Tìm kiếm bài viết theo id

Hỏi-Đáp Nhờ Tòa án 5 giây phân xử

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ttclone, 31/10/17.

ID Topic : 8991522
Ngày đăng:
31/10/17 lúc 14:00
  1. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Nguyên tắc thế này ko biết chủ thớt có chịu ko?

    Đàn ông là trụ cột gia đình (phụ nữ không có cột nên không trụ được) nói vợ con phải nghe dù chồng không làm ra tiền, thà ra ngoài đường sống lang thang còn hơn ở với vợ con không nghe lời chồng, cha...

    Gia đình chồng, chồng xử, vợ đừng ý kiến ý cò, xúi dục tác động... và ngược lại

    Mình là đàn ông phải ra đàn ông, phải phóng khoáng, ko tiếc gia đình vợ, làm những gì có lợi cho mình thì không nên ảnh hưởng tới người khác. Phải cân bằng giữa gia đình hai bên.

    Đi làm kiếm tiền thì đừng nói thích hay không thích, ko thích cũng phải làm. Đi chơi thì khác, thích thì đi, không thích ko đi

    Người lớn tuổi bệnh hoạn, tiêu hoá, chân tay, lưng, bụng... không như ý muốn, ăn khó? ỉa đái nhiều khi mất kiểm soát nên họ rất ngại đi lâu ra khỏi nhà. Khi đi là gánh nặng cho mọi người mất vui nên họ từ chối là vậy, ko có gì là ngạc nhiên.

    Việc gôm 1 lúc rất nhiều người có time và công việc khác nhau đi chung nhiều ngày là 1 điều khó

    Vợ đi hay ko đi ko quan trọng với người đàn ông chân chính nhưng 65% chồng đi vắng lâu vợ ở nhà xúc thằng bồ cũ, vụ này mình rành lắm.

    Đó là ý kiến riêng cá nhân mình rút tỉa kinh ngiệm đường đời và quan sát xung quanh rất nhiều năm. Việc gia đình bạn bạn rành nhất, hy vọng bạn sáng suốt có nhận định chính xác nhất.
     
    TUAN_VU, ttclone, joh.le and 3 others like this.
  2. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    hồi trước ngu thiệt lấy nick thật luôn nên bị người anh yêu sờ gáy, cơ mà thớt liên hệ bác ấy đi, bảo đảm tâm lý nhẹ nhàng, mình còn nợ bác ấy 1 chầu lai rai hàn huyên
     
  3. tientraochaomuc1 Thành Viên Cấp 5

    Rất đồng tình với bác về quan điểm sống. Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, giàu nghèo cũng buộc phải lả trụ cột, khi đó gia đình mới yên ấm được.
    Chỉ có "...Vợ đi hay ko đi ko quan trọng với người đàn ông chân chính nhưng 65% chồng đi vắng lâu vợ ở nhà xúc thằng bồ cũ, vụ này mình rành lắm" là không đồng tình. Vì những người mình biết - Chỉ những người mình biết thôi nhé - 90% một lòng với chồng, còn khoảng 10% "ngoại tình tư tưởng" thôi ạ.
     
  4. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, bằng chứng đâu
     
  5. tientraochaomuc1 Thành Viên Cấp 5

    Mình đã nói là "chỉ những người mình biết" thôi ạ.
     
    ttclone thích bài này.
  6. ttclone Thành Viên Mới

    Xin cảm ơn tất cả AE đã tư vấn nhiệt tình và em xin lỗi vì đã trả lời trễ.

    Trước tiên em xin mô tả rõ môt tí về gia cảnh để các bác có cái nhìn chính xác hơn:
    Trước khi cưới vợ thì gia cảnh bên phía nhà em nghèo thật, bên phía vợ thì khấm khá hơn nhiều.
    Tuy nhiên em là ngừoi có chí học hành, chịu thương chịu khó làm ăn.
    Theo em nghĩ do vậy vợ em vì thương yêu em, bản thân em cũng rất yêu vợ, vợ em cũng nghĩ em có tương lai nên quyết định đến với nhau.
    Tuy nhiên phàm là con người, ko ít thì nhiều, thật lòng thì em nghĩ chắc là sẽ có một ít xem thường từ phía nhà vợ đối với gia đình em.

    Sau khi cưới vợ về thì em được ở ké bên phía nhà ba mẹ vợ (chung với gia đình chị vợ, ba mẹ vợ ở nhà khác).
    Nói chung ban đầu cũng do ngại đụng chạm bên phía nhà vợ mà em quyết chí ra ở riêng vì lương của em vẫn đủ cho vợ chồng sống,
    tuy nhiên vợ em phản đối vì nghĩ mình ở tạm nhà ba mẹ thì sẽ tiết kiệm dc ít tiền thuê nhà.
    Em cũng xuôi theo với lại sau 1 thời gian ở chung thì em thấy bên nhà vợ cũng rất tốt, em cũng ko có gì phàn nàn.

    khoảng 10 năm trở lại đây thì bên phía nhà em vì các anh chị chịu thương chịu khó làm ăn nên cũng khấm khá hơn trước rất nhiều. Có chị trở nên rất giàu.
    Nhà em chắc ko còn thuộc diện hộ nghèo nữa.
    Bản thân em thì công việc thuận buồm xui gió nên cũng khá lên nhiều, đủ sức chăm lo cho vợ con ko thiếu gì cả.
    Có thể nói về mặt kinh tế thì em là trụ cột chính rồi.
    Mà thật lòng là em đi lên từ chính sự phấn đấu của em là chính, ko nhờ đỡ điều gì bên phía vợ cả, ngoài việc ban đầu là em ở nhờ nhà vợ thôi.


    Phần ở trên cũng phần nào trả lời thắc mắc 2 bác thinhhocmon và MoZart rồi ạ.

    @bác ruaden4:
    @anh dungcj:
    Cảm ơn 2 anh đã tư vấn.

    Bản thân em thì cũng muốn 2 vợ chồng bình đẳng, nói chung miễn sao cả 2 tôn trọng lẫn nhau,
    Em xin ghi nhận ý kiến của 2 anh, em dự định dung hoà cả 2 ý của 2 anh,
    Em sẽ thử tranh luận ôn hoà, cần mẫn thuyết phục vợ để bảo lưu ý kiến của mình vì em nghĩ nó đúng.
    Cái vấn đề này ko thể nhân nhượng được. Em thấy hầu hết AE trên này đều ủng hộ vậy.

    Còn về mẹ em thì khi em có dự định dẫn qua Mỹ thì cũng đã chuẩn bị tâm lý là phải chăm sóc mẹ già rồi.
    Với lại cũng may là có thêm bà chị ruột đi cùng nên cũng đỡ lo.

    @anh YANYAN: em sẽ thử sức em trước khi nhờ ba mẹ vợ, chắc đây sẽ là phương án dự phòng Nhờ Tòa án 5 giây phân xử

    @bác nhansamqua: em biết bác nguoianhyeu mà, bác này thì nói chuyện hài thôi rồi, mà em đưa lên trên này luôn,
    ko biết bác ấy lăn đâu mất tăm rồi ko thấy ý kiến ý cò gì hết.

    @bác The_Godfather: cảm ơn bác, em nghĩ đây cũng là 1 ý hay, chắc em sẽ nhờ gián điệp điều tra thêm.
    biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà
     
  7. TUAN_VU Thành Viên Cấp 5

    Các bác ở trên đây tư vấn good quá. Tòan những ý hay và rất thực tế. Bác chủ TOPIC quả là hạnh phúc khi được những tư vấn đầy giá trị như vậy.
    Em đọc xong cũng thấy mình sáng mắt ra nhiều thứ. hic hic....
     
  8. noithatgiavy Thành Viên Bạch Kim

    Vậy bác sướng rồi, đi lun một mình khỏi lo lèo nhèo
     
  9. Khổ Quá Rầu Thành Viên Cấp 3

    Phụ nữ vốn phức tạp và hay nhạy cảm. Không phải mẹ chồng la rầy mới xảy ra hiềm khích, mâu thuẫn ngầm. Đôi khi 1 việc làm, lời nói vô tình của mẹ chồng thì người vợ sẽ để bụng. Bình thường thì không sao, nhưng khi 2 vợ chồng gây gỗ, thì có lúc lại bộc phát từ phía người vợ về những việc mà họ lưu tâm đã lâu. Tôi khẳng định với bác, không ai có thể khuyên giải vợ bác thay đổi cách ứng xử tích cực trực tiếp hoặc gián tiếp với mẹ của bác, ngoại trừ 1 người là bản thân cô ta. Chỉ khi nào cô ta tự nhận thức được phải đối xử tốt với mẹ chồng, thì suy nghĩ cô ta mới thay đổi. Kể cả bố, mẹ, anh, chị em ruột của cô ta có khuyên nhủ thế nào thì cũng vô dụng. Tình cảm là phải xuất phát từ chính lòng mình, chứ ko phải là do người khác mách bảo, chỉ dạy.

    Nhiều người chắc sẽ hỏi tôi dựa vào đâu để nói, thì tôi nói thẳng tôi dựa vào chính hoàn cảnh của tôi. 2 vợ chồng cơm lành canh ngọt thì ko sao, đến khi gây gỗ căng thẳng thì vấn đề "phân biệt củng tộc" sẽ xuất hiện : Nhà anh sao, nhà tôi sao, mẹ anh thế này, trong khi mẹ tôi lại như vậy v.v...Khi xưa tôi cũng như bác, nhưng nhà tôi và nhà vợ cũ tôi 5/5, ko ai khá hơn ai. Mẹ tôi chẳng những ko rầy la vợ cũ tôi, còn nấu ăn, giặt đồ, dọn cơm cho 2 vợ chồng tôi ăn nữa, mà ko than vãn, do 2 vợ chồng đi bán cả ngày, tối 9, 10h đêm mới về đến nhà. Nhưng sau cùng thì 2 đứa tôi cũng có kết cục tốt đẹp, đó là li dị, đường ai nấy đi hehe. Giờ tôi đang quen 1 em sinh năm 1994, trong khi tôi hàng băm, gần lọt top U40 rồi, bảo tôi trâu già khoái gặm cỏ non cũng được , tôi bất quá hờn tí rồi lại vui thôi. Bé này trước mắt thì thấy chăm lo, thích nói chuyện với mẹ tôi đấy, cũng thường rủ rê nhau đi siêu thị mua đồ. Nhưng tôi vẫn chưa có ý định cưới, vì mấy bác biết phận đàn ông con trai bọn mình 12 bến nước, biết bến nào đục trong mà chọn, nhể. Không khéo lại như tình cảnh khi xưa thì mệt óc lắm.

    Những trường hợp vợ thân với mẹ chồng, thường thì có chị hoặc em gái chồng làm cầu nối. Tức là phụ nữ họ thích những người cùng trang lứa, bu lại ngồi tám với nhau, tâm sự với nhau từ chuyện nước Mỹ xa xôi đến chuyện sự sống trên sao hoả. Lúc này, mẹ chồng cũng tham gia vào, tạo nên 1 khối hội liên hiệp phụ nữ, trực thuộc tổ chức chém gió xuyên vũ trụ. Còn chị em bạn dâu thì chưa chắc, nếu xúm vào nói xấu mẹ chồng thì càng hỏng. Giống như đàn ông thôi, ngồi cafe, nhậu nhẹt với người cùng trang lứa thì lúc nào chả là lựa chọn ưu tiên so với ngồi với 1 anh già lớn hơn mình nhiều tuổi. Đôi khi phải kiềm nén từng câu chữ, ko được tự do văng tục như ngồi với đám bạn cùng trang lứa. Không phải ko có trường hợp nào, nhưng rất hiếm 1 nàng dâu trẻ lúc nào cũng thân thiết với mẹ chồng, chịu tâm sự với mẹ chồng. Mà nếu ko có nhiều tâm sự giữa mẹ chồng, nàng dâu, thì sẽ xuất hiện những cảnh của chủ thớt. Còn người vợ thích tâm sự với mẹ ruột mình, thì điều này ko có gì là lạ. Bác thớt, tốt nhất là tuỳ cơ ứng biến trong mọi hoàn cảnh để duy trì mối quan hệ nàng dâu, mẹ chồng. Ngay cả chính bản thân bác, tôi chắc chắn rằng ko thể khuyên được vợ bác đối xử tốt thành thực với mẹ bác đâu. Có trường hợp người vợ nghe chồng khuyên, cáu gắt lại nói anh về ở với mẹ anh, tôi về ở với mẹ tôi cho khoẻ, như trường hợp về dzĩ dzãng dzơ dzáy của tôi.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  10. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    ......chắc do bạn đang yêu em 94 nên cuộc sống toàn màu hồng ( em 94 này quen bạn 99% là vì gia sản của bạn chứ yêu nhau cái chó gì, từ từ rồi em nào cũng lồi cái đuôi cáo ra thôi.... )từ xa xưa ông bà ta có câu môn đăng hổ đối gì đó rồi ... Gia đình chồng giàu thì kg sao, gia đình vợ thì ngược 180 độ.. Mấy nàng dâu sau này tôn trọng mẹ chồng khi và chỉ khi cho em nó cái lợi ích gì đó hay nôm na là để lại tài sản cho em nó thì mới dạ dạ vâng vâng với mẹ chồng thôi, còn lại thì né tránh làm dâu trong nhà nghèo còn phải nuôi nhà chồng để trả nợ .....
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.