Mình sợ đi bộ đội . Nên có ông trưởng thôn. Kêu mình đi đăng kí đi Dân Quân Thường Trực. Mình lỡ trót dại đăng ký. Mình ko ngờ là cả tuần bắt trực hết 1 tuần. Ăn ở tại xã. Mình thấy rất mất thời gian. Ăn xong chỉ ở xã trực. Mình đang cố làm tới tháng 1 này xin nghỉ. Ko biết xin nghỉ có khó ko. Và có bị phạt gì ko. Tại tới tháng 1 này là mình mới đi DQTT được 5 tháng thôi. Ai từng đi rồi. Và xin nghỉ trước hạn tư vấn giùm mình với. Chứ thật sự là mình rất nản. Ăn xong xuất ngày bị sai vặt. Với thằng chỉ huy trưởng nó chửi lật vặt. Và nghỉ thì viết đơn như nào ?? Cảm ơn m.n đã tư vấn.
Bậy sồi, nộp tiền xin ảnh cho qua dân quân ko thường trực thì dc. Chứ thường trực ko có vụ thay thế nhau (trừ khi đau bịnh), vì thằng nào cũng bị sai vặt mà. Chủ thớt xin nghỉ chuyển qua ko thường trực đê. Nhưng phạm trù này cũng hên xui, bùn bùn vừa ra khỏi thường trực cái ổng chốt cho cái vé đi nghĩa vụ luôn là xong ))))).
Bây giờ mình xin nghỉ thì sợ nó khó dễ. Với ko cho nghỉ. Ko biết phải làm thế nào đây. Chứ chôn đầu trong xã riết chắc mình ngu mất. Ko biết nghỉ ngang có sao ko nữa.
Đơn giản hơn là giờ bác thỏa thuận với phường đội trưởng, mỗi tháng gửi ít bác Hồ, tạo mối quan hệ ngoan ngoãn, nói năng dạ thưa lễ phép. Bác cứ thích cương làm gì, bác nên nhớ ko có cái nhục nào bằng nỗi nhục trốn nghĩa vụ quân sự, bác đã trốn bằng cách này cách kia thì phải vui vẻ hòa đồng tí