cơm chung với người Bắc nhiều lần và bao giờ cũng thấy, cho dù gia đình nghèo hay giàu gì cũng vậy.Sống có trên có dưới, suy nghĩ được như vậy thì mới hòa hợp với cộng đồng được !
     
  7. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Nhà mình vẫn còn giữ cái nếp mời cơm trước khi ăn nè. Phải chờ mọi người ngồi hết vào mâm (hoặc đông đủ) - trừ 1 số trường hợp không thể ngồi ăn chung thì du di bỏ qua, sau đó chờ người lớn tuổi nhất cầm đũa ăn trước (nhưng cũng không bắt buộc). Trước khi ăn phải mời cơm từ người lớn tuổi nhất trở đi (mời bố xơi cơm, mời mẹ xơi cơm...). Khi ăn xong gác đũa sẽ có câu: "con xin phép cơm" để kết thúc bữa ăn (nhưng nay nhà mình cũng bỏ câu này rồi).
    Có câu chuyện cười như vầy: khi xưa, có kẻ hám ăn, để nhanh được ăn đã mời như vầy: Ông câm, bà câm, bố câm, mẹ câm,... (cả nhà đều câm) Lời chào cao hơn mâm cỗ.

    Công ty của mình đã từng làm việc với công ty NDH - của ông Nguyễn Duy Hưng ở trên. Nói chung, theo nhận xét của mình: nhân viên khá là tệ và có phần hơi bất lịch sự. Mình làm việc trực tiếp, nhưng lúc nào họ cũng CC cho cả HĐQT - theo cách nói: tôi đã nhận lệnh trực tiếp từ HĐQT - trong khi bỏ qua người đang đại diện công ty làm việc với họ - 1 sự coi thường và hơi bất lịch sự. Yêu cầu từ khách hàng (mình là người đại diện) thường bị bỏ qua, chờ họ hỏi ý kiến HĐQT...
    Chỉ kể chút chuyện và không bình luận...
     
  8. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    "Đất lề,quê thói"A ạ!Nếu 2 cụ thân sinh GĐ A yêu cầu con cái thực hiện như vậy thì A&các anh chị em trong nhà cũng phải tuân theo;nó tạo thành truyền thống lưu truyền qua các thế hệ...
    Sau khi ra trường,mình về Trà Vinh công tác,đc 1 PHHS rước về"nuôi".Ông này người Hoa,mâm cơm thường chia thành 3 hiệp.Hiệp đầu,ổng&mình ăn trước,hiệp 2 là vợ ổng&5 đứa con,hiệp chót là 2 người giúp việc.Mình ngại quá,xin phép ăn sau,vì tự ti là kẻ ăn nhờ ở đậu.Ổng nói dứt khoát:"truyền thống người Hoa(Tiều),đàn ông ăn trước,đàn bà,con nít ăn sau.Thầy đừng ngại,cứ ăn chung vs tui,nhập gia phải tùy tục!"
     
  9. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Hình như cái thói quen mời cơm chỉ xuất hiện trong gia đình người Bắc thì phải ?
    Mình thì chỉ thấy trong các dịp Lễ Giổ thì mới có chuyện phân chia mâm như anh nói thôi chứ gia đình không bao nhiêu người chia làm gì nữa ?
     
  10. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Chính xác bác à. Gia đình mình người bắc nên còn lễ tục đó. Đi những nhà quen miền Nam không thấy. Thậm chí là ai đói thì cứ việc ăn tự do.

    Mùa trung thu, nhà mình mua hộp bánh cúng ông bà. Cúng xong, bố mình là người lớn tuổi nhất sẽ là người cắt bánh ăn đầu tiên. Ông phải ăn miếng đầu tiên, mọi người mới dám ăn. Cũng không nhất thiết như thế nhưng đây chính là sự tôn kính dành cho ông.

    Nhà mình vẫn còn giữ nhiều lễ tục xưa lắm (dù nay cũng xí xóa nhiều rồi).

    Nhà bác mình còn "phong kiến" hơn nữa khi bố ngồi tiếp khách, con chỉ được phép đứng phía sau.
     
  11. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Đúng rồi A.Người Bắc rất chú trọng đến tập tục truyền thống.GĐ dù nghèo rớt mồng tơi,nghèo rơi nước mắt thì trong mâm cơm vẫn phải giữ tôn ti trật tự,trên dưới phân biệt rõ ràng,lơ mơ là ăn chửi,khỏi ăn cơm luôn!
    Nếu có dịp ra miền Bắc,A đến vùng quê Bắc bộ sẽ gặp ~ từ"Ông trẻ,bà trẻ...",A thấy các vị này đang tuổi con nít nên bỏ qua,chào người lớn tuổi đứng gần đó,thì cam đoan vs A bằng cái nick này,A sẽ đc 1 bữa morale tối thiểu 1h!
    Giỗ chạp thì đúng là chia mâm rất kỹ,sai 1 chút là sẽ có người tự ái bỏ về,sau đó gia chủ phải xách chai riệu đến nhà họ tạ lỗi nhé.Còn ngày thường,giả dụ GĐ chỉ có 2 vợ chồng thì ăn chung,đức lang quân cứ việc chén tì tì,hết thì đưa bát cho vợ đơm cơm,có khách đàn ông thì bà vợ cũng phải phục vụ như vậy,ko hề có trường hợp ngược lại=>chính vì vậy,mình đang tính có cơ hội chuồn ra bắc kiếm thứ phi để nó phục vụ cho sướng cái thằng người!
    *Chia sẻ của 1 người gốc Bắc hệ 9 nút nhưng bị họ hàng ngoài nớ chửi là"thằng mất gốc"vì đc tài trợ kinh phí ra chơi mà lì,ko chịu ra!*
     
    joh.le, HiepSiSiTinh and TrungLH like this.
  12. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Đó là 1 trong những lý do khiến mình thích và mến người Bắc mặc dù không có lấy 1% máu Bắc kỳ.Gia đình mình người Nam rặc Saigon (sống chắc cũng 100 năm ngay Q1) ăn uống thì mạnh ai thấy đói thì ăn, cũng chẳng quan trọng cái tập quán gia đình ăn chung, gần như không có tình thương trong gia đình.Có bà chị sống ở Mỹ, 20 năm trước bã về VN lần đầu, đi chơi đâu đó ăn trúng độc bị Tào tháo rượt, vì vậy trước khi về Mỹ, bã tuyên bố :" VN sao mà dơ quá, thôi không về nữa" và y như rằng, bã đã " giữ lời hứa" hahaha và rồi năm ngoái bã cũng có về, nhưng là về bằng...tàu biển.Tàu cập bến ở cảng Cái Mép rồi Bus đưa về đậu ở Trung tâm Saigon, bã phone ra ngoài Vincom gặp, ăn uống, hàn thuyên lát rồi...chia tay...Mình cứ nghĩ hoài: ngày xưa Cha Mẹ lo đi kiếm tiền để lo cho các con mọi thứ tốt nhất có thể, thế nhưng lại thiếu 1 thứ mà có bao nhiêu tiền cũng không mua được, đó là tình thương yêu của anh chị em trong gia đình ! Thở dài ....
     
  13. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Gần như năm nào mình cũng ra Bắc ( năm nay hồi tháng 4, năm ngoài tháng 3 và tháng 10) ra là vì phong cảnh đẹp và có bạn bè và cũng có gặp Ông trẻ, bà trẻ.Hồi còn Yahoo 360 mình có quen với 1 cô Kỹ sư xây dựng, gọi là cô nhưng cũng chỉ 24, 25 . Lần ra Hanoi gặp, cô ấy đưa về nhà chơi, giới thiệu với gia đình và khi về, 2 vợ chồng cô ấy gói cho 2 gói quà cũng khoảng 10kg ! Bỡi thế ai nói gì nói mình cũng có cảm tình với người Bắc !
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    ừ, ông Nhật chào thì kệ ổng, làm gì mà khen đáo khen để vậy, thấy người mình có cần chào hỏi nhau đâu mà cũng bán được hàng, ông bán hàng mà nói năng lung tung thì ông đé...o bán nữa chứ ở đó đòi ông chào lại. cái khái niệm khách hàng là thượng đế là không có giá trị ở đây nhé, khách hàng cần thì họ đến mua chứ không cần thì đến mua làm gì, vậy thì tại sao phải chào họ trong khi họ cần mình bla, bla.....
    trích dẫn của người 7 học.
     
  15. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Mổi người mổi tánh thôi mà bạn, đối với tôi, cái gì hay , tốt thì tôi học, trái lại : bỏ qua ...có gì khó hiểu đâu và cũng như bạn nói câu cuối đó thôi:"trích dẩn của người thất học" nếu nói cho vui thì thôi, còn nói để gây flame thì ngưng là vừa nhé bạn !
     
    đừng ban nửa nha thích bài này.
  16. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    @Lạc Hoa Lưu Thủy @đừng ban nửa nha :
    "Hành động đứng mưa, cúi chào khách hàng đổ xăng tại cây xăng mới mở của giám đốc trạm xăng Nhật là cử chỉ, hành động thúc đẩy cạnh tranh đối với các DN Việt lâu nay vẫn yên chí với sự độc quyền. Sự thúc đẩy này là lành mạnh, tốt cho thị trường và người tiêu dùng".

    Bên lề Tọa đàm về kinh tế vĩ mô quý 3 do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức, đánh giá về việc lần đầu tiên liên doanh dầu mỏ Nhật được phép bán lẻ xăng dầu ở Việt Nam, TS Doanh bình luận: Việc tham gia phân phối xăng dầu của liên doanh Nhật Bản, đi kèm với cách thức kinh doanh, văn hóa kinh doanh của họ sẽ khuyến khích và đặt thị trường vào thế cạnh tranh.

    Lời chào cao hơn mâm cỗ.
    Người đứng đầu trạm xăng mới mở của Nhật tại Việt Nam cúi đầu chào khách
    TS Lê Đăng Doanh đánh giá: "Việc tham gia cung ứng bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam của liên doanh xăng dầu Nhật Bản và Kuwait dù vẫn còn khó khăn song đó là điểm mới, xét ở góc độ nào đi chăng nữa họ cũng khuyến khích cạnh tranh thị trường, buộc các doanh nghiệp (DN) xăng dầu Việt Nam phải bước vào cuộc cạnh tranh thay vì yên chí độc quyền như trước đây".

    Một ví dụ về cách người Nhật làm về kinh doanh khi họ sử dụng văn hóa kinh doanh quen thuộc của mình như: giám đốc Nhật cầm ô đứng mưa chào khách Việt tại trạm xăng mới mở; nhân viên trạm xăng lau kính xe và cách bán xăng chuẩn đến 0,01 lít, TS Doanh cho rằng: Hành động đứng mưa, cúi chào khách hàng tại cây xăng mới mở của Nhật tại Việt Nam chỉ đơn thuần là hành động bình thường của văn hóa kinh doanh Nhật. Đây là cử chỉ, hành động thúc đẩy cạnh tranh của những DN Việt lâu nay vẫn yên chí với độc quyền. Sự thúc đẩy này là lành mạnh, tốt cho thị trường và người tiêu dùng.

    “Đây là cử chỉ, là biểu tượng cạnh tranh lành mạnh, văn hóa kinh doanh tôn trọng người dân và tôn trọng thị trường”

    Cùng quan điểm, TS Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện VEPR đánh giá: Việc các nhà bán lẻ xăng dầu Nhật Bản được mở trạm xăng tại Việt Nam là diễn biến mới đáng chú ý trên thị trường năng lượng. Trước mắt sự có mặt của các DN xăng dầu Nhật sẽ thay đổi hành vi cả ở người bán là các DN xăng dầu Việt Nam và cả ở người mua.

    "Người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn và cách mà người Nhật mang đến cho Việt Nam không chỉ có trạm xăng mà còn là cách thức mới khiến DN trong nước buộc phải học hỏi", TS Thành nói.

    Nói thêm về diễn biến mới có phần gay gắt, quyết liệt trong cuộc cạnh tranh giữa các hãng taxi truyền thống và Uber, Grab, TS Thành tâm sự: Chúng ta có sự cạnh tranh, sự cạnh tranh ở đây không phải là giữa hãng taxi này với các hãng taxi khác mà sự cạnh tranh ở đây là về loại hình kinh doanh cũ và kinh doanh mới.

    Viện trưởng VEPR nhấn mạnh: "Sự cạnh tranh mà phần thắng chắc chắn luôn đứng ở phía cái mới, đây cũng là nguyên lý tiến hóa của lịch sử loài người: động cơ đốt trong thay thế động cơ hơi nước, đốt ngoài; thuyền sắt, chạy động cơ sẽ chiến thắng thuyền buồm... Chúng ta đừng dại gì chống lại và không nên miễn cưỡng chống lại nó, hãy tìm cách sống chung".

    "Tôi không thể không xót xa khi thấy các DN Việt bị cạnh tranh, hay có thể đứng trên bờ vực phá sản. Tuy nhiên, là cơ chế thị trường không thể thay đổi được, chúng ta nên tham gia vào loại hình kinh doanh đó, cùng cạnh tranh chứ không phải phá bỏ cạnh tranh. Cơ hội ứng dụng công nghệ phát triển vẫn còn, không phải là vô vọng, nhiều người cứ nghĩ DN ngoại đi trước chúng ta rồi nên chúng ta không thể cạnh tranh điều đó hoàn toàn không đúng", TS Thành nói.

    Ông Thành dẫn chứng chính các loại hình Uber và Grab này có nguồn gốc sâu xa từ các bản hợp đồng giao kết thuê xe đường dài của người dân khi họ thăm thân, du lịch hoặc đi về quê. Đó là hình thức sơ khai, nền móng của Uber và Grab phát triển ngày nay. Ngay cả Grab, họ cũng phát triển từ Malaysia sau đó lan rộng ra khắp Đông Nam Á, cùng xây dựng hệ sinh thái kinh doanh để cạnh tranh. Ở Trung Quốc, các dự án startup (khởi nghiệp) về công nghệ giao thông của giới doanh nhân trẻ nước này cũng đánh bật Uber khỏi Trung Quốc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/17
  17. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Như mình đã nói ở cmt #5,cúi chào là hành động lễ phép,nhưng ở đây,nó còn là tập tục tôn trọng đối tác đặc thù của người Nhật.Chẳng biết cung cách phục vụ sắp tới của họ như thế nào(vì họ mới chỉ khởi đầu ở MB),nhưng vs thái độ ứng xử như vậy,chắc chắn sẽ gây đc thiện cảm vs KH.
    "Cạnh tranh là động lực của sự phát triển"quy luật này đã đc chứng minh rõ nét qua thực tiễn,và vs kinh nghiệm lâu đời ở các nhành nghề trên khắp TG,mình nghĩ họ sẽ có ~ thành công cụ thể,nhất là đ/v xăng dầu,1 mặt hàng chiến lược liên quan mật thiết tới sức khỏe nền KT,thì chất lượng&giá cả họ sẽ góp phần ổn định thị trường,đồng thời chiếm đc niềm tin của NTD.
     
  18. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Chuẩn không cần chỉnh, tiếc là không có cái like thứ 2 để tặng bác....
    ...nhưng mà xem ra lời bác nói cũng giống như mấy ông chiên da ở Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách ở trên nói thôi mà Lời chào cao hơn mâm cỗ.
    Đùa đừng có giận nhà anh giáo Lời chào cao hơn mâm cỗ. - 1
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  19. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Thấy cách nhìn của mình hơi khác mọi người nên ko dám cm sợ phá không khí của các bác. Nhưng anh Trung đã tagg thì vào góp một chút ý kiến.

    Thật ra tôi thấy hành động cúi chào của ông giám đốc Nhật chẳng qua đó là thói quen truyền thống của người Nhật. Đúng là hành động đó đẹp nhưng đến mức phải ca tụng thì tôi chưa đồng ý,vì mỗi địa phương,dân tộc đều có những cách giao tiếp riêng. Có thể do người Việt(hiện nay) nhiều người làm bậy quá nên người ta dần dần mất lòng tin,tình cảm tự ti với hình tượng của người Việt. Thế nên khi thấy hiện tượng (lạ)như thếthì ai cũng ca ngợi. Nếu đó là một hành động của một người Việt tôi chắc chắn nó ko tạo nên một làn sóng mạnh đến như thế,nhiều khi áp phê ngược nữa ko chừng. .

    Ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay. Chờ 1 thời gian nữa nhìn rõ hơn rồi khen cũng chưa muộn mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/17
    taon and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  20. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Kaka,trước giờ A có thấy mình giận trên Forum này chưa?Nếu người nào ko bằng lòng mình(lý do nào ko cần biết)thì mình tự soi xem họ nhận xét đúng ko?Đúng thì sửa&xin lỗi họ,còn họ nói vu vơ thì...Ông Trời còn ko làm hài lòng người nhân thế,giận chi cho mệt?
    Nói A đừng cười,mình rất lười đọc các bài viết của các nhà"..."vì toàn thuật ngữ hàn lâm,mình dốt nên cứ phải ngẫm nghĩ xem ý là gì,rất hại não.Do đó,bài của A mình chỉ xem lướt,còn phần mình cmt thì trong đầu nghĩ sao thì type vậy...Ôi,hóa ra mình ngang tầm vs chuyên gia à?Sặc!
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoainam_123,
  2. dammit
Tổng: 636 (Thành viên: 2, Khách: 527, Robots: 107)