Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Nhờ Tòa án 5 giây phân xử

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ttclone, 31/10/17.

ID Topic : 8991522
Ngày đăng:
31/10/17 lúc 14:00
  1. ttclone Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    31/10/17
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    3
    Hi box13,


    Mình biết trong box này toàn mấy anh lớn tuổi, kinh nghiệm đầy mình và các bạn tuổi trẻ tài cao nên mình muốn xin lời khuyên, ý kiến.


    Xin lỗi vì xài nick mới để xin ý kiến AE.

    Vì minh muốn khách quan hơn, nhờ AE góp ý nhiệt tình vào nhé.


    Chuyện liên quan đến vấn đề cách ứng xử.

    Sơ về gia cảnh thì minh có vợ và 1 con gái, ba minh mất rồi, chỉ còn mẹ thôi (khoảng gần 80 tuổi),.

    Về phía mối quan hệ giữa vợ và phía gia đình chồng thì ko tốt đẹp lắm nhưng minh đánh giá là khoảng 70-80%.

    Về phía mẹ minh, bà thì hồi nào giờ chưa ra nước ngoài chơi lần nào.

    Mà mỗi lần rủ thì bà thường hay từ chối, nói ko thích đi nhưng thực tế theo minh biết là do bà sợ tốn tiền con cái.


    Do đó hồi nào giờ những lần đi du lịch thì 100% là gia đình mình (minh, vợ và con) hay đi chơi chung với ba mẹ vợ (ba mẹ vợ khoảng gần 65 tuổi thôi).

    Bên phía ba mẹ vợ cũng khá giả nên tự bỏ tiền túi ra thôi chứ ko tốn tiền con cái.

    Phần minh thì chỉ giúp chuẩn bị hồ sơ xin visa, các loại giấy tờ, lên kế hoạch đặt vé máy bay, khách san, các điểm vui chơi…

    Du lịch thì tự túc 100% chứ ko qua dịch vụ hay tour.

    Những nước đã đi là Cam, Thái, Sin, Châu Âu (Pháp, Ý, Bỉ, Thụy Sĩ).


    Mình thì đi với gia đình vợ cũng nhiều, tuy nhiên đi với gia đình minh thì gần như chưa có lần nào cả, vì vậy nghĩ lại cũng thấy buồn.

    Vừa rồi em gái minh có rủ mẹ minh qua Mỹ chơi (em minh thì qua Mỹ để định cư), chi phí thì có bà chị mình lo, mình chỉ bỏ công chuẩn bị giấy tờ, xin visa và dẫn mẹ qua thôi.

    Mẹ mình thì ko thể đi một minh nên minh dự định đi chung để dẫn mẹ qua thăm em luôn.


    Mà tính mình thì thích đi cả gia đình luôn cho vui, cho gia đình có cơ hội trò chuyện cùng nhau nên muốn cả vợ cùng đi.

    Nhưng vợ nhất mực ko chịu đi, nói là tốn tiền, và kêu nếu có đi thì chỉ minh minh đi thôi, vợ và con gái ở nhà.

    Ngoài ra còn lập luận là mẹ già rồi, nếu đi chung như vậy thì ko vui, lúc nào cũng tâm trạng căng thẳng, lo lắng bệnh tật cho mẹ thì đi làm gì

    (mẹ mình có bị tiểu đường và tim nhưng hỏi ý kiến thì bác sĩ nói đi máy bay ko sao cả).

    Nghĩ lại thấy buồn vì khi vợ yêu cầu đi với gia đình vợ thì mình ko từ chối nhưng đi với gia đình mình thì vợ mình cảm giác lúc nào cũng muốn từ chối ko muốn đi.


    Nhờ AE vote giùm là mình có đòi hỏi quá đáng khi yêu cầu vợ đi cùng ko? Vì mình đi cùng gia đình vợ rất nhiều lần.

    Nếu có sai thì mình sai điểm gì, vợ sai điểm gì.


    Mình thì nóng tính, hiếm khi giữ dc bình tĩnh khi tranh cãi, còn vợ mình có 1 cái tật xấu là khi nào mà tranh luận căng thẳng thì lúc nào cũng thốt ra

    câu: “Thôi mình ly dị đi”. Mình thì biết tính vợ mình, cái miệng thì vậy nhưng tính tình thì vẫn tốt nên AE đừng xúi bỏ vợ nhé, chỉ cho lời khuyên sao để mình giúp mối quan hệ vợ chồng và vợ - gia đình chồng tốt hơn thôi.


    Xin cảm ơn AE vì đã bỏ thời gian ra đọc và góp ý
     
    nhansamqua thích bài này.
  2. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, biết nguyên nhân rùi đó

    Ờ,Không thích thì không ép
     
    taon thích bài này.
  3. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    vợ bác ích kỷ quá...quan niệm của mình "lấy gà theo gà, lấy chó theo chó"...bác chắc đi sớm do đau tim vì phải nhường nhịn vợ nhiều Nhờ Tòa án 5 giây phân xử
     
  4. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Không biết bác đã làm "công tác tư tưởng" với vợ chưa? Trước khi kết hôn cần nói rõ nhiều chuyện trong đó có chuyện tiền bạc, cách đối xử giữa 2 bên gia đình. Sau kết hôn, cần bồi dưỡng tình cảm của vợ/chồng với gia đình 2 bên - không biết bác đã thực hiện chưa?

    Khi xưa, bố mình có nói với mẹ mình câu này - khi vừa kết hôn: mẹ chỉ có 1, không thể thay thế, còn vợ không phải duy nhất - nên yêu cầu vợ phải tôn trọng mẹ. Bố mình truyền đạt lại điều đó cho mình và cả bx của mình nữa.

    Trong cuộc sống, luôn xuất hiện mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu, mình toàn đứng giữa phân tích vấn đề cho vợ hiểu - vì mẹ của mình, mình hiểu, còn vợ là dâu không phải lúc nào cũng hiểu. Không biết bác đã làm chưa?
     
  5. 7800II Thành Viên Kim Cương

    bác cứ bình tĩnh mà nói chuyện với vợ, như tâm sự với anh em trên này, bảo rằng giờ là người 1 nhà thì đôi khi phải hy sinh cái tôi của mình vì cái chung của gia đình, nếu vợ vẫn nhất quyết ko chịu đi thì bác thử đặt ra trường hợp cho vợ bác suy nghĩ, đó là từ nay về sau bác sẽ ko đi cùng nhà vợ nữa, còn nhà vợ và vợ bác nghĩ gì bác cũng sẽ ko quan tâm, để xem vợ bác nghĩ sao.
     
  6. Abercrombie X Thành Viên Cấp 2

    Xem ra bác dưới cơ vơ rồi !! Thôi kệ em nó ko đi thì 1 mình bác qua đó tha hồ hú hí , có thời gian chơi với người thân ! Cứng lên bác vài lần là vợ bác thay đổi thái độ ngay !
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/10/17
    ttclone, joh.le and QuiHoang like this.
  7. cuongngoc Thành Viên Cấp 3

    vợ làm như thế nào thì bác làm như vậy .
     
  8. cuongngoc Thành Viên Cấp 3

    tui nè vợ nói ko về quê tui chỉ nói thôi . từ hôm tết tới h tui éo thèm qua nhà vợ luôn éo cần
     
  9. baoseven Thành Viên Cấp 3

    Sao Bác không trao đổi trực tiếp với vợ luôn, ấm ức trong lòng rất dễ rạn nứt lắm
     
    ttclone and joh.le like this.
  10. ttclone Thành Viên Mới

    Cảm ơn AE 7800II, ruaden4 và các AE khác đã tư vấn chân tình.
    Tính em cũng dễ dãi nên em ko có kinh nghiệm cũng như ko đòi hỏi hay làm công tác tư tưởng gì cả, quả thật em cũng ko biết phải mở lời để làm tư tưởng như thế nào.

    Và cũng thú thật là sau trận tranh luận sáng sớm nay em cũng có ý nói là sẽ ko đi chơi với gia đình vợ nữa. Tuy nhiên nghĩ lại thì thấy làm vậy trẻ con quá.
    Vì giữa mình và gia đình vợ ko có mâu thuẫn gì cả, ba mẹ vợ vẫn đối xử tốt với mình, nếu mình làm vậy khác nào tự gây nên khoảng cách với gia đình vợ.
    Chỉ là giữa mình và vợ thôi chứ gia đình vợ ko liên quan gì cả.

    Mà thật ra em cũng muốn trung thực mà tâm sự với các bác những điều sau:
    1. Vợ em thật ra cũng biết chăm chỉ làm việc, tốt bụng, biết chăm lo cho chồng con, cũng nhân hậu, thương người, cũng biết lo nghĩ.
    Thậm chí khi em đề nghị góp tiền mua 1 căn nhà mới để cho mẹ em có nơi nghỉ ngơi thoải mái hơn thì vợ em hoàn toàn ủng hộ.

    2. Những vấn đề gì mà liên quan đến hẹn hò, đi chơi cùng phía gia đình chồng thì em có cảm nhận rõ rằng vợ ko hào hứng, giống như bị ép buộc vậy.
    Sau nhiều lần rủ vợ đi chơi với mẹ em thì em mới nhận ra là vợ ko muốn đi.
    Nói thật là em cũng ko hiểu tại sao luôn, gặng hỏi, hỏi han tâm sự thì lúc vợ nói là tiết kiệm tiền nên ko muốn đi, lúc thì công việc bận rộn nên ko đi, lúc thì kêu đi mà thấy mẹ bệnh nên đi theo cũng ko vui vẻ gì.

    Mà cái khó hiểu là giữa vợ em và mẹ thì ko có mâu thuẫn gì hết, vì mẹ em ko bao giờ rầy ra,
    ko thích điều gì thì im lặng thôi chứ ko rầy ra từ con ruột đến con dâu.

    3. Cuộc sống vợ chồng em theo em thì em cảm thấy viên mãn, ko giàu tuy nhiên cũng ko nghèo.
    Vợ chồng cũng thương yêu nhau nhưng cái khó hiểu là khi vợ em mà giận cái gì là cứ đòi ly dị, ngay cả những việc rất nhỏ nhặt
    Em cảm giác vợ giống như cái mê cung mà em ko thể giải mã dc vậy,
    nhiều lúc thấy suy nghĩ của vợ em rất đơn giản nhưng có những lúc ko hiểu vợ em đang nghĩ gì luôn.

    Nói thật nếu điều 2 và 3 mà khắc phục được thì cuộc sống vợ chồng em phải nói là hoàn hảo, em ko còn đòi hỏi gì hơn thế.

    Các bác có nhiều kinh nghiệm đối nhân xử thế thì tư vấn giúp em, hoặc có chiêu gì hay thì cho em thọ giáo luôn ạ, bản thân em thì chỉ biết công việc và gia đình.
    Ngoài ra thì kinh nghiệm giao tiếp của em rất tệ, tính em thì ko thích gây mích lòng ai.
    Chỉ khi nào ai động chạm tới mình nhiều quá thì em mới lên tiếng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/10/17
  11. cuongngoc Thành Viên Cấp 3

    bác như em. thì ai keu bác làm gì mâu thuẩn bên gd vợ. khi nào gs vợ rủ bác đi chơi thì bác cũng bận. bthuong thì cung vui vẽ hoà đồng
     
    ttclone thích bài này.
  12. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi.....2 anh chị có có hiếu với mẹ già quá,mua nhà cho mẹ ở......theo em thấy thì chị vợ anh khinh thường bên nhà anh nghèo thì đúng hơn....cãi nhau là đòi ly hôn ...
     
  13. The_Godfather Thành Viên Cấp 4

    Theo mình thì bạn này nói cũng có lý đúng.mua nhà thì sau này cũng là nhà cuả bc bạn.phụ nữ có nhiều cái họ sống để bụng chết mang theo thôi.Có thể với chồng họ ko nói ra,k tâm sự những bí mật đó nhưng vơí bạn bè của họ,người thân cuả họ thì khác,theo mình bạn nên khai thác tâm lý kín của vợ theo hướng "người ngoài" nhé.chút ý kiến riêng.
     
  14. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Theo mình thì mọi thứ bắt đầu từ việc chủ thớt "chuột sa hũ nếp". Mọi nguồn cơn đều do bên vợ có nhiều tiền

    Nếu ko phải thì cho mình xin lỗi.
     
    ttclone thích bài này.
  15. YANYAN LÃO NGOAN ĐỒNG

    Em cứ về trình bày với cha mẹ vợ và nhờ cha mẹ vợ giải quyểt hộ nhé!
     
    ttclone thích bài này.
  16. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    Mốt bác già, con vợ bác nó cũng nói y chang vậy như là kiểu nói về Mẹ bác vậy á
     
    ttclone thích bài này.
  17. ruaden4 Thành Viên Kim Cương

    Mình nghiên về hướng giải quyết ôn hòa: ngồi nói chuyện với vợ về việc này. Cùng nhau phân tích đúng sai sự việc. Bạn cứ nói hết với vợ - yêu cầu vợ không chen ngang, cố gắng lắng nghe bạn nói - sau đó muốn nói gì thì nói. Trước hết nói về mong muốn được đi chung cả nhà với mẹ, nếu là vấn đề về kinh phí (tiết kiệm) - nói đến việc tiết kiệm sau này - 1 năm đi chơi 1 - 2 lần thôi (bạn hiểu ý mình chứ Nhờ Tòa án 5 giây phân xử ).

    Nếu bạn không thích cách nói chuyện hở chút là đòi ly dị, bạn cũng cần nói rõ với vợ. Người quen của mình, trong những lúc nóng giận cứ đòi ly dị, viết đơn luôn, sau nhiều lần như vậy => nóng lên, cả 2 cùng ký => xong phim. Do đó, nói vợ nên cẩn thận lời nói của mình. Ly dị không phải chuyện đùa, cẩn thận khi nói. Về vấn đề này, mình đề nghị bạn nên nói chuyện 1 cách nghiêm túc với vợ. Ở nhà mình, 2 vợ chồng đã thỏa thuận : tuyệt đối không được nhắc đến vấn đề này - hoặc những vấn đề liên quan - trừ khi đùa giỡn (nhưng cũng hạn chế).
     
  18. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mình mà được đi riêng như vậy thì mừng hết lớn luôn ấy.
     
  19. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    Hihi....đi như vậy có phụ huynh bên cạnh đâu làm ăn đc gì đâu anh hehe.....
     
  20. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    thì phụ huynh nhưng cũng có lúc xin phụ huynh ở nhà để đi dạo tự túc một vòng chứ. dù gì thì phụ huynh cũng không giám sát chặt bằng phụ nữ hehehehe.
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. minhthuong0203,
  3. hoangmain,
  4. anhtubdshn,
  5. ductuan88
Tổng: 804 (Thành viên: 8, Khách: 705, Robots: 91)