Tìm kiếm bài viết theo id

DIY Gửi anh Lạc Hoa Lưu Thủy

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi TrungLH, 21/10/17.

ID Topic : 8983355
Ngày đăng:
21/10/17 lúc 20:02
  1. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM



    Ờ ờ nghe qua thì cũng có lý, có điều phải tập cho mình cái thói quen...chịu đựng bom đạn .Biết là như vại sẽ còn mãi cái tánh sân si nhưng rồi từ thực tế đó cuộc sống sẽ có dịp trải qua nhiều cung bậc, nhiều kinh nghiệm với nhiều hạng người, cho mình nhiều điều . Cái gì trong cuộc sống cũng có 2 mặt tốt , xấu, đúng, sai...người ôi thây kệ, người thì sao kệ được ..con Chó mà dám nói con Mèo, nghe sao kệ....là vậy đó Gửi anh Lạc Hoa Lưu Thủy
     
  2. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Oh,cmt chuẩn nè.Cho mình xin góp thêm tí ý cò:Nên phân nhiệm từng mặt mạnh của mỗi người,vì dụ như:
    +Lão @7800II chuyên về chịch choạc(qua cuốn bí kíp....)
    +Lão @loc9000 phụ trách mảng gái gú,vs chiến tích là hốt nguyên dàn tiếp viên HK,chắc hẳn có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ.
    +Mình:do bị mụ vợ đày đọa có thâm niên>20 năm nên phổ biến ~ chiêu hành hạ chồng để AE biết đường phòng tránh.
    +2 bác @TrungLH@đừng ban nửa nha ôm mảng bia bọt...
    Thế là vui vẻ,ko mích lòng ai,ahihi!
     
  3. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Thấm thía với cái ví von này hahaha nếu xem TV thấy cảnh mấy con Heo giơ 4 cẵng lên trời nằm đầy thì thấy muốn rơi nước mắt vì nghĩ cái số ông Trời sinh ra nó là để cho con người có thức ăn, thế nhưng cái sốphận nghiệt ngã của nó rồi cũng không hoàn thành.Đó là chưa nói người ta còn xem nó như 1 thứ gì ghê tỡm, phải đi vớt từng con mà đem chôn, xịt thuốc, rắc vôi, mình xem thì nghĩ vậy.Nhưng cũng có người nhìn với cặp mắt khác...haizzz Cuối cùng cũng tội cho cái số con Heo được sinh ra trong vùng lũ lụt Gửi anh Lạc Hoa Lưu Thủy
     
  4. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Biết là như thế nhưng thấy gì gai mắt quá thì tui lại hay chọt rồi cũng có chuyện. Thế nên nhìn thấy ông LacHoaLuuThuy tui nói mình phải học độ dẻo của ổng mà ko được đấy .
    Biết là con heo cuối cùng rồi cũng bị làm thịt để phục vụ cho người ta. Nhưng xem cảnh đó thấy cái cách nó chết thật là tội nghiệp. Nếu là mình trong hoàn cảnh đó biết đâu sẽ mở cửa xả trại để con nào tìm được đường sống thì tìm,đỡ phải chết ngộp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/10/17
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  5. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Nước ngập khắp nơi, người chạy còn không kịp nói gì Heo.Hôm nay có tin 2 chú biên phòng trong lúc đi giúp dân bị lũ cuốn mất xác, người ta phải làm đám tang với 2 cái quan tài rổng....mấy cái này chẳng thấy ai nói gì còn bên Mỹ, có thằng cảnh sát ẵm 1 phụ nữ VN trong trận bão thì được anh em biểu dương ầm ỉ, lòng nhân đạo mà cũng phân biệt nữa ! khó hiểu ?!!!!!!!!!!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23/10/17
  6. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Đơn giản mà bác, mạng của người giàu lớn hơn mạng kẻ nghèo mà. Paris đánh bom chết vài chục người, cả FB treo cơ Pháp, các thanh niên VN Pray các kiểu =)) =)). Còn Syria 1 ngày chết trăm người, có ai nói gì đâu?. Thói ghiền tây nó ngấm vào máu của các dân tộc nhược tiểu rồi. Quận đội, công an Việt Nam hi sinh bảo vệ dân vùng lũ thì họ coi là mặc nhiên ,là bình thường, là nghĩa vụ. Còn thằng lính ất ơ nước nào làm hành động y vâậy thì sa số thanh niên mạng vào khen lấy khen để. Mà bác biết mà, dân tộc nhược tiểu thì biết khi nào mạnh được.
     
  7. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Mình đồng ý tất cả những ý nghĩ của bạn, trừ câu cuối : Nếu bạn nhìn tấm ảnh này với ảnh năm 2017, đó là câu trả lời rõ nhất, và theo mình, đó là chính nghĩa và cũng là cái đã làm thay đổi suy nghĩ của bao nhiêu người, trong đó có mình !

    Gửi anh Lạc Hoa Lưu Thủy
     
    Last edited by a moderator: 23/10/17
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Đấy đấy, lại chuẩn bị đẩy đi lạc lối rồi, topic này có nhân vật chính là lão đại Du thì các bác cứ xoay quanh chủ đề gái là hợp lý nhất, "1 trà 1 rụ 1 đàn bà..." ,mà lão ấy ko trà, ko rụ, cuộc sống của lão chỉ còn mỗi cái thú cuối cùng thôi
     
  9. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Đấy đấy, nguồn cơn là tại cái comt trên cùng đó nha !
     
  10. Nguyenhuy89 Thành Viên Cấp 3

    Về tấm hình trên em hiểu ý bác nói, cho tới bây giờ em không bao h nghi ngờ bất cứ vấn đề gì về những con người ấy.
    Tuy nhiên, có 1 thực tế phũ phàng là con người Việt Nam hiện nay không như những gì người ta thường nói: Đoàn kết, chịu thương chịu khó.....Mà mình thấy ch chủ yếu là hám lợi trước mắt, lười tư duy, không chịu học hỏi và mang tính bầy đàn cao thôi - Dẫn chứng thì nhiều vô kể nhé bác.
     
    joh.le and TrungLH like this.
  11. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Người ta còn xem vào tư cách người khuyên nữa pác àh, đâu phải ai cũng đủ khả năng đi khuyên người khác.
     
  12. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Chẹp, tiếc là pác đã còm trước. Nếu là em thì em xài chữ "cạn lời... tập n".
     
    đừng ban nửa nha thích bài này.
  13. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Mình nói đa số chứ không phải hoàn toàn vì mỗi người có 1 ý nghĩ của riêng mình mà ?
     
  14. joh.le Thành Viên Cấp 5

    Anh trai, anh ghét em thì em cũng chịu. Nhưng nếu là một cựu giáo viên thì nên lựa tấm hình khác.

    Sau comment này thì em sẽ không viếng topic này nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/10/17
  15. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Người VN tật xấu khá nhiều nhưng được cái chịu cực tốt. Nhìn người Bắc vào Nam lao động sẽ thấy họ khổ tới mức nào, bán trái cây lam lũ nắng mưa cả ngày ngoài đường.

    -1 đất nước giàu có như New Zealand dân nó còn làm biếng thấy mẹ, tới nỗi thủ tướng New Zealand còn chửi dân làm biếng. Các nước phát triền trừ thằng Nhật ra thằng nào cũng lười như hủi, nó chỉ cần 1% dân số giỏi đi làm là đủ nuôi 99% đám còn lại. Ngẫm dân VN mình đi hái táo dc 1000NZD/tuần chắc nó đi sạch.


    http://tuoitre.vn/thu-tuong-new-zea...-cu-vi-nguoi-that-nghiep-qua-luoi-1170252.htm
     
  16. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    lâu lâu vô box13 cái hết hồn đi ra
     
  17. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM


    Không riêng gì người Việt chỉ trích người Việt mà người nước ngoài họ cũng có cái nhìn phiến diện vậy thôi : Nhiều người nước ngoài họ hỏi tôi: tao không hiểu tụi bây làm gì mà suốt ngày ăn uống, hàng quán lúc nào cũng thấy đông người bất kể sáng, trưa, chiều, tối....và đường xá lúc nào cũng đông người, thế tụi bây đi đâu.Muốn trả lời câu này, trước tiên mình phải nhìn nước họ cái đã, thấy được sự khác nhau thì mới có câu giải đáp: Xứ người ta, những nước phát triển, hầu hết người dân trong tuổi lao động đều phải đi làm, vì thế bạn luôn thấy hình ảnh lúc nào bên xứ người ta đường phố luôn tấp nập, họ đi vội vã, đi đâu ? họ đi tới nhà ga xe bus, metro....nói chung phương tiện công cộng để đến nơi làm việc, trong độ tuổi lao động rất ít sống bằng nghề tự do như ở VN vì hầu hết bắt buộc phải có bằng cấp hay giấy chứng nhận hành nghề mới được làm, nghề nail , hớt tóc là 1 thí dụ, họ muốn kiếm tiền phải đi làm và tiền lương của họ sẽ trừ vào tiền BHXH, BHYT....lương hưu...và nhất là mua sắm trả góp nhà, xe, thất nghiệp là coi như tàn đời, do đó, muốn lười biếng cũng không thể lười biếng.Còn VN từ 75 đến 95 là coi như chẳng có gì để nói, giai đoạn phát triển mới từ 1995 đến vài năm trở lại đây và vẫn chưa thật sự là 1 nước kinh tế thị trường như người ta nên nghề tự do, cá thể vẫn còn rất nhiều.Muốn được như người ta thì ngày nào hạ tầng giao thông đã ổn định,người người tham gia vào các cơ sỡ chính quy, bớt đi cái nghề tự do, tức là 1 nước có nền công nghiệp như xứ người ta, thì mới giống người ta được.
     
  18. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Cmt gốc là :"Bó tay với mấy ông già dịch" nhưng sợ có người khiếu nại nên sửa lại như thế.Hahah
     
  19. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Cái vụ này hôm trước mình đã nói rồi đó thôi, hiểu thì cái gì cũng dể, mà không thì lại có chuyện !
     
  20. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Ai thì ko biết,nhưng đ/v cá nhân mình thì cmt"gốc"của bác @đừng ban nửa nha chẳng có vấn đề gì.Lý do:
    1/Nếu là mem chơi trong box"bà tám"này thì đều hiểu đây là lời nói vui,cũng giống như mụ vợ hay kiu mình"Đi tắm rồi ăn cơm đi cha già dịch!Tối ngày cứ ôm cái lap miết!", thành thử,nếu đọc cmt này tự dưng thấy...thân thương chi lạ!
    2/Cũng trong box này,mình chủ trương ko chọt hay gây mích lòng vs ai,nếu có,chẳng qua do ko tán đồng ý kiến của 1 mem nào đó nên ko đc thích,đ/v mình cũng là bình thường,vì như ông Trời quyền năng tuyệt đối vậy mà cũng có đc 100% người hạ giới yêu thích đâu,ahihi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/10/17

Tình hình diễn đàn

Tổng: 500 (Thành viên: 0, Khách: 493, Robots: 7)