Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Thủ khoa nuôi heo thì sao ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi MoZart, 9/10/17.

ID Topic : 8971931
Ngày đăng:
9/10/17 lúc 10:25
  1. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Mấy anh chị buôn bán thịt heo ở những sạp chợ đầu mối giàu vãi...tội nghiệp cho mấy anh nuôi heo bị phá sản quá trời....
     
  2. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Có anh bạn dưới quê nuôi heo . Giờ heo dưới đó lái mua rẻ quá nên anh giao mẹ coi . Còn 2 vợ chồng ảnh lên BD làm CN rồi .
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  3. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Thời buổi giờ người ta quan trọng nuôi heo đạt chuẩn sạch.Kiểu nuôi cũ,bán ra chợ giờ sắp thua rồi.Heo trong siêu thị có 70-75k /ký,heo ngoài chợ 90-95.Pác ăn heo nào ? Nắm thằng có tóc,ai nắm thằng trọc đầu.Giờ tui toàn ăn heo Vissan.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  4. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Nói bác đừng buồn!Heo Vissan ko khác gì heo chợ chỉ khác cái mác vissan!2 vc ông anh làm vissan đây!!Nhiều chuyện kinh dị trong đó lắm luôn!!!
     
    7800II and HiepSiSiTinh like this.
  5. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    nói chung sau khi nghe các IQ cao bảo làm chổi,nuôi heo,chạy xe ôm có thể xây biệt thự thì các thanh niên ko cảm thấy ko cần học nữa,cứ noi gương theo IQ cao là giàu thôi!!xe ôm thì giờ grab đầy đường,Heo thì Thủ khoa đã nuôi,còn việc làm chổi chắc mai mình làm quá!!
     
    7800II thích bài này.
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Nghe nói cụt ngón trong đó nhiều lắm phải không bậu . Nhất là đứng máy xay.
     
  7. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Ko bác,mới sửa xong còn mỡ bò công nghiệp bỏ thịt xay luôn!!Hay là dồ hộp quá đát bỏ dzô xay lại ướp thêm mùi + chất bảo quản bán tiếp,các bác ko đọc bài báo lạp xưởng hay xúc xích có dòi à??
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/10/17
    7800II and HiepSiSiTinh like this.
  8. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Ai nói tớ ăn đồ bẩn thì chịu,chứ mấy lần vô Vissan thấy thịt heo cứ màu đỏ đỏ nhìn chả ngon mắt tí nào.Mụ vợ tớ vẫn mua thịt chợ nơi quen cũng bằng giá ST hoặc Vissan mà miếng thịt thấy ngon mắt hơn.
     
    HiepSiSiTinh thích bài này.
  9. Lạc Hoa Lưu Thủy Thành Viên Cấp 6 Thành viên BQT Moderator

    Ẹc,có thật ko bác?Ví dụ như đồ hộp eo 3 lát đã đc chế biến xong mới đóng hộp,nếu quá date,chả lẽ nó khui ra rồi tái chế như bác kể thì làm ăn thất nhân tâm thế à?
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  10. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Bác tin hay ko thì tùy mà,lương tâm sao bằng lương tháng hả bác!!Nhà ổng có ai dám ăn đâu!Bác thích ăn đầu heo nguyên cái ko?Năm nào cận Tết là 50-100k/cái đầu heo,hàng vissan!!

    p/s ai nói gì nói nhưng mình ko thích ăn đồ hộp,có lẽ do thu nhập mình thấp nên ko dám động đến món ăn của người giàu của xứ thiên đường!!
     
    Chỉnh sửa cuối: 11/10/17
  11. QuiHoang Thành Viên Bạch Kim

    Nói thiệt chứ ai tin chứ mình thấy có chuyện thì chả ai đi tù hay trừng phạt,chỉ bồi thường rút kn kiểm điểm,mạng người rẻ thật!
     
    7800II and HiepSiSiTinh like this.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mà thịt heo giờ sao ăn vào thì mau buồn ngủ lắm. Vụ heo chích thuốc năm nào cũng thấy bắt hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12/10/17
  13. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Cái xứ này ngành khối ngành kinh tế,dịch vụ, ngân hàng lúc nào cũng lên ngôi vì coi trọng hình thức và bề ngoài. Trong khi 1 nước nông nghiệp mà nghề về nông nghiệp bị coi thường như chó, còn ngành công nghiệp kỹ sư điện, cơ khí abc thì lương thấp và khó kiếm việc.
     
  14. tucammoi Thành Viên Kim Cương

    bác Mô rành RMIT vậy cho hỏi sao RMIT nổi tiếng với nhiều phát minh thực tế mà sao sinh viên VN không có 1 cái phát minh nào ngon ngon áp dụng cho XH hết vậy??? App xe chung cũng ko, bao ny lon từ thạch dừa cũng không, muỗng nhựa từ hạt ngô cũng không... mấy cái đó mấy nước đông nam á phát minh ra chứ đâu.
     
  15. MoZart Thành Viên Cấp 6

    @.@ vì RMIT nó tốt hơn mặt bằng chung các trường ở VN thôi, chứ bước ra bờ biển phía Đông kia nó cũng ko hơn gì khối DH cộng đồng bác ạ ....

    Còn phát minh sáng chế nó cũng còn tùy bác phát minh cái gì ? Bác định phát minh để lấy danh tiếng thì cứ toán học cơ bản, vật lý lượng tử, khoa học vũ trụ @@, những thứ mà có khi cả cuộc đời này em và bác cũng ko hiểu nó là cái gì.

    Còn phát minh ra cái để làm giàu thì nó lại cần cả 1 khối óc kinh tế vĩ đại (Uber, Facebook, Ins, ), phát minh ra cái chưa từng ai nghĩ tới và đặc biệt là cái phát minh đó nó sẽ tạo ra lợi nhuận. Chứ bác nói chế biến phát minh ba cái bọc nilon hay muỗng nhựa muỗng bắp thì ... bán cho ai ? Nó ko có danh tiếng và cũng ko mang lại dc lợi nhuận.

    Vd : Em muốn tạo 1 vật liệu siêu cứng, siêu bền để dùng làm dao chặt thịt heo chẳng hạn. Em có thể chọn làm 1 con dao kim cương nguyên khối. Đó, bác thấy có ai suy nghĩ ra chuyện xài dao kim cương chặt thịt heo ko ? Có 1 mình Mô tui thôi. Ở đây vấp phải kỹ thuật chế tạo ko cho phép, tiền bạc ko cho phép, khả năng hòa vốn là ko có, vậy thì phát minh ra con dao chặt thịt kim cương làm gì ?

    Mặt khác, bác phải biết rằng các cty start-up của VN rất khó dc phát triển, cái nào phát triển dc đều có hậu thuẫn (nhà giàu nứt trứng hoặc có quyền lực lôi kéo). Kể cả nhà nước cũng ko có chính sách invest cho các cty start-up, hôm nọ coi TV thấy mấy cô SV phát biểu với ông chủ tịch UBND TPHCM về việc ko có tiền để nghiên cứu, xin tài trợ chỉ 5.000.000-20.000.000 VNĐ để nghiên cứu cũng chả ai cấp.

    Còn ở thung lũng Silicon hoặc các vùng trung tâm khác của Mẽo thì khác, rất khác (cái này em biết là do em có 1 năm làm trợ lý cho 1 ông trưởng nhóm đào tạo bán Office 365 của Microsoft tại VN). Ổng nói ở môi trường năng động bên bển, có rất nhiều hội chợ khoa học thường niên, cũng như kha khá các hoạt động ngoại khóa khiến cho học sinh - sinh viên có chỗ để mày mò ngâm cứu, tiền bạc dc quốc hội Mẽo phê chuẩn nhiều. Vậy nên 49 cái thất bại, vẫn dc 1 cái thành công. Từ những thành công nhỏ đó, bọn trẻ lại đc tiền để "nghịch" tiếp.

    Đó là những đứa HS-SV loại giỏi thôi. Còn 1 số trường hợp có mấy thằng xếp vào loại kiệt xuất, ví dụ thằng nhỏ tuổi teen chế dc lò phản ứng hạt nhân supermini trong nhà kho của tía nó. Thằng ku đc đặc cmn cách vô ĐH (cả đống trường ĐH giành, trong đó có luôn ĐM MIT danh tiếng), nó đc cho vô lò phản ứng thật để thực tập dù tuổi mới mười mấy.

    Bác thấy ko ? Nhân tài ở đâu cũng có, tuy nhiên, sinh ra ở đâu và có phát triển đc hay ko thì do ăn ở hihi
     
    tucammoi and QuiHoang like this.

Tình hình diễn đàn

Tổng: 759 (Thành viên: 3, Khách: 753, Robots: 3)