Tìm kiếm bài viết theo id

Vợ chồng cãi nhau - 1001 lý do...

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ruaden4, 23/10/17.

ID Topic : 8984336
Ngày đăng:
23/10/17 lúc 11:44
  1. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    14/10/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    8,622
    1001 lí do vợ chồng cãi nhau

    Vợ tôi hỏi : Trên TV có gì không anh ?
    Tôi trả lời : Có rất nhiều bụi bặm, chắc tại em quên lau

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau

    _________________________________________________

    Cuối tuần, vợ tôi muốn đi đến một nơi thật đắt tiền
    Tôi chở bả tới tiệm bán xăng

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau

    __________________________________________________

    Ngày mai sinh nhật bà xã tôi , tôi hỏi bả muốn gì ? Bả nói bả muốn một cái gì láng cóng, đi từ 0 tới 200 trong vòng 3 giây . Tôi mua cho bả cái cân nhỏ để trong phòng tắm

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Vợ tôi khỏa thân đứng trước tấm gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi :
    - Em thấy hình như em ốm đi và giảm cân một chút phải không anh ?
    Tôi nói : Chắc em cần phải đi bác sĩ mắt khám lại

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Vợ tôi khỏa thân đứng trước gương ngắm nghía 5 phút rồi bảo tôi:
    - Sau hai mươi năm lấy nhau, em thấy mình già hơn, mập hơn và xấu hơn trước nhiều phải không anh ? Em buồn quá, ơ anh nói gì đi chứ.
    Tôi nói : Tuy vậy mắt em vẫn còn tốt như hai mươi năm về trước, 20/20

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Kỷ niệm hai mươi năm cưới nhau, tôi hỏi bả muốn đi đâu
    Bả nói : Em muốn đi đến một chỗ mà từ lâu em đã không đặt chân đến
    Tôi nói : Ủa Em muốn vào trong bếp hả ?

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Vợ tôi hỏi : Anh ơi cái quần xanh này có làm mông em to hơn không anh ?
    Tôi nói : Ừa, nhưng mà không to bằng cái quần trắng hôm qua

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Giáng Sinh năm vừa rồi, tôi có tặng cho bà già vợ tôi một mảnh đất thiệt to trong một nghĩa trang thành phố rất đẹp để mai này bả có ....đi cho có chỗ đẹp . Giáng Sinh năm nay, vợ tôi muốn biết tôi sẽ mua quà gì cho má của bả
    Tôi nói : Mua quà làm gì, quà năm rồi bả chưa sài tới mà mua quà mới chi cho tốn tiền

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Tôi muốn mua một thùng Heineken giá $29.90, bà xã tôi không chịu vì mắc quá . Nhưng khi tôi thấy bả mua một lọ kem dưỡng da mặt cho đẹp giá $70.50
    Tôi nói : Em biết không sau khi hết thùng Heineken anh thấy em đẹp hơn nhiều

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Khi đi ngang qua tiệm Walmart, tôi mua 4 cái vỏ bánh xe hơi, Vợ tôi cằn nhằn
    Anh mua vỏ bánh xe làm gì, anh đâu có xe đâu .
    Tôi nói : Chứ hồi nãy em mua 4 cái Xu-Chiêng anh có cằn nhằn gì em đâu

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau ______________________________________________________

    Tôi nói : Sau ngày cưới em anh thành TRIỆU PHÚ
    Vợ tôi : Em hãnh diện quá. Có phải nhờ em anh thành công không ?
    Tôi nói : Trước khi cưới em anh là TỶ PHÚ

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Tôi với vợ tôi vào phòng khám bệnh Nha Khoa
    _ Bác sĩ nhổ răng tốn bao nhiêu tiền vậy ?
    _ $100.00
    _ Ồ! đắt quá bớt được không ?
    _ Nếu không dùng thuốc tê $60.00
    _ $60.00 vẫn đắt
    _ Nếu nhổ bắng cái kìm bình thường để nhổ đinh thì $40.00
    _ Vẫn còn đắt
    _ OK $20.00 nhưng học trò tôi sẽ nhổ chứ không phải tôi
    _ Được ... Được. Em em mau mau ngồi xuống trước khi Bác sĩ đổi ý

    Lần này hai vợ chồng uýnh nhau chứ không cãi nhau
    __________________________________________________

    Vợ tôi : Ngày cưới em có phải là ngày vui nhất đời anh không ?
    Tôi nói : Không! Chỉ là ngày vui hạng nhì thôi
    Vợ tôi : Chứ ngày vui thứ nhất là ngày gì ?
    Tôi nói : Là cái ngày em cuốn gói dzề bên má em 3 tuần. Giời ơi ngày nào cũng xỉn

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Vợ tôi : Cuối tuần này là sinh nhật của anh . Em muốn anh có được một cuối tuần thật là vui vẻ hạnh phúc . Nói em nghe anh muốn gì nào ?
    Tôi nói : Sẽ không có gì làm anh vui và hạnh phúc nếu em cuốn gói dzề bên má em 3 tuần như lần trước

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Trước ngày Tình Nhân vợ tôi nói : Đêm hôm qua, em nằm mơ thấy anh tặng em cái nhẫn hột xoàn , thế nghĩa là gì hả anh ?
    Ngày lễ Tình Nhân tôi tặng nàng cuốn sách "Đoán điềm giải mộng"

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Tôi đăng báo bán " Một quyển Tự Điển Bách Khoa Việt Nam , dầy 3.000 trang còn mới giá rẻ $10.00, lý do lấy dzợ tháng vừa rồi không cần nữa, có con dzợ cái gì nó cũng biết hết"

    Thế là hai vợ chồng cãi nhau
    __________________________________________________

    Tôi hỏi : Tối hôm qua em đi đâu, suốt đêm không về ?
    Vợ nói : Em ở bên nhà con Phượng bạn thân em, đánh tứ sắc suốt đêm
    Tôi nói : Em học tánh nói láo từ hối nào vậy ? Anh ở bên con Phượng suốt đêm có thấy em đâu

    Lần này xuýt chút nữa phải gọi xe cứu thương, con dzợ gì đâu mà dữ quá !
     
    7800II, ADN1008, QuiHoang and 2 others like this.
  2. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Cảnh giác là quăng topic này lên vợ ông sẽ oánh ông chứ ko còn cãi nữa đâu.haha
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  3. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Dạ, em dấu vợ kỹ lắm, không sợ đâu. Mà, bác biết cũng đừng la lớn.
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    kkkk......
    dấu hả.....
    Quote luôn rùi nè.......
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  5. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thiếu cái lý do quan trọng nhất: Ko chịu nộp(hoặc nộp thiếu) tiền lương!
     
    loc9000 thích bài này.
  6. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    còn nữa, à mà không nói đâu, lỡ nói ra thì về nhà bả lại giận nữa.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  7. ADN1008 Thành Viên Cấp 1

    E ngồi đọc cười há há, vợ e nó hỏi mà e kg dám trả lời
    Vợ chồng cãi nhau - 1001 lý do...
     
  8. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Hihi, vợ chồng mà, kiểu gì cũng giận đc, lâu lâu ngồi lại mới giật mình hỏi vợ, sao trc đây anh nói em nghe răm rắp, dạ thưa lễ phép, bây giờ cãi như chém chả, nói chuyện ừ hử, cộc lốc, sai vặt như sai con ấy. Rồi kể lại chuyện xưa lúc còn là sv, đi ăn tiệm thì bữa đứa này trả, bữa đứa kia, còn bây giờ chả thấy em góp tiền gì cả, toàn thấy móc bóp, trong khi đứa nào cũng có lương, tiền nhà trọ em gom, nó bảo thế tháng này em cho anh gom tiền nhà rồi anh đóng tiền học, đi chợ, điện.nước,nét,cáp nhé... Thế là đành im ru
     
  9. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Nhà tui cũng có khoảng 1/2 trong mấy cái kể trên !
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  10. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thế mà A cũng khhoe!Nhà mình có 9/10 đây,nhiều khi chỉ muốn lắp công tắc ngay lỗ tai,khi nghe mụ vợ léo nhéo là"off",đảm bảo GĐ lúc nào cũng êm ấm,ahihi!
     
  11. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Đừng có tưởng vậy là hay, thật ra 1/2 là do mình luôn chủ trương giống như tấm ảnh mình tặng bác đấy chứ không là 11/10 chứ nói gì là 9/10 ...nói thật đấy !
     
    7800II and Lạc Hoa Lưu Thủy like this.
  12. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Thật ra chuyện vợ chồng muốn êm ấm thì dễ ko dễ,mà khó cũng chẳng khó nếu 2 bên nhường nhịn nhau,cơ mà PN lạ lắm A ạ,hễ thấy chồng nhường,PN cứ ngỡ họ là...cái rốn của vũ trụ,cứ lấn tới tới.Lùi mãi thì cũng có lúc đến chân tường,thế là phải bật lại,sinh ra om sòm!
    Cũng may,mình ở cty 6 ngày/tuần nên ít đụng chạm,giờ mới thấy cái câu"Xa mỏi chân, gần mỏi miệng"ông bà nói cấm sai,ahihi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/10/17
    TrungLH and 7800II like this.
  13. đừng ban nửa nha Thành Viên Cấp 4

    Cũng may là bx tui hiền như cục bột. Ở nhà chỉ có tui ăn hiếp thôi chứ chẳng bị ai ăn hiếp. Vì thế nghe mấy bác nói tui tưởng tượng ra ko nổi cảnh đó nên ko dám có ý kiến nhiều. Chỉ thấy đời mình sao hp thế.hehe
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  14. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Em biết em biết, khi bác ở xa chị dâu của em thì bác có cả 1 bầu trời đầy sao với vô vàn vì sao sáng trong CTY cho bác lựa chọn, 6 ngày trong tuần bác có cho đầu gối của bác nghỉ đâu, bởi vậy đối với bác, xa bà xã là mỏi chân là vì thế, ngày cuối tuần đối với bác là trốn về ở ẩn để hồi phục công lực tuần sau tiếp tục chinh chiến tiếp, còn em đây thì "gần mới mỏi chân", và ngày bây giờ vừa nằm cmt vừa thở như chó chạy đồng đây, chân ko đi nổi, chỉ còn tay có thể nhúc nhích để cmt thôi
     
  15. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Mình và bx khắc tuổi và khắc cả mạng, khi xưa trước khi cưới gia đình cấm cản nhưng vì cái tật mau đói bụng, đành phải ôm cục hận thôi Vợ chồng cãi nhau - 1001 lý do...
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Sao bác giống em thế, mỗi lần bả cằn nhằn mà em im không nói gì thì bả cũng tức, mà nói lại thì bả cũng bực, không biết sao nên bỏ ra khỏi nhà cho khỏi nhìn thấy cho đỡ tức, mỗi lần như vậy là chiến tranh lạnh ít nhất là 2 ngày, cả nhà chỉ nghe tiếng chó sủa chứ chẳng nghe tiếng gì khác Vợ chồng cãi nhau - 1001 lý do... - 1
     
  17. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    Giống như chuyện nuôi mấy con Chó phóng uế mất vệ sinh ngay chổ mình ăn cơm, kiu bã làm vệ sinh thì trước khi làm, bã cũng phải cằm rằm điều gì đó rồi mới chịu làm...mấy món đồ chơi của mấy đứa con từ hồi nó 1, 2 tuổi đến nay đã có vợ , vậy mà mấy cháu đụng vô nhất quyết không cho, ba má tụi nó muốn mua cả nhà bã cũng chẳng nói gì, nhưng đồ của bã mua thì đừng hòng, đau đầu với bã !
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    hahaha, bác còn đỡ, hôm trước bả đặn trước khi đi làm thì mang quần áo ra sân thượng phơi, lu bu cho đến lúc đi làm thì quên mất, vậy mà bả cũng gọi điện thoại cằn nhằn tại sao không mang đồ ra phơi, hahaha đúng là khổ thật.
    trên tivi VTV3 mỗi tối thứ 2 có chương trình " con biết tuốt", chương trình chuyên gợi ý cho con cái nói ra tật xấu bí mật của cha mẹ trong nhà, nhưng trên 5s có chủ đề " tui biết tuốt" mấy bác tha hồi càm ràm bx, hahahahaha.
     
  19. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Hay thật, em post chuyện "1001 lý do cãi nhau" mục đích để vui cười - kết quả thu hoạch ngoài mong đợi: chuyên trang ... kể tội vợ/chồng của các bác.
    Từ ngày em lấy vợ đến giờ, vợ chồng em gần như chưa có cuộc cãi vã nào cả, giận dỗi chút thì có. Nhưng cũng có chuyện bực mình: lúc còn F.A, em có 1 tủ đồ, từ ngày lấy vợ, cái tủ đồ đã bị sung công, diện tích để quần áo của em teo tóp lại còn... 1/4 tủ... và cơ số thùng, thùng quần áo của vợ bủa vây quanh tủ nữa...
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.
  20. TrungLH CÓ LƯƠNG TÂM & CÓ TRÁCH NHIỆM

    uh thì cái gì thì cũng phải nêu lý do c ã mà. Mỗi sáng ra công viên , tôi luôn thấy 1 cặp vợ chồng già chắc cũng phải trên 70, 80 thế mà họ vẫn nắm tay nhau đi, rất ngưỡng mộ..nhưng quả thật là...không làm được !
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy and 7800II like this.