Gạch 20x20 giờ cũng ít ai xài,vả lại,mẫu gạch qua 1 đợt là bỏ mẫu nên tìm giống vầy là hầu như ko còn.Chủ thớt ra các tiệm bán gạch ở các quận vùng ven may ra còn ~ mẫu tương tự. P/s: Vui lòng cho biết info cô gái trong ảnh.Thanks!
Sao bác lại chụp hình cái nhà của em mà post lên đây, nhà em xây lâu rồi nên hơi cũ, gạch cũng ko còn độ bóng như xưa, lau chùi vất vả lắm, phải nhờ con em nuôi đến lau hộ đấy, nó lau đổ cả mồ hôi ướt áo nên em bảo cởi ra em mang đi sấy khô
Bác ra Đại lộ Đông Tây khúc gần cầu NTPhuong đến Chợ Lớn nha ! Ở đó e từng mua gạch cổ Or vựa gạch cũ ở chân cầu vượt Quang Trung ( kế bên cvien phần mềm ) PS : có e nuôi như vậy e nghĩ đừng lót gạch cổ mà lót nệm lò xo ấy a .
Bác có xem phim tấm cám không, bà lão cầm quả thị nói là thị bà ngữi chứ bà không ăn, bác nói làm em nhìn mấy em tvhk đi trong nhà ga mà phải lấy khăn lau miệng nè, hic. chỉ dám đứng từ xa nhìn thôi, lại gần thì mắc công mấy em hỏi " anh là đại gia thì em mới nói chuyện à nha" lúc đó tủi thân lắm bác à.
1/Bác xem film Tấm Cám ver. nào mà"bà lão cầm quả thị nói là thị bà ngửi chứ bà không ăn"thế?Hay lúc ấy bác lo quay sang em ngồi cạnh để"..."nên ko chú ý.Chính xác là"bà lão cầm quả thị nói là thị bà lủm chứ bà không chưng"! 2/Sở dĩ mấy em TVHK nói vậy là mí cha đại gia chỉ muốn"bóc bánh trả tiền",ko có tình cảm,còn"phe ta"như bác,nhất là galant,đẹp trai,sành điệu&khéo miệng thì các em bu như ruồi quanh mật nhé.