Môn nghệ thuật body painting (vẽ trên cơ thể). Anh em ai đang theo nghề này cho mình theo làm đệ tử với.
Mục đích của pác là thích được tận tay sờ mó,nắn,bóp chứ đam mê khỉ gì mà tìm sư phụ. Tui biết tỏng âm mưu pác mà.Đừng vờ vịt nhé.
mình phải chặn đứng âm mưu thâm độc của lão ngay từ đầu chứ pác. Kẻo sau này lão post hình trên 5 giay với tiêu đề : " Hướng dẫn tận tay tuyệt chiêu bóp ...long trảo thủ".
Thân hình em này ốm thấy 3 bẹ sườn.... đáng lẽ vếu chỉ thấy 2 con ốc thôi chứ ? Vậy em nó làm sao mà đc to vậy anh em ? Hihi...
Vậy là Th. ko biết rồi.Trong bộ sưu tập em út của lão @7800II có gần 20 em dạng này. Vui lòng liên hệ chính chủ để biết thêm chi tiết nhé,ahihi!
Hồi đó có đi học môn này, mà ông thầy thấy mình cứ giành vẽ ngay chỗ bầu sữa hoài , tức quá ổng đuổi không cho học nữa, hic.
Á à,thì ra bác có thiên hướng nghệ thuật chuyên đề"bầu sữa"từ tấm bé.Thảo nào giờ có điều kiện,bác mở rộng tầm hoạt động ghê quá,nghiên cứu trên"mẫu vật sống" luôn, ahihi.
cho lão nói lại nhé, ông bà mình hay bảo muốn ăn gắp bỏ cho người, toàn là hàng của bác mà bác lại đẩy trách nhiệm qua cho em, em thấy bác với lão @loc9000 dùng mà thèm lắm, cơ mà lúc nào trong đầu lúc nào vợ cũng dặn đọc câu thần chú khi thấy gái là"tối nay ngủ ngoài đường, tối nay ngủ chuồng gà..." thế là tự nhiên tỉnh hẳn, kiên quyết quay đi chỗ khác, vì nỗi sợ hãi nó lấn át hết những ham muốn
Mình luôn nhớ thuở còn bé thơ, từ lúc sinh ra đã được nâng niu bầu sữa mẹ rồi, bây giờ vẫn còn muốn trở lại tuổi thơ thôi mà.
Chời quơi, cũng may là ông thầy đuổi mình sớm, chứ không mà gặp phải mẫu này thì cũng phải bỏ nghề luôn á.
Hihi....còn thanh niên thì em út cần 6 múi thôi anh ơi( 6 múi đồng nghĩa với bọn này xxx hoài kg mệt....ngược lại cục thịt tụi nó nhỏ xíu vậy mà gái nó vẫn mê...mẹ kiếp),còn anh thì làm mẫu cho ấy chị họa sỹ nữ ok mà,khi anh thay đồ là chị họa sỹ phải dùng cây tó e bò hồi xưa chống phụ là chị ta ghiền ngay đó chứ hehe....