Cảnh sát phát hiện 1 con chó mang trên cổ vòng sắt nặng 1 kg đang lang thang trên đường phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. China Giải cứu chú chó bị vòng sắt nặng 1 kg mắc kẹt ở cổ, Nhân viên cứu hộ phải dùng máy cắt để tháo chiếc vòng sắt ra, nó được đeo vào cổ chú chó còn bé, đến khi lớn lên chiếc vòng đã siết chặt cổ nó. Giải cứu chú chó bị vòng sắt nặng 1 kg mắc kẹt ở cổ, Cảnh sát đã dùng nhiều biện pháp khác nhau cố mở chiếc vòng, nhưng công việc vẫn rất khó khăn. Sau khi cắt thành công chiếc vòng, các bác sĩ tiến hành vệ sinh vết thương cho chú chó tội nghiệp. Hiện tại, cảnh sát đang tìm kiếm hung thủ ngược đãi động vật này.
Chắc tập cho nó mang đồ nặng để luyện công, khi tháo ra thì còn chó sẽ bay như siêu nhân luôn Lúc nhỏ em coi phim tàu thấy mấy anh luyện công như vậy đấy
Mấy thằng này ko có tính người. Lúc trước nhớ vụ lấy băng keo quấn mõm con chó ở Bến Tre đến lòi xương ra thấy mà tội. Người gì mà dã man ,ko bằng con xxx. Dân mạng rớt nước mắt với chú chó bị dán mõm đến hoại tử ở Bến Tre Thanh Niên 23/07/2015 10:36 GMT+7 29 (iHay) Chú chó bị dán mõm lâu ngày bằng băng keo đến mức bị hoại tử gây xôn xao trên mạng xã hội nhiều ngày qua. Mới đây, cư dân mạng và các tổ chức bảo vệ động vật đã chung tay tìm kiếm, cứu chữa thành công chú chó tội nghiệp này. Hình ảnh chú chó chị quấn băng keo quanh miệng đến mức hoại tử khiến nhiều người thương xót - Ảnh do nhóm anh Cường cung cấp Những bức ảnh đầu tiên chụp chú chó bị quấn băng keo quanh mõm, gầy "da bọc xương" này xuất hiện trên Facebook của một chủ tài khoản ở Bến Tre. Anh Cường, chủ tài khoản trên cho biết, sáng 21.7, khi nhóm của anh đang đi chụp ảnh cho khách hàng thì tình cờ nhìn thấy chú chó rất đáng thương ở khu đô thị Việt Sinh (An Bình, Ba Trị, Bến Tre). Mọi người định tiến đến để gỡ miếng băng keo ra khỏi miệng chú chó thì chú chó chạy mất. Vì đang bận công việc nên cả đoàn tiếp tục di chuyển và quyết định sẽ quay về tìm chú chó sau. Những bức ảnh về chú chó đáng thương được anh Cường đăng trên Facebook đã nhận được hàng trăm phản hồi, trong đó nhiều người bày tỏ muốn hỗ trợ, giúp sức đi tìm và giải cứu cho chú chó. Gần một ngày tìm kiếm, đến chiều tối 22.7, nhóm anh Cường cuối cùng tìm ra được chú chó đang uống nước ở một cánh đồng khá heo hút. Sau đó, một tổ chức bảo vệ động vật ở Bến Tre cùng bác sĩ thú ý đã xuống giúp nhóm anh Cường cắt chiếc băng keo quấn quanh mõm, băng bó vết thương cho chú chó. Anh Cường cho biết, chú chó đã được tổ chức bảo vệ động vật này đưa về để chữa trị, chăm sóc. Chú chó bị hoại tử hết phần da thịt ở mõm do bị dán băng dính Thông tin về vụ cứu chữa thành công chú chó bị hoại tử mõm này được rất nhiều cư dân mạng quan tâm, chia sẻ. Nhiều cư dân mạng bày tỏ mong cho chú chó sẽ sớm được đưa đến phòng khám thú y và họ sẵn sàng chi trả tiền chữa trị. Đồng thời, việc làm nhân đạo đi tìm và chữa trị cho chú chó của nhóm anh Cường và các tổ chức vì động vật ở Bến Tre cũng nhận được rất nhiều lời tán dương. Trước đó, rất nhiều người khi nhìn thấy hình ảnh chú chó bị quấn băng keo quanh miệng, đến nỗi không thể ăn uống đã vô cùng bức xúc, lên án những người đối xử với chú chó như vậy. Nguyên Minh
ui, lâu rồi mới thấy thánh xuất hiện, mấy bữa nay ẩn dật tu luyện hả bác, hay đã dụ đc em nào đi phượt mới về
Nếu hỏi sinh vật nào man rợ nhất trên trái đất này thì phải nói đến con Người. Loài thú hoang dã cho dù có hung dữ các mấy thì nó giết các sinh vật khác cũng vị tự vệ hoặc tìm thức ăn chứ đâu có mà hành hạ mấy con vật như 1 thú vui,Trường hợp anh dung ban nửa nha, mình nghĩ con Chó đó chắc do chuẩn bị làm thịt thì nó xổng chuồng chạy thoát. Vui là cuối cùng cũng có 1 kết cục có hậu là nó đã được chửa lành và nghe đâu đã được người nước ngoài nhận nuôi.
Sau vụ đó tìm thông tin về nó nhưng ko biết được kết cuộc ra sao. Nghe anh nói thế cũng mừng cho nó có được cuộc sống bình yên quảng đời còn lại.
Nó đi nước ngoài và đang sống mạnh khỏe tại Đức http://soha.vn/chu-cho-bi-hoai-tu-mom-o-ben-tre-va-cuoc-song-moi-o-duc-20170518174953864.htm