Ây dà, bác chỉ đc ngắm hình, lâu lâu mới gặp người thật, còn em thì từ sáng tới khuya, từ thức tới ngủ đều ngắm hàng xịn nên bác chỉ cần đưa hình lên có lộ ra khoảng 1cm2 da là em đã phân biệt ra rồi
Lâu sao được mà lâu, tớ mún nhìn thì lấy ngựa ra phi 5 phút là gặp thôi, nhưng có điều ở nhà tớ có rồi, còn đi ngắm chi nữa ?
Thì đấy, bác muốn ngắm thì phải chạy ra khỏi nhà, em thì ngược lại, cứ về nhà kéo ống tưới rau, ăn cơm,...là ngắm, Và bây giờ đang nằm cạnh vừa ngắm vừa cmt cho bác đây
Chời chời, nói gì vậy ? thế là bác vừa nằm cạnh 1 người mà hồn vía lại bay bổng qua 1 người thứ 2 thì có. Nếu đúng vậy thì chắc hôm nay cần phải đi kiểm tra sk lại rồi kẻo trể hahaha
ây dà, để xác thực có đúng hay ko, sao bác ko hỏi thẳng nhân vật chính, em nói thì cũng chỉ là thông tin 1 chiều, bác cử hỏi người tình trăm năm tuổi CỌP của em thử xem
là seo, hem hĩu ? người tình nào cơ ? mà mấy ông dê có thấy em Mữn tế nhị ghê chưa ? Không trả lời có nghĩa là 1 câu từ chối khéo, nói ừ không được mà nói không lại càng không được, nói theo ta là" im lặng là vàng" còn nói theo tây " Silent is golden" thì cũng cùng 1 nghĩa...tui giải thích giùm rồi đó. Like đi ? hahaha
trời, có lẽ bác chỉ chăm vào box 13 này dạo gần đây thôi, chứ nếu khoảng vài tháng trước bác có tâm sự với anh em thì sẽ biết thôi, mấy lão đang bàn về người chung nhà, chung giường, chung mâm với em đấy