Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Lý do mình đi xe hơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tucammoi, 13/10/17.

ID Topic : 8976062
Ngày đăng:
13/10/17 lúc 10:38
  1. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    15/10/07
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    9,442
    mấy bác đi xe máy ngoài đường chắc không biết rằng hiện nay ngoài đường khói bụi ô nhiễm rất là nhiều nhìn vào bộ lọc gió cabin của mình là biết rồi, nhiêu đây mà hít vào thì sao khỏe được, ngồi xe hơi(*) cho nó sạch sẽ, hihi.

    Lý do mình đi xe hơi
    bộ lọc gió cabin.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/10/17
  2. Cu_bom Thành_Viên_Đẹp_Trai

    Hài!thế ngừoi ko có oto sẽ die sớm à?lọc gió nhiệm vụ chỉ nhận chư ko đào thải,còn cơ thể chúng ta mỗi ngày hít cả tá khói bụi,vi khuẩn.abc nhưng cơ thể tự đào thải được qua giấc ngủ,tập thể dục,hít thở,và đặc biệc quan trọng nhất ko ai để ý là uống nước vào buổi sáng,và 1 ngày phải uống nhiều nước để đào thải nhanh hiệu quả hơn.
     
  3. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    hihi, cơ thể đào thải có nghĩa là bắt nó làm việc nhiều, đâu ai muốn làm việc nhiều đâu baby, cản được bao nhiêu thì cản, chưa kể ngói bụi xe tải là rất khó đào thải. Tội nghiệp dân Việt Nam mỗi lần đi ngoài nắng về mùi khét lẹt cả văn phòng, hihi.
     
  4. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Nói nghe như thiệt tội nghiệp dân VietNam ? hic ! Thế bạn có biết trên thế giới này có bao nhiêu quốc gia bị tình trạng ô nhiễm không khí hay không có biết tại sao Ngài Mỹ từ chối tham gia vào Hiệp định Chống biến đổi khí hậu toàn cầu hay không.Có rãnh không, rãnh thì xem cái này đi :
    http://soha.vn/my-rut-khoi-hiep-din...ay-khong-can-tuyet-vong-20170603205004564.htm
    Một mặt bạn nói tội nghiệp dân VN, 1 mặt post hình ảnh, cỗ vũ chuyện trang bị vũ khí . Thích thì tranh luận chơi nè ?
     
  5. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    tôi ko tranh luận với bạn, tốn thời gian lắm với lại bạn chơi ko đẹp, bạn dùng quyền lực xóa rất nhiều comm và nhiều topic rồi.
     
  6. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Lại nói bậy nữa rồi ông ! Trước khi nói, ông nên xem lại Nội Quy Diển Đàn nhé !
    Quên thì tôi nhắc lại cho :
    Cấm xúc phạm danh dự người khác mà không đưa ra được bằng chứng !
    Cấm vu khống người khác. Chuyện ông vu khống tôi ra sao, tôi không hề đưa lên public, lý do đó là chuyện giữa ông với SMod Black Dog.Tôi nói chuyện với ông trên tư cách là thành viên với nhau. Ông nói chuyện nhả nhặn, lịch sự thì thôi. Nói chuyện xuyên tạc, và có tính chất nhạy cảm, gây flame, thì ai cũng có quyền Report để BQT xử lý và tôi có quyền xóa với tư cách SMod.
    Cái gì ra cái đó, mong ông ráng hiểu cho !
     
  7. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Vậy chơi với em đi anh yêu.Anh ở đâu,em đem dầu ăn qua nè.kakaka
     
  8. Cu_bom Thành_Viên_Đẹp_Trai

    Kaka mắc cười quá!! Xe đi mấy k km mới kiểm tra lọc gió đi so với con ngừoi kaka,con ngừoi mà ổng bắt chạy suốt ra đường mấy ngàn cây chết mẹ cho rồi kaka,ông ơi sáng 8h đi làm rồi chiều 5h về thì tối ngủ hệ thống cơ thể đào thải rồi,còn đợi cơ thể đi mấy vạn giống cái lọc gió ông kêu thánh supernam cũng chịu đéo nổi.kakaka
     
  9. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau, đất nước còn phân hóa cao, bác có tiền mua ô tô thì bác dùng, người nghèo làm gì có ô tô để đua đòi với bác, cơ mà nếu bác ngồi hít thở trong ô tô so với người nông dân hít không khí nông thôn đầy mùi phân bò, rạ cháy thì chưa chắc ai hơn ai nhé, xe đóng kín thở ra rồi hít vào chính cái vừa thở ra thì chưa chắc ngon à nha, nói chung nếu có điều kiện thì mua xe để nó phục vụ mình, còn cái xe hơi thì cũng chả có gì để mà đề cao
     
  10. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    So sánh khập khiễng
    Xe hơi bèo cũng 4 piston, buồng đốt bèo cũng 0.5 lít, vòng quay cốt máy thường 4.000 vòng phút, trong 1 phút piston có 2.000 lượt hút x 4/2= 4.000 lít không khí, tương đương 4 mét khối khí. Chạy liên tục 3h thì: 4x3x60=720 mẻt khối khí.... đó chỉ là vận tốc trung bình, chưa kể chạy vận tốc 80 km/h và xe loại chữ V 8 piston. Xe chạy kỹ 1 tuần dỡ lọc ra hút bụi, nửa năm mới thay.... vì thế bạn mới thấy bẩn như vậy
    1 người còn sống bình thường trung bình 24h cần 10 met khối không khí. Trung bình chạy ngoài đường nhiều lắm là 2h tương đương hít 1 mét khối khí ngoài đường

    Suy ra xe bạn chạy xe hơi 3h ngoài đường tương đương con người chạy 2h/ ngày là 2 năm

    Chính vì thế chưa có thống kê thằng đi xe hơi sống thọ hơn thằng đi xe gắn máy (chưa kể đi xe gắn máy xương cứng hơn vì hấp thụ nhiều Vitamin D để dẫn truyền Canxi vào xương... đi xe hơi hít vào thở ra trong khi lọc không khí nghẹt dẫn tới thiếu oxy nuôi não gây choáng váng nhức đầu, gây buồn ngủ vô thức, gây tăng xông và buồn nôn, gây rối loạn tiền đình... đây cũng là việc dẫn tới lạc tay lái đâm tứ tung của những người lái xe hơi... việc đưa cái lọc gió bằng giấy dơ bẩn so sánh với lỗ mũi người ta hít ngoài đường rồi phán như vậy là thiển cận thiếu suy nghĩ
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/10/17
    ruaden4, pttn2508, 7800II and 3 others like this.
  11. bluesun3001 Customer Support Thành viên BQT Super Moderator

    Vậy là theo ý các bác là ngồi xe máy ngon hơn ah
    - Có vitamin D
    - luyện tập đề kháng
    - hít thở tự nhiên
    Vậy để e về nói ông sếp bán xe
     
    tucammoi thích bài này.
  12. choixongjong Thành Viên Vàng

    Thôi khỏi,
    Nói sếp lột cái mui ra được rùi
     
  13. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Hihi, sếp là thằng Phương à? Cu này trẻ, ngồi xe hơi nhiều nên yếu. Keke

    Tất nhiên xe hơi xịn, bảo dưỡng ngon vẫn ngon lành nhưng do nhiều người Việt không có thói quen dùng hàng xịn và bảo dưỡng đúng định kỳ... chỗ bảo dưỡng định kỳ cũng không ok nên khi ngồi trong xe hơi vài h và bước ra người rất mệt... người đi xe hơn quen cảm giác ngột ngạt thiếu dưỡng khí, hút khí mình thải ra quen thì cảm giác này ít. Mỗi lần đặt xe đi xa mình nhắc chủ xe làm vệ sinh lọc gió, hút bụi và khử mùi cho ok, khi lên xe mình còn đem theo cục khử mùi diệt khuẩn ion plassma cắm trong xe thì ok

    Mỗi lần mình ngồi xe giường nằm Phương Trang khoảng 100km, xuống trạm dừng trong người rất khó chịu, đầu nặng, tiểu ra nước có cặn đục ngầu (vụ như vậy không bao giờ thấy thường ngày) chứng tỏ trong xe nhiều khí độc gây cho cơ thể làm việc quá mức dù chỉ nằm). Tháng vừa rồi trong xe còn gặp em kia hôi nách, thật là kinh khủng.

    Khí hậu Việt Nam thuận lợi và đường xá không thuận lợi như vậy nên mình nhìn xe hơi không cảm giác như nhìn gái... nếu thích thì xúc 1 con giờ nào mà ko được
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/10/17
    pttn2508 and QuiHoang like this.
  14. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Lý do mình đi xe hơi Lý do mình đi xe hơi - 1 Lý do mình đi xe hơi - 2 định không cmt trong cái topic này để ngồi xem anh tả xung hữu đột ra sao nhưng đọc cũng mắc cưới quá nên phải lên tiếng.Ngồi xe mới có 100km mà đã khóc lóc thảm thiệt, đã vậy còn chịu khó cúi xuống xem nước đái nó có màu gì, đi với tui 200km mới tưới cây 1 lần thì chắc anh lắc lư con tàu đi là cái chắc hahaha
     
  15. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Đại ca toàn xe gắn máy chinh chiến nên người rắn chắc sao bì được! Ở đây chưa nó là mềnh đi tất cả các phương tiện (trừ phi thuyền) chưa biết ói là gì. 100km ý tả đi xe hơi mệt chưa chắc ngon hơn đi xe gắn máy, nhưng được cái chỉ nằm ườn cho người ta chở tới nơi và hệ số an toàn cao hơn

    Đi 200km bằng xe gắn máy đau lưng và đau đít, chỉ thích hợp cho ai lưng khoẻ và đít chai thì ok. Keke

    Rảnh lên kế hoạnh nhậu phát đại ca?

    Xe Phương Trang chở mình từ Lê Hồng Phong tới bến xe, lên xe giường nằm loại 48 chỗ, đi tới chỗ, rồi trung chuyển 20km nữa (tổng trên 200km) mà chỉ 110k, quá bèo
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/10/17
    pttn2508 and Black dog like this.
  16. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator


    hahaha cả chục lần Bên Sông nhưng nào thấy anh đâu, hôm nào có đi thì mình réo hen, từ hôm Hoa Viên với Qunag tèo đến nay không gặp ! Mà đúng như anh nói, có lần mình đi Tây Bắc chung với 3 ông bạn đều là võ sư, có nghĩa là có lò dạy võ, 1 ông giáo chủ Hóa quyền đạo, 1 ông dạy võ trong Bộ CA và 1 Viet vo dao ở Hanoi, họ tướng như con Trâu mình thì ốm đói nhưng từ Cao Bằng qua Ha Giang cả 3 đều bỏ cuộc không theo nỗi vì đau đít, cuối cùng chỉ có 1 mình đi Lý do mình đi xe hơi
     
    pttn2508 and dungcj like this.
  17. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Hoa Viên đồ ăn không đảm bảo, chia tay chỗ này nhé?

    Yên xe zin còn ngon đi đỡ đau, yên lâu ngày xẹp hay bọc lại đi km hơi dài đau háng và đau đít kinh khủng
     
    Black dog thích bài này.
  18. Black dog Moderators Thành viên BQT Super Moderator

    Tuần sau có ra Bên sông rủ anh đi nha , chổ đó bx Phương cho phép ra hahaha
     
    dungcj thích bài này.
  19. taon Thành Viên Cấp 4

    Bác cho em hỏi cục này mua có mắc 0 vậy? hic mỗi lần đi Grab, Uber là 0 chịu nổi mùi xe, đeo khẩu trang đỡ hơn tí mà thấy ngại do thường được ngồi cạnh tài xế
     
  20. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    tất nhiên không khí tự nhiên dưới quê là tốt nhất rồi nhưng có mấy ai chịu xuống dưới quê sống đâu, hiện nay kẹt xe rất khủng khiếp hít biết bao khói bụi trong người nếu ko giảm thọ thì cũng gây khó chịu hay mệt mỏi nhất định nếu bạn ko đi xe hơi(xe nhà) thì sao cảm nhận được sự thoải mái, bạn ngồi máy lạnh cũng biết là khí bạn thải ra đều có cục hút ra ngoài nhá, chưa kể xe hơi nó có gió trong gió ngoài nhé(lấy không khí từ ngoài vào).
     

Tình hình diễn đàn

  1. HONEYZ
Tổng: 990 (Thành viên: 3, Khách: 944, Robots: 43)